1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Vừa hớn hở khoe với chị là Giáng sinh HN năm nay thật ấm áp, em chỉ mặc áo len mỏng và váy dạ mỏng là đi chơi được rồi... chị thì bảo chắc năm nay SG rét đỡ HN một chút nên Giáng sinh lành lạnh, thích lắm, chị được diện bộ áo mua ở HN tháng trước... Vậy mà trời trở lạnh nhanh thế!
    Đêm qua đi làm về muộn, mới 9 giờ tối mà đường xá như rộng ra, mưa lâm thâm, ngửi thấy mùi hương trầm thoang thoảng mà nhớ Tết quá! Sếp bảo, năm nay nghỉ Tết 10 ngày cơ đấy, em nên nhân dịp đó mà lấy chồng đi, lấy chồng vào mấy ngày rét mướt, thích lắm. Vâng ạ, nhưng mà hình như cái tuổi của em, trong vòng 5 năm tới trời vẫn làm Kim Lâu thì phải.
    Đêm ngủ lạnh quá. Chỉ ước ai đó lấy hộ mình cái chăn dày hơn trong tủ ra, lười đến thế là cùng. Đành chịu rét để rồi sáng dậy sớm vì không ngủ được.
    Em mặc ấm rồi anh ạ. Xa anh nhưng em vẫn nhớ lời anh dặn trước lúc chia tay. Em ngoan nhỉ, anh nhỉ?
  2. xuyenchi_tb

    xuyenchi_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tèn ten...
    Vừa sáng ra, đã có một kẻ chọc ngoáy dở hơi vãi bên TB, tức thì bà con từ TB ùn ùn kéo sang TQ giao lưu học hỏi mở rộng quan hệ và cũng để tránh rét.
    Hic, rét quá. Mà tay phải lúc nào cũng lạnh giá hơn tay trái mới lạ chứ lỵ.
    Vui chói lọi.
    Đi thôi, sang TQ cho TB thành chùa bà đanh một tuần. Ờ, mà thành trụ sở báo ND được thì cang mừng! Báo chí thời nay mà không có quảng cáo là đói kém lắm, hic...
    Xông pha nào anh em ơi
    Tinh thần làng Nhô, Bất diệt!!!!!!!!!!!!!!!
  3. xuyenchi_tb

    xuyenchi_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tèn ten...
    Vừa sáng ra, đã có một kẻ chọc ngoáy dở hơi vãi bên TB, tức thì bà con từ TB ùn ùn kéo sang TQ giao lưu học hỏi mở rộng quan hệ và cũng để tránh rét.
    Hic, rét quá. Mà tay phải lúc nào cũng lạnh giá hơn tay trái mới lạ chứ lỵ.
    Vui chói lọi.
    Đi thôi, sang TQ cho TB thành chùa bà đanh một tuần. Ờ, mà thành trụ sở báo ND được thì cang mừng! Báo chí thời nay mà không có quảng cáo là đói kém lắm, hic...
    Xông pha nào anh em ơi
    Tinh thần làng Nhô, Bất diệt!!!!!!!!!!!!!!!
  4. bien_goi_ten_em

    bien_goi_ten_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Anh nói rằng rất yêu và cần em? Em muốn gì nói ra anh sẽ làm theo? Lại còn cần phải nói sao anh? Em biết tình cảm này là một sai lầm nhưng có bao giờ em đòi hỏi gì ở anh đâu? Chỉ cần một sự tôn trọng!
    Anh lúc nào cũng vậy, vội vã đến rồi lại vội vã ra đi, chẳng bao giờ quan tâm em nghĩ gì. Anh quá từng trải còn em chỉ như một bé con, vụng về, yếu đuối... Em phải làm sao đây để khỏi tuột mất anh? Lúc nào em cũng nhớ, nhớ lắm!
  5. bien_goi_ten_em

    bien_goi_ten_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Anh nói rằng rất yêu và cần em? Em muốn gì nói ra anh sẽ làm theo? Lại còn cần phải nói sao anh? Em biết tình cảm này là một sai lầm nhưng có bao giờ em đòi hỏi gì ở anh đâu? Chỉ cần một sự tôn trọng!
    Anh lúc nào cũng vậy, vội vã đến rồi lại vội vã ra đi, chẳng bao giờ quan tâm em nghĩ gì. Anh quá từng trải còn em chỉ như một bé con, vụng về, yếu đuối... Em phải làm sao đây để khỏi tuột mất anh? Lúc nào em cũng nhớ, nhớ lắm!
  6. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đang vào đợt rét đậm.
    Gần bảy giờ rồi, mà đường phố vắng teo. Vuởn cỏ sũng nước, đôi ba người đi lại vội vã trong gió và mưa phùn lạnh buốt. Hà Nội đã vào đông.
    Thơ thẩn một mình đếm từng giọt mưa giá băng rơi trên môi, hoài niệm về những ban mai mùa thu có gió nhẹ, ban mai trong vắt. Giờ thì đông đã về.
    Hai con cún con lúc nào cũng óc ách, nhặng xị với nhau và với mình nữa, chúng nó không hề biết những tiếng kêu inh ỏi lúc nửa đêm, những lần chúng ngủ vùi trong đống chăn của mình, hay những buổi sáng mình phải dậy sớm tất bật nấu nướng, chuẩn bị cho chúng nó một ngày vắng mình, tất cả đang vô tình và thầm lặng khoả lấp khoảng trống vô định trong lòng mình.
    Đó là điều thật ý nghĩa, mày yêu quý ạ. Những điều mày dành cho tao luôn đến đúng lúc, và chân tình. Đừng có giận tao, nếu có lúc nào đó tao cư xử như một đứa vô tâm, mày nhé! Thông báo với mày rằng Cộc thì có vẻ khoẻ khoắn hơn, nhưng ham chơi lắm, còn Tít hơi lười ăn, chỉ thích ngủ xù xù trên gối của tao hay trong cái áo khoác tao chưa kịp treo lên.
  7. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đang vào đợt rét đậm.
    Gần bảy giờ rồi, mà đường phố vắng teo. Vuởn cỏ sũng nước, đôi ba người đi lại vội vã trong gió và mưa phùn lạnh buốt. Hà Nội đã vào đông.
    Thơ thẩn một mình đếm từng giọt mưa giá băng rơi trên môi, hoài niệm về những ban mai mùa thu có gió nhẹ, ban mai trong vắt. Giờ thì đông đã về.
    Hai con cún con lúc nào cũng óc ách, nhặng xị với nhau và với mình nữa, chúng nó không hề biết những tiếng kêu inh ỏi lúc nửa đêm, những lần chúng ngủ vùi trong đống chăn của mình, hay những buổi sáng mình phải dậy sớm tất bật nấu nướng, chuẩn bị cho chúng nó một ngày vắng mình, tất cả đang vô tình và thầm lặng khoả lấp khoảng trống vô định trong lòng mình.
    Đó là điều thật ý nghĩa, mày yêu quý ạ. Những điều mày dành cho tao luôn đến đúng lúc, và chân tình. Đừng có giận tao, nếu có lúc nào đó tao cư xử như một đứa vô tâm, mày nhé! Thông báo với mày rằng Cộc thì có vẻ khoẻ khoắn hơn, nhưng ham chơi lắm, còn Tít hơi lười ăn, chỉ thích ngủ xù xù trên gối của tao hay trong cái áo khoác tao chưa kịp treo lên.
  8. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Tao còn nhớ như in cái cảm giác lúc ấy, khi vừa lên xe mày ôm ngang lưng tao. Mọi giận hờn, trách móc dường như tan biến hết, tưởng như chưa có chuyện gì xảy ra. Mà quả thật, có chuyện gì đâu cơ chứ?
    Cái mày cần lúc này là sự bận rộn và cảm giác được chăm sóc ai đó nên tao đã đưa chúng đến với mày. Nhưng mà không biết nữa, tao sợ chúng làm phiền những người xung quanh mày thì sao?
    Sắp hết một năm nữa rồi, vẫn chưa làm được gì cho mình cả chứ không nói cho người khác. Năm 2004 nhiều chuyện buồn nhưng cũng có nhiều cái mới mẻ, thấy mình như già dặn hơn nhiều, nhưng cũng yếu đuối hơn nhiều. Tâm hồn thêm một lần chai sạn chẳng biết rồi có thể mở lòng mình ra được nữa không? Sợ nhất là bây giờ lòng tin vào bản thân, vào cuộc sống và những người xung quanh dường như đã suy giảm. Mất lòng tin làm mất tất cả, vậy thì mình phải cố gắng để lấy lại thôi, tôi nhỉ?
    Mình muốn mọi chuyện sẽ được giải quyết dứt điểm trong năm nay, tức là chỉ còn một ngày nữa thôi để tuần sau mình bắt đầu một ngày mới, một tuần mới, một tháng mới, một năm mới với một con người mới hơn, vui vẻ hơn, tốt đẹp hơn, ý nghĩa hơn.
    Dù thế nào cũng yêu cuộc sống này lắm! Tự nhiên lại nghĩ đến câu: "Mỗi sớm mai thức dậy em cám ơn cuộc đời lại cho em thêm một ngày nữa để yêu và được yêu!"
  9. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Tao còn nhớ như in cái cảm giác lúc ấy, khi vừa lên xe mày ôm ngang lưng tao. Mọi giận hờn, trách móc dường như tan biến hết, tưởng như chưa có chuyện gì xảy ra. Mà quả thật, có chuyện gì đâu cơ chứ?
    Cái mày cần lúc này là sự bận rộn và cảm giác được chăm sóc ai đó nên tao đã đưa chúng đến với mày. Nhưng mà không biết nữa, tao sợ chúng làm phiền những người xung quanh mày thì sao?
    Sắp hết một năm nữa rồi, vẫn chưa làm được gì cho mình cả chứ không nói cho người khác. Năm 2004 nhiều chuyện buồn nhưng cũng có nhiều cái mới mẻ, thấy mình như già dặn hơn nhiều, nhưng cũng yếu đuối hơn nhiều. Tâm hồn thêm một lần chai sạn chẳng biết rồi có thể mở lòng mình ra được nữa không? Sợ nhất là bây giờ lòng tin vào bản thân, vào cuộc sống và những người xung quanh dường như đã suy giảm. Mất lòng tin làm mất tất cả, vậy thì mình phải cố gắng để lấy lại thôi, tôi nhỉ?
    Mình muốn mọi chuyện sẽ được giải quyết dứt điểm trong năm nay, tức là chỉ còn một ngày nữa thôi để tuần sau mình bắt đầu một ngày mới, một tuần mới, một tháng mới, một năm mới với một con người mới hơn, vui vẻ hơn, tốt đẹp hơn, ý nghĩa hơn.
    Dù thế nào cũng yêu cuộc sống này lắm! Tự nhiên lại nghĩ đến câu: "Mỗi sớm mai thức dậy em cám ơn cuộc đời lại cho em thêm một ngày nữa để yêu và được yêu!"
  10. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội lại thêm một đợt rét đậm.
    Công việc cuối năm thật bận rộn. Vậy mà nó vẫn có thể online để chọc phá một số kẻ nóng tính và coi chuyện trên Nét là vô cùng nghiêm trọng.
    Đôi khi, nó cũng tự hỏi không biết nó làm thế để làm gì? Che giấu và liếm láp vết thương chăng? Nó cũng chẳng biết bao giờ thì vết thương lành hẳn, hình như trời càng lạnh, càng đau.
    Vừa ngồi cưa cẩm một khách hàng mất toi buổi sáng. She sounds nice. Hình mẫu của một phụ nữ thành đạt đây chăng? Ước gì ai cũng có thể hạnh phúc như chính những điều họ kể - mình thì không tin vào những câu chuyện kể đâu, vì chính mình cũng có khả năng viết nên những câu chuyện như thế trong vòng vài tích tắc.
    Chả tin cái gì hết.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này