1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WAO!!! Họ đang ở đâu, làm gì...

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi AXL-ROCK, 09/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cooking

    cooking Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    Một cô sắp đi lấy chồng, một cô đi thực tập. Họ có rảnh đâu mà hét theo anh. Chẹp, tội nghiệp anh. Theo em thì anh gọi con cá hơn 40 kí lô của anh hét theo ấy...
  2. juliajulia

    juliajulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Anh cuk nói xấu gì em đấy, em có đi thực tập gì đâu, đi thực tế mấy dự án đang học, mà cũng về rồi. Đi vào Quảng Trị, lên Khe Xanh, nóng vãi lúa, lại chẳng quen ăn uống được gì. Bi giờ về nhà gầy đen như quỷ, ở ttvn có box rừng rú nào thì em fải xin gia nhập thôi.
  3. cooking

    cooking Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là đi thực tế, nhầm. Tội nghiệp, biết thế hôm trước mua quà sinh nhật cho chị gái, anh để giành cho em một hộp phấn để đánh cho nó đỡ đen....
  4. juliajulia

    juliajulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Thế hoá ra từ trước đến giờ anh cuk toàn dùng fấn à? Thảo nào trông anh trắng như trứng gà ý. Nhưng mà bi giờ người ta đang mốt nhuộm da nâu, hay anh cũng đi nhuộm 1 fát đi, biết đâu lại gặp may, cưới được vợ đẹp như tiên chứ không fải là monster như anh tả. Thành thực khuyên anh đấy.
    Lúc được như ý nhớ cám ơn em, quà cáp cẩn thận nhé, không fải cám ơn xuông như vừa rồi đâu. Em là nhớ dai nhất quả đất đấy.
  5. cooking

    cooking Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    LOL
    Ơ kìa, anh đã cưới đâu mà em bắt anh quà cáp cảm ơn. Chậc cái cô bé này. Em có nhớ dai cũng chẳng bằng anh được, thế nên bây giờ anh chẳng có kẻ thù vì đứa nào nỡ gây thù hận thì về sau không những nó mà con cháu của nó sẽ bị anh trả thù. LOL.
  6. Gmandolin

    Gmandolin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    chị Julia thì nhận là thù dai nhất quả đất, anh cuk lại còn bảo chưa ăn thua gì, vậy anh cuk là "thiên hạ đệ nhất... dài thu" rùi .
    Sợ thật thế mà mình lại là người hay bất cẩn , không biết con cháu mình có được yên ổn không đây.
    Dạo này các anh chị đang làm gì mà bận bịu quá vậy.
    Em thì đã đi học được một tuần rồi. Năm cuối , những khuôn mặt nhàu nát, mặt ngơ ngác , lớp xơ xác, nhìn mà bùn. Nửa muốn ra trường nửa muốn không.
  7. kilica

    kilica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Mày nói cái gì thế huh?
    Cái lớp của tụi mình hoá ra ngơ ngác thế àh? Hummm, sao tau ko biết nhỉ?
    Năm cuối đúng là nửa muốn ra trường nửa muốn ko, nhưng mà cũng ko đến nỗi tệ hại thế chứ mày!
    Các anh chị ơi, kinh nghiệm năm cuối của mọi người như thế nào ạ? Làm sao để ra trường còn ghi nhớ chút gì về nhau nhỉ? nhớ những gì hay hay ý ....!!!
    ( Chứ ko phải học tập anh cuk làm "đệ nhất đệ nhị ...." !! )
  8. Tuanbeat

    Tuanbeat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    May đồng phục. Chụp ảnh chung!!! Đi chơi với nhau nhiều vào!!!! Nói chung là quậy để cho chán thì thôi vì sau khi ra trường hic hic chắc không còn thời gian để quậy nữa đâu!!!!!
    Chúc các em có những năm tháng đáng nhớ nhất!!!
    ALL TOGETHER NOW
  9. AXL-ROCK

    AXL-ROCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    ui chà, nhớ làm gì, mệt!
    nhớ hồi sắp nghỉ, bọn trong khoá bảo khoá trưởng phải làm vụ gì chia tay đi chứ, hehe, mình biến luôn, chúng nó tự tổ chức.
    Nghe đâu có mấy chú say, thổ lộ tình cảm sâu kín từ mấy năm với mấy em. mấy em cảm động quá, cũng uống say luôn để giả vờ là không biết.xong đâu đó chúng nó đi đâu làm gì tiếp thì chẳng biết.
  10. cooking

    cooking Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    Năm cuối bọn anh cũng nhậu nhẹt cũng đi chơi tá lả với các thầy cô nhưng đến mấy tháng cuối mặt đứa nào cũng bệt ra, tần ngà tần ngần, gặp nhau chỉ chào được vài cái hỏi xem tình hình làm ăn đến đâu rồi biến. Mỗi đứa một chỗ, đến bây giờ ngồi nhớ lại thì thấy tựu chung lại chẳng có cái gì để mà nhớ... Năm cuối bao giờ cũng buồn nhất, chỉ có năm thứ nhất là vui nhất.

Chia sẻ trang này