1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đếm ngược cho Tuổi 30 !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi snowstormly, 19/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    THƯ GỬI THƯỢNG ĐẾ

    Thưa Thượng Đế,

    Con không biết Ngài “tồn tại hay không tồn tại” nhưng có lần con biết một cô gái gửi tới Ngài một lời nhắn nên hôm nay con cũng viết cho Ngài một bức thư. Ngài nhớ lời nhắn kia không ạ? Cô ấy viết: “Con xin gửi lại Ngài sinh mạng nhỏ bé này.”

    Con không định xin Ngài điều gì đó tương tự như thế. Sinh mạng của con, con sẽ giữ đến cùng. Tuy nhiên, nếu Ngài có thể, Ngài đừng cho con là chính con được không ạ?

    Con không biết điều nào tệ hơn: Không là chính mình hay không còn sinh mạng. Con đã từng bị chấn động khi người bạn của con chịu sự chối bỏ của người khác đến sự tồn tại của bạn ấy. Sau đó, con nhận thấy mình thực sự hiện hữu (một lần nữa) vì người bạn ấy tìm đến con để tin rằng “không phải cả TG đang bỏ rơi” và vì bạn ấy có một lòng tin vững chắc rằng bạn ấy là AI.

    Điều này thật khó lý giải, nhưng quả thật con hiếm khi thấy mình hiện hữu và một người bạn khác nói con sống “nhờ” vào mối liên hệ với người khác. Điều ấy không sai, vì sinh mệnh mà con đang có dù không thật sự quán sát được nó nhưng con vẫn giữ, cũng bởi mối liên hệ với con người ở thế giới mà con đang sống. Nói một cách hình tượng, con là một người-bay, được kết nối với thế gian bằng sợi dây gắn với người khác.

    Và đến lượt họ, lần lượt ngắt kết nối với con theo những cách khác nhau. Có người mang “hệ trục tọa độ” để cố gắng định vị con, có người phủ nhận suy tưởng của con, có người chỉ trích con, có người chỉ đơn giản là thả con đi… Con cũng “chẳng oán, không hờn” gì đâu, vì sợi dây muốn giữ thì phải có hai người, họ không muốn hay chỉ muốn mà không giữ thì con biết làm sao khác đi được.

    Rồi con nhận ra một điều rằng Người ta khổ đau cũng chỉ bởi họ là chính họ. Những điều diễn ra trong cuộc sống, những thứ họ tiếp nhận, giả sử giống hệt nhau thì không phải ai cũng mang tâm trạng giống nhau. Sự tương đồng thì có nhưng cảm nhận tuyệt đối thì không. Có cố gắng đến thế nào, con người cũng chỉ hình dung tương đối về xúc cảm của người khác bởi họ chỉ duy nhất là họ thôi.

    Nơi con đang sống, khẩu hiệu “Hạnh phúc là chính mình” khá phổ biến và thú thực con thấy khó hiểu: họ có thể là ai khác nữa kia chứ? Có thể họ không được người ngoài nhìn nhận như cách họ tồn tại, có thể họ bị hạn chế làm những điều mình muốn, họ bị tước mất tự do lựa chọn… À, nhưng đó vẫn chỉ là ngoại vi, chứ trong tâm họ, hình ảnh cô độc không ai có thể bước vào ấy vẫn được bảo vệ và cố kết suốt diễn trình của đời sống.

    Như con đang ngồi đây, ngắm nhìn những sợi dây bị tuột (không nhiều nhưng điều ấy vẫn làm con xót xa). Rồi con tự hỏi, nếu người ngắm nhìn những sợi dây này không phải là con, cảm giác sẽ như thế nào nhỉ? Thậm chí, người đã từng ở bên kia của sợi dây có đang nghĩ về nó như con không?

    Thượng đế à, Người tạo ra những người-bay và người cũng tạo ra những chân-trời. Nhưng người có thấy với cái lộ trình luôn thay đổi họ chẳng bao giờ tìm thấy được chân-trời của họ hay không?

    Con đang bị mắc kẹt và thấy chật chội khi cứ ngày ngày chỉ nhìn thấy chính mình. Cảm nhận trọn vẹn những gì diễn ra bên trong mình nhưng lại không định dạng được là mình đang hiện hữu.

    “Sao phải khổ thế?” – Một sợi dây nói với con. “Bạn không hiểu ư? Chỉ bởi tôi là chính tôi”. Con đáp lại và viết cho Ngài bức thư này đây. Con không muốn xin lỗi hay van nài sự tha thứ của người khác về những điều được tạo nên từ sự tồn tại của mình. Con đang kiệt quệ bởi những lời oán trách rồi.

    Thượng đế ơi, xin Ngài… đừng cho con là chính con nữa.

    [26.06.2016 - BLACK]
  2. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    Giờ thì đã ngoài 30 rồi.
    --- Gộp bài viết: 03/09/2016, Bài cũ từ: 03/09/2016 ---
    Bạn cũng nên lấy vợ đi
    --- Gộp bài viết: 03/09/2016 ---
    Vì cậu k phải đàn bà !
  3. lutin

    lutin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2015
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    21
    Không đúng, tất cả chỉ là một thói quen xấu kết hợp với những thứ mà bạn tự vẽ ra trong đầu thôi.
    Cuộc đời tệ hơn thế nhiều.
  4. hungxongbeng

    hungxongbeng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2016
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    308
    tuổi 30 đi qua những con đường sương giăng lá đổ
    nắm tay em dạo qua con phố không tên
  5. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    Haizzz, cũng sắp 30 tuổi rồi
    Vào cái TTVNOL này từ hồi còn học cấp 3, giờ thì..... :((
  6. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    Cuộc đời vẫn luôn như thế , tệ hay không tệ , đơn giản hay phức tạp đều do lòng người mà ra .
    Phù phiếm !
  7. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    Tuổi thanh xuân tự mình đánh mất !
  8. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    Thói quen cũ , những lúc chán chường mệt mỏi cô chỉ muốn được gối đầu tay , rúc đầu vào nách anh ngủ . Mùi của anh , cô bị nghiện mất rồi !
    Anh giông như ánh sáng trắng , còn cô là con thiêu thân luôn chối bỏ vẫn tự lấy lửa làm đau mình .
    Nghiệp bao giờ mới dứt ?
    Cô đã không còn sức để thở nữa !
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Lúc chán chường mệt mỏi mà phải chờ đợi vào người khác thì buồn rồi.
    Ánh sáng trắng không cháy, càng không thể là lửa. Tự làm rối chính mình, hỏi nghiệp bao giờ mới dứt???
  10. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24

Chia sẻ trang này