1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÁC HOẠ CHÂN DUNG CÁC THÀNH VIÊN TDC .......

Chủ đề trong 'Dancing' bởi ong_dat, 28/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oceandiamond

    oceandiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ cho đến ngày xưa, giờ TDC toàn thấy các clb quảng cáo, các em các anh chăn dắt nhau thôi ah, chán fèo....
  2. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Vừa H1N1 dậy, mới thấy khoe khoẻ cái người ... mà thằng nào sáng ra đã Chí Choé gì ngoài đó đới !!!
    Có để yên cho ông ngủ, ông còn ngẫm sự đời, còn ngẫm cái sự H1N1 cho làng cho xã không hử ?
    [​IMG]
    Đấy ! Ts cái thằng bạn già, thấy ốm cái mất hút con mẹ hàng lươn !!!!
    Thời buổi H1N1lan tràn vợ nó về quê bán lứa lợn, trước khi đi hai hàng nước mắt thẳng hàng với mình là trông nhờ quản hộ ... "chồng em nó là hay léng hay phéng lắm, dúi dúi vào tay ông con dao thái lan 6.000 sắc lẻm... ri rỉ tai, nếu có sự gì thì bác cứ ... CẮT!" (Tôi nói có phải không cô DIAMOND nhể ?!!! )
    Bây giờ nó cứ thích mốt Hàn Cuốc mốt Hàn Xẻng... chứ ngày xưa ... C còn chả có mà ăn nữa là Hàn với Vá.
    ( Điển hình là lão bạn ông, già mõ rồi còn suốt ngày ôm em Hàn Xẻng nhảy mới đau mề chứ ! NGhe đâu tên em ý là LICHIENTO Xẻng Kiều ( ông nghe loáng thoáng ra là em LY CHÂN TO ). Hỏng ! hỏng hết !
    Làng với nước thế đấy ! Thời bây giờ nó đổ đốn ra thế đấy ! Cái thời của ông, nói trộm vía chứ tiên sư chúng nó không moi ra được thằng bạn già như thằng bạn ông chứ đừng nói đến ông ... thời ấy ... ông là HOTBOY.
    Thời ấy ... bạn ông nhiều chân dài lắm, nhiều HÓT GƠN lắm, thằng bạn già của ông ... Ế SƯNG MỒM ra, may được ông giới thiệu cho 1 cháu chân dài ... thế may quá mới lấy được vợ, gặp ông là cứ 1 câu dạ 2 câu vâng nói dúi vào tay ông cả mấy chục triệu chứ có ít đâu ?...
    Thế nhưng ông thương vợ chồng nó nghèo, ông xua tay không nhận tiền chỉ chu mồm ra ... thế là nó cắm điếu VINA vào xoạch xoạch cái lửa ... và thế là câu chuyện bắt đầu :
    Ờ, cái TDC ngày xưa ... có thằng Bây By Hen Săm, thằng Cu Tí, thằng DAnce Fan ( nhảy như cái quạt ), thằng Lọ, thằng chai, thằng C1LY, thằng C1LTL, Con NỤ, cái NỞ, thị BE mụ HĨM ...
    ***** chết dẫm chết đạp ở cái xó nào rồi không biết ?
  3. Lemonflowers

    Lemonflowers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Xấu zai ốm h1n1 thì tối nay ở nhà nhá. Cai nhảy nhót mộtt hôm kẻo lây cho bà con nhá
  4. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bác ơi, anh XauZai anh ý ... "dê" cháu !!!!
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới có dịp vào sàn, chốn cũ, cảnh đổi thay, người cũng không còn như cũ...
    Ngẫu hứng vào đây, cho những gì còn lại trong suy nghĩ.
    Một chút vui đùa, một chút giải trí với những người xưa...
    Benkai - Hiệp Khách Lên Nương - "Ấy" Đại Hiệp

    Chiều tàn, bước ra từ cổng Đân xìng cốc, bồi hồi với những nhớ những quên, những bộ ngực căng tròn ưỡn tới, những bộ mông lắc giật liên hồi, những uốn éo cọ sát, những quay cuồng hoan hỉ... lượn lờ trên những con đường mà béo biết để làm gì... Chợt sững lại vì một giọng nói oang oang.
    - Xời, đắt quá, không chơi...
    Ngó đến nơi phát ra giọng nói - quán bỉm trẻ con - một thân hình mũm mĩm đang lắc lắc, chân còn đang nhún nhảy, mông vẫn lắc lắc đều, tay đang cầm mấy gói bỉm mân mê...
    Đầu vẫn còn đội quả cối tàu, bên hông treo tòn ten bao nhiêu những thứ lỉnh kỉnh có lẽ chuẩn bị cho bữa cơm tối, lưng đeo cái phất trần, dáng hình phiêu lãng, gợi tình.
    - Xời, anh Bẹnkhai, anh Bẹnkhai, hứt hứt... Ma đưa lối quỷ dẫn đường thế đek nào, lâu lắm rồi hứt hứt... Anh vẫn hào hoa phong nhã, vẫn béo tốt mơn mởn, vẫn phong độ hiệp khách, vẫn rượu rót tràn ly, vẫn...
    - Hề, thôi chú cướp, chú văn vở vãi. Nhà chú từ ngày đóng cửa luyện tinh binh đến nay cũng đã mấy năm rồi, gặp anh thế béo nào được mà chẳng lâu, chú chẳng còn đi lại chốn giang hồ thì biết cái dek gì mà văn với anh.
    - Vầng, em cũng biết là thế nhưng anh cứ nói quá, em chẳng đi lại nhiều nhưng cũng nghe giang hồ đồn đại mấy năm nay ngày nào anh cũng phải ấy dăm ba (chục) lượt, sức như Hạng Vũ, Liêm Pha chắc cũng chịu không thấu. Thế mà đến tận giờ nhìn em gặp nhìn anh đây :
    Mình cao mấy trượng
    Trọng lượng khó dò
    Thân thể hơi to
    Tối ngày thích ấy
    Sao vẫn trụ vững như cột chống trời là thế, lại còn có vẻ hoạt bát da dẻ thêm hồng hào ra ắt hẳn phải có bí quyết gì gia truyền chứ anh(?)
    - Hơ, chú nói gì anh chả hiểu?
    - Ấy chết, anh cứ khéo đùa em. Làm thế sao được. Thôi, là thế này anh ạ. Chúng bọn ở Kiếm hiệp cốc gần Đân xìng cốc bảo anh là hiệp khách lên nương, tức là hiệp khách ngày nào cũng lên trên nương ấy ạ. Tính em là cứ hay thắc mắc. Từ xưa đến nay chỉ nghe hiệp khách bôn tẩu giang hồ, vung đao múa kiếm, uống rượu đong gái, hiệp khách lên núi Lao, núi Thuý, núi Đôi, núi Ba chứ chưa biết hiệp khách lên nương, lên rẫy là thế nào, mới lại thời buổi này đất chật người đông, lấy đek đâu ra nương mà lên, lên trên ấy rồi thì thế nào hả anh?
    - Humm, chú chớ có nghe cái bọn láo toét ghen ăn tức ở ấy. Từ ngày anh lấy được chị nhà quốc sắc thiên hương, cá lặn chim sa, nghiêng thùng đổ nước, công dung ngôn hạnh tứ đức tam tòng đủ cả, khối đứa đem lòng ghen ghét đặt điều vớ vẩn đấy thôi. Anh đồ rằng chúng nó mượn cái câu của cụ bà Xuân Hương - Yếm đào trễ xuống dưới nương long - để trêu chọc nhà anh. Chú có gặp đứa nào cứ nói hộ anh: Lên nương ta cứ lên nương - Mả cha những đứa biết đường không lên.
    - Híc, anh vẫn như xưa, vẫn nóng tính hôi hổi. Thôi, thế thì kệ cha giang hồ vậy. Nhưng em còn nghe thiên hạ bảo bụng anh là cả một bồ chữ, thiên văn, địa lý tứ thư lục kinh thông thuộc làu làu. Chưa hết, lại còn chuyên tâm bonsai cây thế nữa chứ, em thật, Hà Nội tấc đất tấc vàng, đấy đai tuy đầy ra nhưng thiên hạ lắm tiền nhiều của chiếm hết mịa rồi, đất đâu mà anh cây thế được nhỉ?
    - Óe, quân nào láo thật! Rõ ràng là nói đểu nhau rồi đây! Tứ thư ngũ kinh thì có cái chó gì, đứa béo nào chẳng biết, chúng nó cố tình nói thành lục kinh là có ý đểu anh luyện tập đêm ngày Tố Nữ Kinh bảy mươi hai thế của mấy tay Tàu cổ đây mà. Thôi, chấp bọn tiểu nhân nhỏ nhặt ấy làm gì, chú về rỗi anh em đi làm tợp rượu, hay đến nhà anh đi, gần đây thôi. Mịa, giữa phố phường, giữa thanh thiên bạch nhật mà cứ hoa tay múa chân thế này thiên hạ người ta tưởng anh em mình điên hết cả.
    - Thôi anh, em dạo này mình cũng khó ở, rượu chè mệt lắm. Anh em mình kiếm chỗ nào trà đá sinh tố sữa chua cũng được, mà em nghe đồn món sữa Cô gái Việt Nam là bổ lắm đấy.
    - Khà khà khà, đúng đấy, nhưng thôi, cái đấy để lúc khác, đi nào.
    ...
    Được haitacnd sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 30/12/2009
  6. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ .... mất tăm mất tích bấy lâu giờ mới ngoi lên. Viết gì ngắn ngủn thế, hôm nào làm bữa rượu người xưa ôn nghèo kể khổ nhé chú Hải tặc.
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ô kê đại ca, em còn đầy ý tưởng trong đầu nhưng chưa có thời gian để ấy ra thôi.
    Còn dài, còn dài lắm...
  8. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu tạt qua đây. Người vắng chợ tan, còn ông hàng nước phì phèo kể chuyện thương binh liệt sĩ.
  9. Cogai_banlinh

    Cogai_banlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại cô bé mi ướt thích quá, không hiểu em giờ 1 mi hay 2 mi nữa. Nhớ thời UM cùng Boni đã kích CB, vui qúa. Trên sàn gặp YM đi cùng chồng bụng bầu to tướng nhảy mới thấy niềm đam mê DS của đôi vợ chồng trẻ này thế nào.
    Mà sao nhỉ!không ai nói gì về CB một thành viên tích cực của TDC cũng đã mấy năm trời. Chắc là chưa ai quên đâu nhỉ.

Chia sẻ trang này