1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người với người sống để yêu nhau...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 28/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Người với người sống để yêu nhau, ...
    !!! Nếu nó không qúa đáng thế mình cũng đâu có muốn nặng tay, đồ con lừa không có bản lĩnh.
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    vô tình đọc được tâm sự của bạn mình trên mạng, đau lòng quá... tại sao chứ.
    Ngoại tình, các người khốn nạn quá, chẳng thà bạn ta đỡ tốt đi, chẳng thà các người là những kẻ ko được học hành ...
    CHỊ MAYBE: CHUYỆN TRÊN KO LQ ĐẾN CHỊ, TÔI CHỈ TIỆN THỂ VÀO DIỄN ĐÀN THÌ MUỐN NÓI VỚI CHỊ ĐÔI ĐIỀU VÌ TÔI THẤY TỘI NGHIỆP CHỊ:
    1. TÔI BIẾT CHỊ CÓ CÁ TÍNH MẠNH VÀ THÍCH NÔI LOẠN, KHẲNG ĐỊNH BẢN THÂN MÌNH ... NẾU CHỊ TRẺ HƠN, TÔI HOAN NGHÊNH CHỊ KO CÓ Ý KIẾN. NHƯNG CHỊ ĐÃ GIÀ RỒI, HÀNH ĐỘNG NHƯ THẾ CÓ VẺ NHƯ LÀ RẤT LỐ BỊCH
    2. TÔI KO GHÉT BỎ GÌ CHỊ, VÀ TÔI CHỈ MUỐN ĐIỀU TỐT CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI, TÔI RẤT MONG CHỊ HAY CHẤP NHẬN NHỮNG THẤT BẠI CỦA MÌNH, VO TRÒN NHỮNG ĐIỀU KHÔNG ĐƯỢC THOẢ MÃN LẠI VÀ THẢ CHO NÓ ĐI THẬT XA, RỒI NHẸ NHÀNG MÀ SỐNG...
    MỌI NGƯỜI Ở DIỄN ĐÀN ĐỀU CÓ VẺ QUÝ CHỊ, CŨNG ĐÚNG VÌ BẢN THÂN CHỊ LÀ MỘT NGƯỜI BAN ĐÁNG QUÝ, NHƯNG NHỮNG NGƯỜI MÀ CHỊ MUỐN HỌ QUAN TÂM, HỌ ĐỀU KHÔNG TÔN TRỌNG CHỊ ...
    TÔI RẤT GHÉT NHỮNG CHUYỆN ÉO LE, VÀ ĐẶC BIỆT KHÓ CHỊU VỚI CÁI "THÙNG PHÂN" CỦA CHỊ, CHUYỆN CHẲNG CÓ GÌ CHỊ ĐỪNG HÀNH ĐỘNG NHƯ MÌNH ĐANG BỊ THƯƠNG NỮA, TÔI CHẲNG DỌN ĐƯỢC ĐÂU.
    HÃY TỰ TRẢ LỜI MỘT CÂU: ĐIỀU GÌ LÀM CHỊ THỰC SỰ HP? TÔI CHẮC CHẮN ĐÓ KO P LÀ IVỆC HÀNG NGÀY CHỊ ĐI LẤY GAI TỰ CÀO VÀO MẶT MÌNH NHƯ CHỊ VÂN ĐANG LÀM
    SAU ĐÓ NHỮNG CÂU VĂN CHÂN THÀNH, TRONG TRẺO, KHÔNG CÓ DẤU VẾT CỦA BỆNH TẬT LUÔN ĐƯỢC CHÚNG TÔI HOAN NGHÊNH, CHỊ THÍCH VIẾT VÀO ĐÂU CŨNG ĐƯỢC.
  3. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Ngoại tình, tớ nghĩ nên xếp nó vào 1 cái tội và đã là tội thì phải chịu hình phạt, đã là tội thì phải có sự can thiệp của pháp luật, nếu không những người bị phụ bạc mãi mãi chịu đau khổ.
    Là một người chưa có gia đình nhưng vấn đề này khiến mình vô cùng nhức nhối, thương cho những người bạn, người quen và cả người ko quen bị họ phản bội. Thiết nghĩ cho tới bao giờ thì cái luật liên quan tới sự bội bạc này mới ra đời cho xã hội được tốt đẹp hơn nhỉ?
    Chán nhau thì li dị nhau rồi lấy người khác có phải đỡ đau khổ cho nhau hay không? (dù có nhiều lý do rằng họ vẫn yêu vợ con, nhưng yêu mà hành động theo bản năng thế thử hỏi có còn là con người?)
    Ui, bức xúc nên nếu động chạm tới bác nào thì em xin lỗi ạ! Tại TL nói vấn đề này làm em cảm thấy khó chấp nhận quá! Có lẽ vẫn phải chấp nhận "sống chung với lũ" nếu em phải lấy chồng thôi!
    (Mà đúng là cả phái nam và nữ đều có thể bị phản bội nhưng tại sao lúc nào phái nam cũng là kẻ phản bội nhiều hơn nhỉ?)
    Được ice_cream84 sửa chữa / chuyển vào 20:15 ngày 02/08/2009
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có chuyện ngoai tình?
    Hiểu theo nghĩa khác đi một tí thì người với người sống để yêu nhau... chỗ này không có thì chỗ khác.
    Không còn yêu nữa thì giải thoát cho nhau, để đi tìm cái yêu mới?
    Nếu cuộc sống chỉ đơn giản thế thì tốt biết mấy.
  5. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Người yêu người, sống để yêu nhau
    ứ dám viết hoa chữ yêu nữa
    Anh bộ đội ấy về phép.
    Cô giáo dẫn lớp "cơm nát" qua đường. Cu tý nhìn VẰN và VỆN đang làm "gì đó" với nhau, quay sang thắc mắc với cô:
    -Cô ơi, 2 con chó ấy đang làm gì hả cô ???
    -Bọn nó cãi nhau đấy em ạ !
    -
    -Cái cô này ! toàn dạy các cháu những điều sai . Hỏng thật
    -Việc gì đến anh
    -Ơ cái cô này , cô thích " cãi " nhau với tôi à
    -(các cháu) ???.
     
    ****************
    Tý lớn rồi. Tý biết đêm nào bố cũng nhiều lần cãi nhau với mẹ
  6. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Có vấn đề gì k nhỉ? khi mình post xong bài này thì linkhay có một vấn đề gần tương tự. Xo di; mình chỉ muốn các bạn đổi gió tý thôi chứ chả có gì sâu xa đâu
  7. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    và anh biết, một điều thật giản GỊ , càng xa em, anh càng thấy
    Xa
    EM

Chia sẻ trang này