1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đâu là bộ mặt thật của con người?

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi pingpong198, 09/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Đâu là bộ mặt thật của con người?

    pp cảm thấy 1 con người sống luôn mang nhiều "bộ mặt" khác nhau, tùy theo lúc đó mình tiếp xúc với người như thế nào. Với pp thì những "bộ mặt" đó nhiều khi đối lập đến lạ lùng. Nhưng mà chung qui lại thì những bộ mặt đó cũng phải có 1 điểm chung nào đó.

    Bạn pp thì không nghĩ vậy. Nó cho là tính cách con người thì không thể nào như vậy được. Người như thế nào thì dù có tiếp xúc với những loại người khác nhau nào cũng không thể có 2 gương mặt khác nhau hoàn toàn được.

    Hừm, còn mọi người thì nghĩ thế nào? Phân xử giùm pp vụ này đi.
  2. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thẳng vào mặt người ta đi,đó là bộ mặt thật đó...
    Còn chuyện tính cách con người thì khó nói lắm, nói chung ai đối xử với mình thế nào thì mình đối xử lại với người ta như vậy, cứ nghĩ đơn giản vậy thì dễ sống hơn...
  3. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Với pp thì tùy theo mình đang đi với người thế nào thì cư xử thế ấy. Với đám bạn cũ thì hiền lành ngoan ngoãn, còn với lũ bạn cấp 3 thì lại là đầu trò quậy phá, ăn chơi. 2 tính cách có vẻ hoàn toàn khác nhau...Thiệt tình là nhìu lúc cũng théc méc đâu là bản tính thật của mình...
  4. Jury

    Jury Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    cả 2 đều thật, chỉ có hoàn cảnh là khác nhau thui.
  5. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Em Mon giỏi quá, biết chơi chiến thuật Tit-for-Tat . Cái này là 1 trong những chiến thuật tối ưu của lý thuyết Game đó nhe, chơi kiểu này không bao giờ sợ bị thiệt
    Còn chuyện bộ mặt với tính cách thì tui cũng nghĩ giống pingpong. Tính cách thì không thay đổi nhanh như thế được. Còn "bộ mặt" thì thay đổi nhanh lắm. Cứ tưởng tượng mấy diễn viên đóng kịch là biết liền. Mới ở trong cánh gà thì bộ mặt này, thoắt ra sân khấu là biến thành con người khác ngay. Mà ngẫm cho cùng cuộc đời cũng là 1 sân khấu lớn thôi (câu này chôm được ở đâu quên rồi ).
    Có 1 vấn đề nữa là tính cách con người có liên quan như thế nào đến "gương mặt" biểu lộ ra bên ngoài. Cái này khó nói lắm, có lúc tính cách 1 đằng, biểu lộ ra bên ngoài lại 1 nẻo. Nhất là người ta hay đeo mặt nạ để tìm cách che giấu tính cách thật của mình, sợ người khác biết được tính cách thật của mình thì mình sẽ bị thiệt thòi.
    Cuối cùng bắt chước người ta xổ nho 1 cái:
    "Họa hổ họa bì nan họa cốt
    Tri nhân tri diện bất tri tâm"
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Tính cách và cách biểu hiện bên ngoài, nôm na là bộ mặt, có thể hoàn toàn khác nhau (chứ bộ mặt nghĩa đen thì rõ rồi).
    VD thường có người lạnh nhưng tim nóng. Nhưng trường hợp ngược lại thì chưa thấy.
    Lại cũng có nhiều người thật sự hiền lành nho nhã lễ độ nhưng lên mạng lại ăn nói bạt mạng, gây sự khắp nơi. Đó cũng là 1 sự biểu hiện khác nhau giữa tính cách và bộ mặt.
    Con người có thể có nhiều bộ mặt, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là sự biểu hiện của tính cách. Tùy vào mối quan hệ mà mức độ bộc lộ tính cách khác nhau, bộ mặt thể hiện đâm ra cũng khác nhau.
    Mà mang nhiều bộ mặt kể ra cũng tốt, có thể giao lưu rộng rãi, du hí nhân gian. Cần nhất là kô nên để lộ tính cách ra ngoài. Ít nhiều phải giữ lại 1 chút gì đó bí ẩn cho riêng mình chứ.
  7. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với anh cả 2 tay 2 chân..
  8. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Giữ lại chút gì cho riêng mình....Làm sao giữ được.Vì mình cũng đâu biết người ta giữ lại cái gì đâu, mà cũng đâu biết là người ta có phải là người đáng để cho mình tín cẩn chứ. Vẫn là ko nên tin ai bằng tin chính bản thân mình...Nhớ nha em, đừng tin ai hết,tin bản thân em thôi...
  9. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Trời ui, sao giống mẹ dặn dò con gái trước lúc...lên đường quá dzậy nè.
    Cuộc sống thú vị lắm nhe, chuyện gì cũng có thể xảy ra hết á. Tính toán chi ly nhiều lúc cũng...trật lất hết à, hi..hi... Đi lên núi tu là sướng nhất, giống mấy vị cao nhân trong truyện kiếm hiệp đó. Tiếc là kimikamo này vẫn còn nặng nợ hồng trần, dây oan chưa dứt, bởi vậy còn phải ở đây bon chen với đời, hí..hí..
  10. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống con người quả thật rất thú vị. Có vui có buồn, có hợp có tan, có đôi lúc cũng nên tính toán cho bản thân, nhưng cũng có lúc nên vì người khác.
    Chị Mon nói cũng đúng. Những người mà ta gặp, đâu biết được ai thật lòng, ai giả dối với mình. Bị người ta lừa gạt, có thể là rất đau, nhưng đó cũng sẽ là bài học giúp ta vững vàng hơn. Chứ khép kín quá, thì ta chẳng thế nào thấy được mặt tốt của cuộc sống. Cái gì cũng vậy, luôn có 2 bộ mặt đối lập, nhưng có vậy thì mới có tiến bộ.

Chia sẻ trang này