1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ SG

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi ucr13sgn, 12/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ucr13sgn

    ucr13sgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nhớ SG

    Nhớ SG là chuyện thường tình..như con gái vẫn thích xoài me cóc ổi vậy...

    Một ngày bình thường còn được đi dưới những hàng cây rợp bóng mát, để cảm nhận cái hạnh phúc đơn sơ và nhỏ nhoi ... sống giữa lòng SG, vẫn nhớ SG...Những hình ảnh thân thương của SG hôm nay, gơị nhớ đến những kỉ niệm êm đềm của SG ngày hôm qua..rồi một chút băn khoăn khi sớm mai thức dậy, SG thay áo mới như thế nào...

    Đi giữa SG, chợt thấy mình chống chếnh ..những người ra đi có mấy người trở lại... ta đã về đây..nhưng lần sau phải đợi đến bao giờ.. Lại âm ỉ những nỗi niềm riêng, nhớ SG rồi thương mình đến vô ngần.. Lại tự ru mình bằng những câu hát vụng về...

    Khi đi xa rất nhớ dòng sông.. Đi đâu xa cũng nhớ về Em...Em không nhất thiết phải là một em cụ thể nào đó.. Em có thể là chính ta, là SG mà ta mong nhớ... Lại ước gì... Ước gì được ôm lấy Em..để thấy nắng SG mùa này vẫn chiếu lung linh..chiếu vào lòng một người lữ khách tha hương..
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Một **** chiều tan học trời mưa tầm tả. Đường về nhà ngập nước làm xe chết máy- dắt bộ về nhà
    Một buổi chiều tan học , kẹt xe 2 tiếng, dù nhà cách trường Ngoại Thương TPHCM không xa...hít khói khỏi chê luôn.
    Bò bìa, bột chiên, mực khô, cháo đêm...nhớ hết....
    Nhưng làm được gì...Một cuộc sống vô cùng bực bội và khó chịu.
    Mình đang stress thật, bài vở tùm lum quá. Chưa đâu vào đâu cả.
    Muốn viết ra đâu đó...
    Cái xứ sở này đẹp thì đẹp thiệt, nhưng buồn quá làm sao đẹp bằng Sài Gòn quê mình nhỉ.
    Nhớ mãi đêm xa tp, ngồi trên máy bay nhìn xuống tp rực đèn...
    Viết bâng quơ quá, chả biết đang viết cái gì nữa...
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Nói ra lại có nhìu người đựơc cười sặc ruột khi :Tớ! Một đứa chưa bao giờ đặt chân đến SG cũng bon chen vào đây đòi nhớ nhỉ Nhưng mà nỗi nhớ hình như là có thật khi hàng ngày tớ trò chuyện với bạn bè trong đó.... cố tưởng tượng xem giờ này bạn mình đang làm gì......hihhi...chuối thật. sao tớ lại nhớ SG thế nhỉ? nhất là những lúc buồn. nhớ kinh khủng
  4. mua_thu_cho_anh

    mua_thu_cho_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng nhớ SG nữa, mặc dù tui không phải người SG cũng chưa từng đặt chân tới SG bao giờ. Nhưng trái tim tui thì đã đến SG rất nhiều, rất nhiều lần qua những giấc mơ. Để rồi lại nhớ SG da diết vào những ngày đông lạnh giá. Nơi tôi sống, có những khi 2 người từng một thời gắn bó đi ngang qua nhau cũng chẳng thể nhận ra nhau. Cũng có thể vì cố tình và cũng có thể vì sương mù dày quá! Nhưng ở SG, người ta có thể phân biệt rõ ràng giữa sự vô tình và cố tình, để giấc ngủ đến mà không phải băn khoăn với những câu hỏi trong đầu....
  5. juliathao

    juliathao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Sài Gòn không à ?
    Nếu nói ra thì anh chị tui phải lăn đùng ra cười, còn ba má tui thì sẽ lẳng lặng nhìn nhau buồn buồn không nói câu nào cả.

    Điều có lý do của nó cả. Vì tui đây không phải là cư dân SG. Chỉ rời xa mái nhà bé nhỏ khi đến tuổi trưởng thành để bước tiếp con đường tương lai phía trước.
    Vừa bước chân lên đất SG, tui vô cùng bơ vơ lạc lõng. Tuổi ăn chưa no lo chưa tới của tui lúc đầu phấn khởi lắm, đạp xe hết đường này tới đường khác. Đôi khi nhớ lại tui phải giật mình vì trước kia sao mình siêng năng và bạo gan đến thế! Trên đường về, không chịu đi con đường củ mà cố ý đi thử các con đường khác để khám phá. Một lần, khoảng hơn 7h tối, từ Quận 10 về Bình Thạnh. Tinh thần phiêu lưu nổi dậy, thế là thấy đường trống mà nhắm hướng đi mãi, cho tới lúc giật mình nhận ra mình đang ở biên giới giáp ranh Quận 5 và Quận 8.
    Rồi đến vài tháng sau thì cảm giác hưng phấn si mê khám phá các con đường SG bay mất. Mỗi khi trời mưa, tui và mấy nhóc cùng phòng trọ chẳng dám nhìn nhau. Nếu nhìn nhau, phát hiện điểm ưu buồn của nhau thì không ngăn nổi nước mắt. Ba má khuyên nên cố gắng ăn học, đừng thường xuyên về nhà. Tui còn hờn giận và một lần còn nói ?o Ba má cho con ở nhà đi, làm gì cũng được. Con không lên SG nữa đâu ?o Má cười, khuyên can an ủi mãi mới xách ba lô trở lên SG học tiếp.
    Thời gian cứ trôi qua, các lần về quê cứ thưa dần dần ?. Giờ đây má lại phải nhắc nhở tui năng về quê thăm nhà và bà con lối xóm. Khi có dịp về nhà đôi ba bữa, nhớ sao là nhớ cái đất mà chưa khi nào mang lại sự ấm êm dịu dàng như quê mẹ, chưa bao giờ có tiếng chim hót líu lo trên các cành cây ăn trái trĩu quả, chưa khi nào nghe tiếng ve râm ran gọi hè, chưa khi nào ngửi được mùi thơm ngào ngạt của cánh đồng lúa đang độ ngậm ?ođồng đồng??. Thế mà tui vẫn nhớ. Vẫn nghĩ đến nó trong từng nhịp đập con tim. Giống như mình đang ở xa xứ và nhớ về quê hương ruột thịt. Cảm nghĩ nếu mình mà ở đây luôn, không trở lại Sài Gòn chắc chết mất.

    Thế đấy, quê hương xứ sở sống cùng tui gần 20 năm trời mà khi xa nó tui không nhớ bằng cá đất SGòn nhiều cạm bẩy, bụi bặm, khói xe, tiếng ồn này. Cái đất mà con người ta phải đổ nhiều mồ hôi để bươn chải nổi với cuộc sống.
    Phải chăng khi con người ta bỏ ra nhiều vất vả, sức lực cho cuộc sống ở đâu thì sẽ nhớ nhất về nơi đó ?
  6. guineapig

    guineapig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    mình sống ở SG 18 năm trời, năm nay mình 19 tuổi, nhưng hiện đang ở Hà Nội để học Đại Học.
    nhớ SG a, mông lung quá, thực ra chẳng biết nhớ cái gì rõ ràng nữa. Những ngày cuối tuần ăn bò bía hay bắp xào ở An Dương Vương, trước trường SP, hay nhớ lúc cả lớp cứ đi ăn SN là tót vào Nice rống thê thảm một hồi rồi bò ra...., không có cái gí là cụ thể cả, chỉ nhớ là nhớ thế thôi
    Nhớ quá, SG ơi
  7. tubovn

    tubovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Sài Gòn !
    Ai cũng bảo la nhớ mà toàn nhớ đến ăn không hà.hì hì. Nhưng thật sự là thế mà.
    Hàng quán nhà mình thiệt là phong phú, phong cảnh lại hữu tình nữa hen.
    Nhớ cái xe nho xíu bán phá lấu, 3 anh em tui mập ú , trời mưa 3 thằng ngồi chống chân lên ghế bưng chén phá lấu ăn mà thấy ngon gì đâu.Vừa nóng, mùi mỡ bò, mùi lòng non, gan, khăn lông ( chẹp, thèm wa'') chấm với bánh mì nữa chớ. Mỗi thằng làm 7 chén, 3 ổ bánh mì..... No căng bụng.hehehe.
    Rồi quán thịt chó ngay đầu đường Hùng Vương, đối diện công viên. Tối cuối tuần ngồi chổ đó là đẹp nhất. Vừa hưởng cái cảm giác cuối tuần nhộn nhịp mà lại lâu có vài em mặc áo 2 dây chạy qua nữa, khỏi chê. Mà cái chính là quán thịt chó này RẺ NGON. Ngồi xuống trước tiên làm 1 dĩa LUỘC, chai rượu nếp sau đó cứ từ từ thưởng thức các món: Dồi nè, Nướng, Măng,...... ái chà cái này mới quan trọng. Thêm mỗi người 1 cái đùi nướng. Đảm bảo không thể nào quên được.Thèm quá....Nhớ quá.
    Có đi xa quê hương, xa cái đất Sài Gòn, mới thấy nhớ, thấy thương.Cuộc sống nơi đất khách có hiện đại đó, giàu có đó nhưng vẫn không bằng Sài Gòn êm đềm và đầy ấp những tiếng cười. Nụ cười của hạnh phúc.
    TÔI YÊU SÀI GÒN

Chia sẻ trang này