1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Vẫn chưa hết mệt mỏi. Lưng vẫn đau. Cổ vẫn nhức. Rượu Mẫu Sơn vẫn chuyếnh choáng trong từng hơi thở nhọc nhằn. Và ho. Vẫn tưởng đã bớt ho rồi, sau cái hồi ấy. Ho kèm theo sốt vào ban chiều, và đau rát cổ họng - có phải vì ta làm việc quá lâu tại khoa Lao mà không có trang thiết bị bảo hộ?
    Chiều lôi kéo hắn đi ăn bánh đúc Lê ngọc Hân ngay sau buổi làm việc tại MoH. Lần đầu tiên thắy hắn không hào hứng với ăn uống. Mình cũng chẳng thấy hào hứng lắm. Tối nay hắn về nước rồi, nhanh thật. Chắc mọi người trong quán hôm đó vẫn nhớ một ông Tây bê tô phở thừa của mình để finish sạch sẽ một cách đáng ngạc nhiên, và điềm nhiên gọi thêm một tô nữa. Mình chẳng biết "thùng nước gạo" dịch ra tiếng Anh là gì,...
    Lại giận. Đến bao giờ mới hết giận? Mình đã lại khóc thật nhiều. Nước mắt tủi thân và nhiều những ức chế dồn nén. Cũng vẫn chỉ âm thầm khóc, cho đến khi trong hốc mắt không còn nước mắt nữa, thì thôi.
    Có muộn không? Chẳng biết nữa, thôi đành cho nước chảy bèo trôi vậy.
  2. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Tròn 4 tháng lẻ 5 ngày.
    Mọi việc đã kịp đổi thay. Em sẽ viết thư cho anh. Đừng trách gì nhau nhé anh. Em cũng vậy, chẳng còn giận anh nữa, cũng chẳng còn nghĩ tới anh mỗi ban mai thức dậy nữa. Con đường của chúng mình, em cũng chẳng còn qua lại đó thường xuyên đâu.
    Mùa hoa bằng lăng đang đến rồi. Em bắt đầu một công việc mới ở ngay quê hương anh, anh có biết không?
  3. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Tròn 4 tháng lẻ 5 ngày.
    Mọi việc đã kịp đổi thay. Em sẽ viết thư cho anh. Đừng trách gì nhau nhé anh. Em cũng vậy, chẳng còn giận anh nữa, cũng chẳng còn nghĩ tới anh mỗi ban mai thức dậy nữa. Con đường của chúng mình, em cũng chẳng còn qua lại đó thường xuyên đâu.
    Mùa hoa bằng lăng đang đến rồi. Em bắt đầu một công việc mới ở ngay quê hương anh, anh có biết không?
  4. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    sáng dậy từ 4 giờ vì chuột chạy khắp phòng và cái chăn của mình đã hơn tháng không giặt, CN định giặt thì trời mưa, chán thật... để xem nào, viết nhật kí thì phải có gì đặc biệt chứ, à, nhóm marketing bị chọn để làm đề án kinh doanh, tệ quá... còn gì nữa nhỉ? À, em mình lại đi chơi điện tử
    Thôi, uống nước mía rồi về ăn cơm khỏi tức giận.
  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    sáng dậy từ 4 giờ vì chuột chạy khắp phòng và cái chăn của mình đã hơn tháng không giặt, CN định giặt thì trời mưa, chán thật... để xem nào, viết nhật kí thì phải có gì đặc biệt chứ, à, nhóm marketing bị chọn để làm đề án kinh doanh, tệ quá... còn gì nữa nhỉ? À, em mình lại đi chơi điện tử
    Thôi, uống nước mía rồi về ăn cơm khỏi tức giận.
  6. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn tốt của chúng ta đã mang những tin vui đến với anh về em.
    Login và muốn nói những lời thật vui.
    À. Tối nay đi uống rượu nhá
  7. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn tốt của chúng ta đã mang những tin vui đến với anh về em.
    Login và muốn nói những lời thật vui.
    À. Tối nay đi uống rượu nhá
  8. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    ..............
    xxx...: Ê ku
    blue_bell: ấy chết, chào mày. Vẫn còn sống cơ à?
    xxx...: Còn phải ngôn. Đang vui.
    blue_bell: tao vui vớiiiiii
    xxx...: hí hí, mày nhớ em P. Anh của tao không? sang ngang rồi! Gớm, nhẹ cả người!
    ***********
    thế rồi nó out luôn.
    Buổi sáng chết tiệt. Luỹ kế là cái quái gì mà lúc tăng lúc giảm thế này nhờ? Sao không sếp nào giao cho mình tìm hiểu thế nào là CNĐQ đang giãy chết và thế nào là vừa Hồng vừa Chuyên nhờ? Học một đằng làm một nẻo, thế đấy.
    Quay lại với bài vở thôi, nào, ICD của khối u ác phổi thứ cấp là C78.10, U ác thứ cấp không xác định là C79.8,... hic....
  9. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    ..............
    xxx...: Ê ku
    blue_bell: ấy chết, chào mày. Vẫn còn sống cơ à?
    xxx...: Còn phải ngôn. Đang vui.
    blue_bell: tao vui vớiiiiii
    xxx...: hí hí, mày nhớ em P. Anh của tao không? sang ngang rồi! Gớm, nhẹ cả người!
    ***********
    thế rồi nó out luôn.
    Buổi sáng chết tiệt. Luỹ kế là cái quái gì mà lúc tăng lúc giảm thế này nhờ? Sao không sếp nào giao cho mình tìm hiểu thế nào là CNĐQ đang giãy chết và thế nào là vừa Hồng vừa Chuyên nhờ? Học một đằng làm một nẻo, thế đấy.
    Quay lại với bài vở thôi, nào, ICD của khối u ác phổi thứ cấp là C78.10, U ác thứ cấp không xác định là C79.8,... hic....
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay làm vỡ một cái cốc, tệ thật, lúc mình quẳng nó đi thì nó không vỡ giờ mình nâng niu nó thì nó vỡ.... Nó vỡ rồi, vỡ thật, vỡ thành 3 mảnh, lẽ ra nó nên vỡ thành 4...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này