1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước....ước...bạn ước gì?

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi pingpong198, 09/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VKDN

    VKDN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Em ước gì điều ước đó biến thành vô số điều ước để em tha hồ ước chứ 1 điều ít quá
  2. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ngủ ko đủ nên ước gì được ngủ 1 ngày 1 đêm cho đã...
  3. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    giờ tự nhiên lại muốn ước cho chóng đến tháng 12, rùi thời gian sẽ ngừng lại mãi mãi.................................thiệt là khìn!
  4. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hết xiền roài, ước gì giờ có thêm xiền...cho đỡ ghiền...
  5. Jowla

    Jowla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    ước có tiến , không cần nhiều lắm đâu .. đủ để theo học vài khoá nữa .. dạo này đủ thứ chuyện ..ước gì cứng cáp hơn để đỡ đần cho gia đình ..hoặc tự chu toàn được cho bản thân cũng đã tốt lắm rồi
  6. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Jowla mới học xong cấp 3 mà đã tính chuyện tự lo cho bản thân rồi hả, mạnh mẽ quá ha. Em định học khoá gì vậy? Nếu mà là Anh văn thì mua sách về tự học cũng được em à.
    Em mới vô ĐH thì ráng lo học trong trường đi, học giỏi thì sẽ được học bổng, cũng cao lắm, gần đủ...trả tiền học phí . Còn học giỏi nữa thì sẽ được học bổng đi du học. Hê..hê.., lúc đó tha hồ mà sướng, tự lo được cho bản thân rồi nhé, khỏi nhờ cha mẹ nữa.
  7. Jowla

    Jowla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh cánh cụt ..., em chẳng mạnh mẽ gì đâu ... em chỉ ước thế thôi ..em nghĩ em không đủ sức để vừa học vừa làm đâu , hic hic , còn du học , thôi , xin can , nhà em có một người đi là đủ rồi ..
  8. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có tiền , cũng ko cần phải nhìu, chỉ cần lâu lâu muốn xài, móc ra là có liền.
    Thời bi giờ, có tiền là có tất tần tật.
    Ko tiền, chua xót wá đi thôi!
  9. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Ước gì những ai trong box này ước có tiền đều được toại nguyện.
  10. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Yah! Nhưng mà trừ anh kimikamo ra thôi....hihi

Chia sẻ trang này