1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HẠNH PHÚC GIẢN DỊ!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi pinks, 12/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChuyenDaQua

    ChuyenDaQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Sau một ngày làm việc vất vả.Trở về nhà được chào đón bằng một nụ hôn và bữa cơm thật ngon là đủ rồi.
    Em yêu nhỉ .!
  2. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Là khi bạn thân báo tin cho mình biết bạn sắp cưới vợ. Là khi mình nhớ về những gì đã qua nơi mảnh đất quê hương bạn - Thái Nguyên. Những kỷ niệm của chúng mình... và tớ nhớ nhất là lần đến nhà bạn trèo quả roi và vì mình mà bạn bị ong đốt... và bây giờ tất cả những gì liên quan đến bạn thì đó đều là những hạnh phúc giản dị đối với mình .... Sẽ mãi nhớ về nhau bạn nhé dù rằng chúng ta không có duyên... Bạn thân!
  3. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Bây guờ hạnh phúc của mình là mong cho thằng sếp già ấy chét cha nó đi
  4. to_thi

    to_thi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá, giản "rị" quá...........................
  5. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Là những lời quan tâm của bạn về mình. Là những lời an ủi của bạn mỗi khi tớ kêu buồn. Là những lần bạn sẵn sàng đưa tớ đi chơi bằng xe ... buýt.
  6. duongvenha1981

    duongvenha1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bạn Pink thân mến.......
    điều giản dị đó hơi khủng khiếp nhưng tớ thấy hay hay.....
    à... cũng lâu lắm rồi không được thưởng thức coffee với bạn, hay là nhận lời mời của mình nhé... tuy nhà gần nhưng vẫn thích hẹn hò hơn... Hì.. Hì.... cũng lâu không nói chuyện nên những câu chuyện đã xếp thành đống to lù lu rồi đây....
    thế nhé, nếu đồng ý thì nhắn lại nhé
  7. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Pinks đồng ý liền hì! Nhưng bạn là ai nhỉ?? Nghe quen quá , à tớ nhớ roài, tớ sẽ gọi cho ấy hì, nhận ra rồi... tối nay nhé!
    Quên chưa chúc mừng nhân ngày 20/11, bận quá, thông cảm nhé!!!
  8. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Mỗi sáng thức dậy đều nhận được những Messenger cùng những lời chúc và lời động viên với mỗi ngày là một điều thú vị...........
    Cảm ơn nhé ! cảm ơn cuộc sống đã cho em gặp đưọc anh . Anh Trai của em àh. Mãi là thế nhé anh. Như thế em sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn................
  9. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, đúng vào thời điểm ấy, mình cũng bảo: Em cầu trời cho bà sếp ấy đâm vào ô tô cho chết ngay đi! He he
  10. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Hôm thứ bảy vừa rồi em bảo: Ước gì có hôm nào chị gọi em buổi trưa ra ngoài ăn nhỉ. Bọn mình sẽ kiếm chỗ nào ấy, ngồi ăn thật vui.
    Mẹ cũng giục sắp xếp một công việc yên ả, ít phải chạy đi chạy lại như vầy. Ôi, cái đồng tiền bát gạo, nó ép con người ta phải làm những việc quá sức quá. Năm nay thấy yếu hẳn. Hồi mới bắt đầu làm thì sung sức biết bao, bảo đi đâu cũng đi, bây giờ ngủ dậy, vừa gập chăn màn vừa nghĩ, sáng nay đi Hải Phòng, sáng mai đi Nam Định, tuần sau đi Thái Nguyên, hừ hừ, đã oải hết cả người!

Chia sẻ trang này