1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có về Việt Nam làm việc không?

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi Khikho007, 07/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuongBrian

    ThuongBrian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Những gì Thithammauxuan nói không phải là không có lý. Nhưng cách nhìn nhận của bạn có phần tiêu cực. Những gì mà dân tộc Việt Nam đạt được đúng là không bằng những nước khác nếu nhìn vào các bảng xếp hạng về Kinh tế, Chỉ số con người v.v. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta không có quyền tự hào. Nếu bạn có dịp gặp mặt những cựu du học sinh Việt Nam giờ đã thành danh ngay chính trên quê hương họ thì chắc chắn bạn cũng sẽ thấy họ đáng được khen ngợi đáng được cảm phục lắm chứ.
    Ở lại Mỹ hay về nước lập nghiệp là câu hỏi của đa số những họ sinh du học, ngay từ khi họ bước chân lên máy bay dời Việt Nam. Câu hỏi này không hề dễ trả lời. Nhưng nếu bạn có đủ bản lĩnh, đủ tự tin và nhiệt huyết thì bạn nên về lại Việt Nam. Nói như vậy không có nghĩa một khi bạn quyết định ở lại Mỹ bạn là kẻ bạc nhược, ham giầu sang. Sống được và thành đạt trên đất Mỹ này ai mà chẳng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt. Sự lựa chọn này không bắt bạn phải đặt Việt Nam và Mỹ lên bàn cân để mà so sánh quá nhiều. Hãy nghĩ đến năng lực, đến tình cảm của bản thân và gia đình bạn trước đã.
  2. ThuongBrian

    ThuongBrian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Những gì Thithammauxuan nói không phải là không có lý. Nhưng cách nhìn nhận của bạn có phần tiêu cực. Những gì mà dân tộc Việt Nam đạt được đúng là không bằng những nước khác nếu nhìn vào các bảng xếp hạng về Kinh tế, Chỉ số con người v.v. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta không có quyền tự hào. Nếu bạn có dịp gặp mặt những cựu du học sinh Việt Nam giờ đã thành danh ngay chính trên quê hương họ thì chắc chắn bạn cũng sẽ thấy họ đáng được khen ngợi đáng được cảm phục lắm chứ.
    Ở lại Mỹ hay về nước lập nghiệp là câu hỏi của đa số những họ sinh du học, ngay từ khi họ bước chân lên máy bay dời Việt Nam. Câu hỏi này không hề dễ trả lời. Nhưng nếu bạn có đủ bản lĩnh, đủ tự tin và nhiệt huyết thì bạn nên về lại Việt Nam. Nói như vậy không có nghĩa một khi bạn quyết định ở lại Mỹ bạn là kẻ bạc nhược, ham giầu sang. Sống được và thành đạt trên đất Mỹ này ai mà chẳng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt. Sự lựa chọn này không bắt bạn phải đặt Việt Nam và Mỹ lên bàn cân để mà so sánh quá nhiều. Hãy nghĩ đến năng lực, đến tình cảm của bản thân và gia đình bạn trước đã.
  3. thithammauxuan

    thithammauxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tui và cô ThuongBrian tư tưởng cứ khác nhau hoài. Quả thiệt khi nghĩ về tình hình Vn tui lúc nào cũng nghĩ về phủ định. Tui cũng giống như ElinHoang thôi, ko muốn về Vn vì sợ chết...
    Tính tui ko thích nịnh bợ, ko thích bè phái chỉ thích cái phải thôi. Kinh nghiệp trường đời ở Vn chỉ là 12 năm đèn sách ở trường nhưng làm tui sợ lắm rùi. Gần nhất là cái năm 12, môn tóan tui có 5.4 còn cả năm hạnh kiểm hạng trung bình. Lý do là thầy chủ nhiệm tui dạy toán nhưng tui ko đi học thêm ổng lại đi "đầu quân" cho thầy khác (thầy khác hay hơn). Mr chủ nhiệm của tui, bao nhiêu thế hệ đều biết ổng bẩn, ai ko "chơi" với ổng là ổng dì cho chết. Mấy đứa bạn thân của tui, phải vừa đi học thêm ổng để khỏi bị dì vừa phải đi học thầy khác!!!!
    Kết quả là cuối năm bị hạnh kiểm trung bình, riêng môn tóan thì ăn đâu gần 3 con O. Buồn cười cái là kì thi tốt nghiệp năm đó tui đậu á khoa đồng thời cũng thi đậu vào đại học
    Ở Vn đi học có 12 năm đi học mà còn chết bởi "cơ chế", mai mốt đi làm thì có mà đói nhăn răng...
    Cái hình thức họat động ở Vn hiện nay cũng như cái trường cũ của tui học thui, tui về Vn làm thì chỉ có chết...
    Báo cáo là tui đang về Vn nghĩ hè, tình hình về cách họat động của Vn vẫn như xưa
  4. thithammauxuan

    thithammauxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tui và cô ThuongBrian tư tưởng cứ khác nhau hoài. Quả thiệt khi nghĩ về tình hình Vn tui lúc nào cũng nghĩ về phủ định. Tui cũng giống như ElinHoang thôi, ko muốn về Vn vì sợ chết...
    Tính tui ko thích nịnh bợ, ko thích bè phái chỉ thích cái phải thôi. Kinh nghiệp trường đời ở Vn chỉ là 12 năm đèn sách ở trường nhưng làm tui sợ lắm rùi. Gần nhất là cái năm 12, môn tóan tui có 5.4 còn cả năm hạnh kiểm hạng trung bình. Lý do là thầy chủ nhiệm tui dạy toán nhưng tui ko đi học thêm ổng lại đi "đầu quân" cho thầy khác (thầy khác hay hơn). Mr chủ nhiệm của tui, bao nhiêu thế hệ đều biết ổng bẩn, ai ko "chơi" với ổng là ổng dì cho chết. Mấy đứa bạn thân của tui, phải vừa đi học thêm ổng để khỏi bị dì vừa phải đi học thầy khác!!!!
    Kết quả là cuối năm bị hạnh kiểm trung bình, riêng môn tóan thì ăn đâu gần 3 con O. Buồn cười cái là kì thi tốt nghiệp năm đó tui đậu á khoa đồng thời cũng thi đậu vào đại học
    Ở Vn đi học có 12 năm đi học mà còn chết bởi "cơ chế", mai mốt đi làm thì có mà đói nhăn răng...
    Cái hình thức họat động ở Vn hiện nay cũng như cái trường cũ của tui học thui, tui về Vn làm thì chỉ có chết...
    Báo cáo là tui đang về Vn nghĩ hè, tình hình về cách họat động của Vn vẫn như xưa
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười quá, mình cũng học 12 năm như ai. Chưa bao giờ phải xách đít đi học thêm thầy cô CN hay bất cứ thầy cô dạy mình môn nào. Chưa từng có vụ Tết nhất tới quà cáp thầy cô (toàn tới nhà cô giáo vòi tiền lì xì thôi). Vậy mà cũng lên lớp, hạnh kiểm tốt như ai, cũng đậu tốt nghiệp, đậu đại học.... Nói kiểu ông bạn trên này thì chắc mình kô phải học ở VN.
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười quá, mình cũng học 12 năm như ai. Chưa bao giờ phải xách đít đi học thêm thầy cô CN hay bất cứ thầy cô dạy mình môn nào. Chưa từng có vụ Tết nhất tới quà cáp thầy cô (toàn tới nhà cô giáo vòi tiền lì xì thôi). Vậy mà cũng lên lớp, hạnh kiểm tốt như ai, cũng đậu tốt nghiệp, đậu đại học.... Nói kiểu ông bạn trên này thì chắc mình kô phải học ở VN.
  7. karledice

    karledice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Topic này rất hay. Các bác nói về VN phải nịnh bợ, phải ô dù tui thấy rất đúng. Nhưng nếu làm tư nhân thì ít lằng nhằng hơn. Ở VN nhiều người làm tư nhân giàu hơn ở Mỹ vì thị trường VN lớn (80 triệu dân) mà chưa có nhiều người khai thác ở nhiều lĩnh vực. Lấy VD đại lý ĐTDĐ của ông anh họ ở SG, tháng cao điểm profit $5000-$6000. Túm lại là rất nhiều tiềm năng nếu biết đi đúng industry.
  8. karledice

    karledice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Topic này rất hay. Các bác nói về VN phải nịnh bợ, phải ô dù tui thấy rất đúng. Nhưng nếu làm tư nhân thì ít lằng nhằng hơn. Ở VN nhiều người làm tư nhân giàu hơn ở Mỹ vì thị trường VN lớn (80 triệu dân) mà chưa có nhiều người khai thác ở nhiều lĩnh vực. Lấy VD đại lý ĐTDĐ của ông anh họ ở SG, tháng cao điểm profit $5000-$6000. Túm lại là rất nhiều tiềm năng nếu biết đi đúng industry.
  9. aimeee

    aimeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Em học và tốt nghiệp Boston University mà không biết Boston có nhiều SV VN thế. Tiếc quá.
    Bây giờ em đang học MBA và làm cho công ty Mĩ. Học xong em cũng về VN. Ơ Mĩ chán lắm
  10. aimeee

    aimeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Em học và tốt nghiệp Boston University mà không biết Boston có nhiều SV VN thế. Tiếc quá.
    Bây giờ em đang học MBA và làm cho công ty Mĩ. Học xong em cũng về VN. Ơ Mĩ chán lắm

Chia sẻ trang này