1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ về Hải Phòng

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi caphechieuthubay, 26/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    tuần tới xuống chemnitz đi đám cưới chị thằng bạn !
    .........chả biết có được bắt tay cái nào kô?
  2. roma3

    roma3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Sẽ ra biển. chắc lạnh nhưng mình chưa có cảm giác đi trên cát mùa đông như thế nào...phải đi nhanh thôi...có bão nữa thì không biết đến bao giờ mới có dịp...
    sóng biển sẽ cuốn trôi...aija cố lên...
  3. daiduongxanh13

    daiduongxanh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    nhớ mặc thật ấm, biển mùa đông đẹp, nhưng gió rất lớn và lạnh!
    Một bài thơ về biển mùa đông (ST)
    Anh lại trở về với biển mùa đông
    Như lời hẹn cũ
    Sao em không ở đó
    Mà lòng biển mênh mông.
    Anh tìm hoài không thấy cỏ lông chông
    Có phải em mang theo từ mùa đông trước
    Phía em xa anh làm sao tới được
    Giữa vô cùng nghe kỷ niệm quắt quay.
    Rét tê người nhớ hơi ấm vòng tay
    Em từng ước giấu tim mình trong cát
    Giấu những nỗi niềm không rõ mặt
    Giấu phút chạnh lòng nếu lỡ lãng quên...
    Sóng hát nghẹn ngào từ phía không em
    Giữa thẳm sâu biển khóc
    Chỉ mình anh và mùa đông biết được,
    Chỉ mình anh với biển mùa đông?
    _ACJans_
  4. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
     Mùa đông, chao ôi, bao nhiêu hàng hạt dẻ nướng. Hạt dẻ mình bé tẹo, đưa vào mồm cắn cách một nhát, hạt ngọt ít, mà hạt hỏng thì nhiều vô kể [​IMG]...sao vẫn thấy vui .Hôm nay, nó ngồi một mình ...và hạt dẻ nướng . Hạt dẻ tây to thật  to , cắn răng mua vì  đầu mùa nên đắt ... có lẽ vì tiếc tiền nên nó gật gù khen ngon [​IMG] ( mà có thể cũng ngon thật [​IMG]) . Song nó chợt thấy thiếu gì đó , thiếu bạn bè, thiếu những tiếng cười xung quanh túi hạt dẻ nướng, thiếu mùi thơm thơm bay khắp đường phố... Ờ,  nhớ mùa đông ở nhà thật , rét cắt da cắt thịt mà vẫn thấy ấm ...ấm ở trong lòng [​IMG]   
    Được caphechieuthubay sửa chữa / chuyển vào 18:49 ngày 06/11/2005
  5. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    ăn mảnh nhé, thế thì làm sao ngon được cơ chứ! Tuần trước, bị mấy tập fim cám dỗ nên sơ ý, quên mất vụ rượu vang và hạt dẻ chẹp chẹp ...tiếc quá!
  6. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
     

    Trong trí nhớ bây giờ của biểnCó lẽ chẳng còn emBãi vắng xác sò khô quắpNgày tháng qua chừng không buồn gọi tênKhông rung động nói cười và khócKhông niềm đau cát trũng chân chìTa sửng sốt không lẽ nào không đếnBuổi chiều xưaquày quảem đi...VàTrong biển nhớ cồn cào mặn chátEm lạnh tanh trắng toát mộng lên mườiTa trượt ngã sóng soài bãi cátTê dại bàn tay níu vệt chân người... Em xa quá biển còn nán lạiBiển lặng yên cuồng nộ vô hồnTrong trí nhớ của cuộc tình vụng dạiKhông còn emTa nữaCũng đâu còn !

    (ST- PNT)
  7. roma3

    roma3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Bước xuống sân ga, bao giờ cũng có một cảm giác yên bình. Không khí thật trong lành mát mẻ, khác hẳn với chốn Hà thành...
    Mùa này hoa sữa vẫn rất thơm...
  8. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Thơ ải thơ ai Tình hình là trong tay em, có rất nhiều thơ của thi sĩ bất đắc dĩ . Kiểu này fải làm quả tống tiền nhở
    Hẹn chân cầu vượt
    Mà đợi sướt mướt
    Vẫn chẳng thấy đâu
    Mỏi mắt chờ nhau
    Lẽ nào quên mặt
    Hẹn chân cầu vượt
    Ngay đường Lạch Tray
    Mày ơi có hay
    Tao đang đứng đợi
    Gần 1 tiếng rồi
    Ơi hỡi ông trời
    Tha hương lạc lối
    Ngồi đây kêu "..."
    Có mỗi một mình
    Thôi thì cũng đành
    Xe ôm chạy vậy
    Chẳng tay người vẫy
    Ta lại đi thôi
    Cũng thấy bùi ngùi
    ...
    Thèm ăn mấy thứ
    Bánh mỳ và ốc
    Ngon đến là ngon
    Chép miệng...từ từ
    Đi ăn mới đã
    Việc gì vội vã
    Một năm 1 ngày
    Thôi đi ăn đây
  9. congaidanhda

    congaidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    BOX ĐỨC nhiều người HP,vui thế nhỉ
  10. Shin_Meo

    Shin_Meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Vui không bác , hehe , mặc dù so với quân số HN thì thua xa nhưng khoản ăn của Box Hải Phòng cứ gọi là ...

Chia sẻ trang này