1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cắm trại trên đảo Quan Lạn - Minh Châu và du thuyền trên vịnh Bái Tử Long, khởi hành ngày 13/08! xem

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Toet, 26/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. notatall

    notatall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    0
    Tour này hấp dẫn quá, em rụt rè bẽn lẽn giơ tay xin các anh chị cho em đi theo với. Em đang rủ thêm bạn, số người em sẽ đăng ký cụ thể sau được không ạ. PM cho chị Toét nhá.
  2. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Làng nước ôi chiều tối nay họp đấy ạ. 6h ở quán cây Đa cạnh cung thiếu nhi ạ. Em lu loa một phát để kéo cái này lên với lại để nhắc pà kon nhớ!
  3. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Pà con đến đúng giờ nhé
  4. salett2

    salett2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tình hình sao rồi ạ ?
  5. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là...có lẽ phải đợi madam Toét xem sao.
  6. CaXanh

    CaXanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, hôm qua mọi người offline thế nào ạ. Hôm qua em bận nên không đến được. Đi sau đến chậm thế này thì có được đi cùng với mọi người không ạ? Ai đó làm ơn post chương trình lên cho em xem với.
    To Toet: Chị cho em số di động để em liên lạc được không ạ? Tx
  7. littlekid

    littlekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Em cũng muốn đăng ký một suất mà phone Ms Toét mãi không được. Vậy cho em đăng ký 1 suất nhé, em sẽ confirm lại vào ngày 12. Háo hức quá hê hê!!!
  8. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    cho em xin mot suat voi, cu the la` dong tien cho bac'' Toet o dau, vao luc na`o? va ` luc khoi han`h thi o dau, may gio? xin cho em it chi tiet, va` neu can em do''ng gop cong suc gi` thi` noi'' a.
  9. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Hic hic hic, em thấy mọi người rôm rả đi chơi mà thích thế không biết...em là newcomer nên cũng muốn tham gia để được làm quen với mọi người thế nhưng lại không được rồi giời ơi...hic hic...em trượt đại học rùi....đành ngậm ngùi ở nhà mà rõi theo các anh các chị đi thôi chứ giờ này mà đi thì mẹ em sẽ chặt chân....chúc các bác đi vui vẻ nhé...nhớ về mà kể chi tiết cho em nghe với nhé...hu hu hic hic hic
  10. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mạng miếc chập chà chập chờn, chẳng vào được mà giả nhời các bạn, bực gần tới lúc cú quá, thì lại vào được.
    Đây ạ, nhà cháu xin tổng kết các vấn đề thống nhất sau cuộc hội họp chiều qua:
    Lịch trình đi lại:
    Ngày 13/08/2004, Thứ Sáu:
    Đúng 5.30 có mặt tại Nhà Hát Lớn Hà Nội, để sắp xếp người, hành lý, và 6.00 khởi hành.
    Không chấp nhận giờ cao su, ai tới muộn nên tự túc đi ra Hạ Long.
    Trên đường đi, nghỉ ăn sáng tại Hải Dương.
    Khoảng 9.30 - 10.00: đến Hạ Long, ăn trưa tại nhà hàng.
    Sau đó xe đưa sang Hòn Gai để đi tàu thuỷ.
    11.30: Tàu thuỷ khởi hành
    Ngắm trời ngắm vịnh, tán gẫu trên tàu.
    Khoảng 15.00: cập bến, nếu tàu đến được bến Minh Châu, bà con khuân đồ đạc, chuẩn bị dựng trại ngay và ổn định nơi ăn chốn ở. Sau đó tuỳ nghi tắm biển có quần hay không .
    Chiều tối củi lửa nấu nướng rồi nhem nhem xơi bữa tối.
    Màn đêm sập xuống thì nổi lửa trại, phát điện để nhạc xập xình.
    Sinh hoạt tập thể một lúc. Rồi ai muốn làm gì thì làm, ngủ nghê tuỳ thích.
    Ngày 14/08/2004, Thứ Bảy:
    Cả ngày tắm táp, đi dạo, chơi bóng, đạp xe, bơi thuyền, thám thính đảo.
    Ăn sáng, trưa, tối do tài nấu nướng của cả nhóm.
    Vẫn ngủ đêm trong trại.
    Ngày 15/05/2004, Chủ Nhật:
    Tắm sớm cái nhỉ, rồi ăn sáng.
    Chơi bời dạo bộ nốt tí dở, rồi thu dọn lều trại, đồ nghề chuẩn bị lên đường.
    Xe ô tô đón cả bọn đi xuyên đảo tham quan, để ra bến Quan Lạn.
    Tàu đã chờ sẵn, kéo một hồi tạm biệt hòn đảo thanh bình.
    Mình lại chu du trên vịnh Bái Tử Long, quay về Hòn Gai. Ăn bữa trưa muộn ở Hạ Long và rồi nhong nhong quay về Hà Nội.
    Chú ý:
    - Ngày khởi hành có mặt đúng giờ tại điểm hẹn trước Nhà Hát Lớn..
    Các bạn nam đề nghị tới 2B Lê Phụng Hiểu để giúp đỡ chuyển đồ lên xe.
    Đúng 6.00 xe khởi hành tránh giờ cao điểm trên cầu Chương Dương và giờ cấm xe lớn đi lại trong nội ô.
    - Biển số xe: 29S 7890 xe EURO TOWN 35 chỗ, dài, sơn 2 màu trắng đỏ.
    - Chiều tối thứ 5, từ 5.30PM đề nghị các bạn nào rảnh rang tới 2B Lê Phụng Hiểu giúp tớ đi chợ mua thực phẩm và khuân vác.
    Số phone liên lạc với tớ trong những ngày này:
    0913 212945
    Tớ cần 02 bạn gái đi cùng mua thực phẩm, 01 bạn nam đi lấy lều trại, 1 bạn nam đi lấy nồi niêu, 01 bạn nam đi mua than hoa.
    - Về đồ nghề hú hí trong chuyến đi:
    Cần 01 đài đĩa loa to to một tí; hoặc là một bộ loa có thể nối với CD-Player loại walkman.
    Chúng ta có máy phát điện công suất cũng ổn, nên phải tận dụng để vụ nhạc nhẽo hoàn hảo tăng phần hưng phấn.
    Một số đĩa nhạc nhảy, nhạc dance, salsa
    01 loa pin, loại cầm tay
    02 quả bóng đá
    01 bóng chuyền
    01 đàn ghi ta
    - Bình ga cá nhân khỏang 2-4 bình
    - Phích giữ nước nóng
    - Hộp đựng đá của Cocacola (Toét phụ trách)
    - Các bạn nào có đèn pin thì mang đi nhé
    Về đồ dùng cá nhân:
    - Mang những thứ thiết yếu như quần đùi áo cụt, đồ bơi, khăn tắm, ô, mũ, kem chống nắng, dép, dầu tắm.
    Ban Tổ chức sẽ lo thuốc men thông thường, kem răng, dầu gội đầu, kem chống muỗi, nến, bật lửa, kẹo, ô mai, gia vị, nước uống, bia, nước ngọt, trà túi lọc, cà phê tan, bánh quy, mì gói, cháo ăn liền, rau xanh, đồ ăn tươi và khô, ...các loại bát đĩa thìa dùng 1 lần, khăn giấy, giấy vệ sinh.
    Về chuyện tắm rửa và một số nhu cầu tự nhiên:
    - Ngay sát bãi tắm có 1 giếng nước ngọt trong vắt , mát lạnh, bà con tráng nước ngọt và tắm rửa tại đó luôn.
    - Các nhu cầu tự nhiên thì bờ bãi mênh mông, chúng ta chỉ sau quận công thôi, hí hí
    - Giặt giũ rất hạn chế, vì nước ngọt có hạn.
    Về các công việc cần làm:
    - Đàn ông dựng trại, khuân vác đồ đạc, bế bồng chị em, lên rừng hái củi, đào bếp, nhóm lửa
    - Đàn bà nấu nướng, sửa soạn bữa ăn
    Còn gì nữa nhỉ, khi nào nhớ ra lại bổ sung vậy.
    Được Toet sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 11/08/2004

Chia sẻ trang này