1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người Tuyên Quang đang xa quê, bạn nhớ điều gì nhất???

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi cho_xu_beo_mum_mim, 02/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Khi nói chuyện với thảo dân thì chỉ nên dùng ngôn ngữ phổ thông thôi em giai ạ.
    Nhiều lúc em làm chị nhức hết cả đầu vì giải mã.
    @ chị Cho_xu: chị ơi, em nghĩ không khó đâu, chỉ cần vào phần tìm kiếm, và đặt chế độ "tất cả các chủ đề" là ra mà. Nhưng người nào có tâm và tình để làm việc đó mới là quan trọng chị nhờ!
    À, nói thêm: em ko có ý nói các bác khác ko có tâm, tình đâu nhé. Nhưng mỗi người một phong cách, nhỉ!
  2. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Khi nói chuyện với thảo dân thì chỉ nên dùng ngôn ngữ phổ thông thôi em giai ạ. Nhiều lúc em làm chị nhức hết cả đầu vì giải mã. @ chị Cho_xu: chị ơi, em nghĩ không khó đâu, chỉ cần vào phần tìm kiếm, và đặt chế độ "tất cả các chủ đề" là ra mà. Nhưng người nào có tâm và tình [​IMG] để làm việc đó mới là quan trọng chị nhờ! [​IMG] À, nói thêm: em ko có ý nói các bác khác ko có tâm, tình đâu nhé. Nhưng mỗi người một phong cách, nhỉ! [/quote]
     
    Đấy bạn Xù nhé-1 giải pháp đấy
    Cám ơn chị bồng bềnh. Thật, như vậy mới gọi là trật tự tư duy.
     
    Mình và Tuấn què thì hay tự nguỵ biện (có thể gọi là tự đánh bóng) :"những thằng mất trật tự trong sinh hoạt thì lại rất trật tự trong tư duy ".
     
    Thằng Chí Trung mới lạ. Vào thi nó hay giở cái bảng (có thể coi là cái Map) ghi những id lạ hoắc; Một lần thi Lịch Sử Đảng, cậu sờ tay vào mông , đếm thầm đến 19 ( mình tưởng nó cúng ma) và rút ra 1 cai phao....
  3. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Xóa bài vì trùng.
    Được cho_xu_beo_mum_mim sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 09/06/2009
  4. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi mùa vải chín, em lại nhớ nhà, nhớ quê, lại đôn đáo chạy về có khi chỉ được nửa ngày...
    Vườn vải nhà mình chín nhanh, cứ đỏ màu đỏ rừng rực và ngọt cái vị ngọt tận cuống lưỡi, nhưn chỉ rộ trong vòng 2 tuần là hết sạch, lũ chào mào cũng kéo nhau đi vườn vải khác để tiếp tục chí chóe và đánh nhau.
    Nỗi nhớ về nơi ấy có phôi pha, khi mà chúng ta cách nhau chưa đầy 5km ở nơi này mà không hề có ý định gặp nhau. Thi thoảng anh em mình chát chít, và chỉ nói về hiện tại. Hình như quá khứ là một mùa vải xa lắm rồi, muốn lật nó lên anh phải đào xới những lớp lớp thời gian vốn đã ngủ yên. Anh vẫn thế, miệng lưỡi sắc sảo và làm đảo điên bao nhiêu cô sinh viên mơ mộng. Có lần thoáng nhìn thấy ảnh sinh viên chụp anh, đăng trên tuyenquangonline.net thì phải, em bật cười vì anh của em hình như càng ngày càng khác, khác quá đỗi, khác một cách kháu khỉnh .
    Em vẫn cảm nhận được - một cách rõ rệt, cái khoảng cách mà em cố tình đào giữa anh và em. Em biết lỗi của mình lớn lắm, những điều em gây ra cho anh, cho gia đình mình, em chỉ biết mình tiếp tục phải sống tốt, ít ra không thể trở lại là niềm tự hào của gia đình như ngày xưa, thì cũng không còn là nỗi xấu hổ của mọi người. Em đang cố gắng chứng minh một điều gì đó để anh thấy rằng ai cũng có thể có lỗi lầm, và em của anh đang sửa chữa lầm lỗi ấy, mặc dù một thời gian rất dài em không chịu nhìn nhận - không phải là em cố tình hư hỏng, mà em dại dột quá, em không biết rằng nếu em quay lại thì dẫu anh không còn đón em bằng một vòng tay bao dung, thì cũng dành cho em một bờ vai để em dựa vào và khóc cho thỏa lòng. Thế mới là anh chứ.
    Mùa vải năm nay em không về quê, sẽ chỉ chạy qua trên con đường đi công tác. Mọi cái quanh em còn ngổn ngang lắm, nhưng tháng sáu của anh em mình, em vẫn đau đáu trong sâu thẳm lòng mình, và mong anh hiểu rằng em dẫu không vẹn nguyên như anh hằng mong muốn, thì phần tâm hồn mong manh nhất, lung linh nhất, sáng trong nhất, em vẫn dành về nơi ấy, có anh...
  5. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Mùa vải, lại nhớ cái thời vô tư cởi chuồng tồng ngồng, bơi sang bên đài tưởng niệm.
  6. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu, lâu lắm mới lại có cái cảm giác này-cảm giác bị đứng -bên- lề -cuộc -sống.
    Muốn nói, muốn viết , muốn làm một cái gì đó, muốn đập phá và muốn yêu thương nữa ; nhưng tâm khổ và hồn nguội lạnh quá(?). Chẳng nhẽ JK đúng khi tả về khả năng làm tan chảy linh hồn khi bị bọn giám ngục lướt qua -hút mất niềm vui.
    Thôi được.
     
     
  7. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mẹ
    Cuối tuần này có ai về quê ko ạ?
  8. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Khi chèn rượu nĂ?ng ru ta và?o nhưfng cơn say. Ta chợt nhớ mĂfi ngà?y kỳ? niẶm. Trong con tim 'àf dươ?ng như se lành. Em ù?a vĂ? trong còfi mẶng tim ta.
    Ngà?y hĂm qua cù?a nhưfng hĂm qua...
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Có tớ, cô gái cho tớ quá giang một đoạn đường được không?
  10. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Deleted.

Chia sẻ trang này