1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời hay ý đẹp, dành cho những người đang yêu....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi cho_xu_beo_mum_mim, 13/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TTVietNamOnline

    TTVietNamOnline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Con trai 100%
  2. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Bé muốn biết rõ hơn, chỗ nào 20%, chỗ nào chỉ 15% là con trai thôi, thì liên hệ với chị nhé.
    Chúc vui
  3. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Thông tin thêm về LegiS
    Các nick thường dùng: LegiS, ThuLam, DanhiPedersen, Chanmatdep, Cho_xu_beo_mum_mim, TTVietNamOnline, Langquathong, Blue_bell và một vài nick khác
  4. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Thông tin thêm về số đo ba vòng của Danhi này: 87-65-92, LegiS vừa đo tối hôm thứ Bảy tuần trước.
    Kiểu này mà chỗ này bơm thêm một tí, chỗ kia xẻo đi vài cm, chắc phải hot cỡ Á hậu Trịnh Hai Chân nhà ta đấy!
    More?

    Suỵt. Bí mật nhé.
    Đã có mấy bài lạc chủ đề Topic rồi.
    Dừng lại nhé

    Được LegiS sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 19/11/2004
  5. TraiTimVietNamOL

    TraiTimVietNamOL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thật vậy sao bác. Ôi. Tuyệt vời.
    Bạn gái mà tôi chưa biết mặt ơi. Tôi ngượng mộ bạn quá, và hãy nhận những lời có cánh này: Tôi .... .....em
  6. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Kính mod, số đo của mod choáng quá đấy! Đúng là Fake!
    Bây giờ thì bé biết mod nhà ta là zai hay là zì rồi chứ? Còn tò mò gì nữa không?
    Được DanhiPedersen sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 19/11/2004
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Số đo của mod Thulam là 100_100_100 cơ mà?
  8. niemkieuhanhkomangten

    niemkieuhanhkomangten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    oai zoai` oai, các bác làm em rối hết cả đầu lên rồi ...Cái gì mà 100%, 20%, 15% .... huhu.....Em chẳng cần thông tin sơ sơ , thông tin thêm nữa , bây giờ thì em cần thông tin chính xác , cụ thể và tỉ mỷ cơ . Bác Legis đâu roài nhỉ ? Bác trả lời em 1 phát thật đầy đủ đi bác ! Cho em thoả lòng ... Mong lắm... ( Đừng làm em rối trí nhé ) ...đa tạ bác trước !
  9. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Cô bé ạ, câu hỏi của cô bé nếu dành cho một nhân vật nào đó thì quả tình đơn giản, nhưng với LegiS thì quả là nan giải, ngay cả với chị - vốn chơi với bác ý từ cái thời chưa cần phân biệt giới tính kia! Tức là từ cái thời mẹ bác ý với mẹ chị cùng nằm chờ trong BV Phụ sản.
    Hồi còn nhỏ, bác LegiS hay chơi đồ hàng với chị - nói thì bảo là ăn cơm mới nói chuyện cũ, nhưng bác ý hồi đó có cái váy màu hồng nhiều đăng ten rất đẹp, và chị thì vô cùng ghen tức, luôn ước ao sao cho có cái váy đẹp ngang ngửa như thế! Lúc đó, trông bác ý giống hệt con búp bê xinh nhất trong tủ nhà chị, ai nhìn cũng muốn hôn hít, đến nỗi cứ có khách lạ là bác ý chạy thẳng vào buồng rồi thò cái đầu ra cảnh giác - xinh lại càng xinh.
    Ở lớp mẫu giáo, bác ý làm quản ca, vì giọng hát rất là thánh thót! Chơi đồ hàng thì rất là khéo tay nữa, kim chỉ may vá thì nhất trong đám con gái xóm chị, em ạ. Các cô các dì nhà chị, ai cũng bảo, mai kia lớn lên, chắc xóm mình tối tối đến là nhộn nhịp vì cái con bé LegiS kia mất thôi! Mấy bà già cả thì không khỏi lắc đầu thở dài: Rồi lại hồng nhan bạc phận.
    Kể đến đây, chắc cô bé sẽ hỏi: Thế tại sao cái để phân biệt giới tính của bác LegiS nhà chúng ta ở đây lại chổng ngược lên, và màu xanh thế kia? Chả lẽ bác ấy lại phải che dấu giới tính thật của mình? Không đâu cô bé ạ. Đó là một câu chuyện dài... tuần sau chị sẽ kể tiếp cô nghe...
  10. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Hi,
    Tớ tên là Hili (đọc là /haili/ nhé!), xin tự giới thiệu tớ là thư kí của Bụt. Nhờ sự năng động và nhạy bén, tớ đã có được những thông tin vô cùng quý giá về "bác" LegiS của ấy.
    Đúng như chị Danhi nói, ngày nhỏ LegiS là girl, thế rồi một hôm LegiS chạy ra giếng ngồi khóc hu hu, khóc đến váng trời váng đất, còn hơn Ngưu Lang Trúc Nữ khóc nhau. Bụt của tớ thấy điếc tai quá bèn hiện lên hỏi "Vì sao mà khóc?"
    LegiS ngước nhìn Bụt với ánh mắt cầu khẩn " Bụt ơi, con không thích mặc váy!". Bụt nhà tớ bật cười hỏi "Váy đẹp sao con lại không thích mặc? Nhưng thôi, ta sẵn sàng chiều lòng con, Tuy nhiên, con cũng phải suy nghĩ trước một điều kiện. Nếu con muốn suốt đời không bao giờ phải mặc váy thì con phải chấp nhận điều kiện đi...ấy nhiều".
    Thế đấy bạn ạ, LegiS suy nghĩ là đúng là mặc váy thì sẽ rất tiện cho....! Nhưng ước nguyện đổi giới cứ sôi sục lên trong lòng, thế là LegiS nhất quyết chấp nhận điều kiện.
    Nó giải thích vì sao "bác" LegiS của ấy, hay còn có cái tên PNA thường xuyên gặp khó khăn trong việc viết bài và cứ phải xin lỗi mọi người "Anh phải đi ấy cái đã". Mà khổ thân, dù đã được đổi giới, LegiS vẫn lo sợ điều gì nên lúc nào cũng phải xưng "anh", khẳng định ta đây đàn ông, chứ không xưng "tớ", hay xưng tên như nhiều người.
    Nói chung, thì cũng có nhiều tài liệu giải thích khác nhau cho câu chuyện này. Tớ thực ra thì là thư kí mới thôi, mà Bụt thì dạo này bận bịu và có lẽ cũng do tuổi cao nên Người không còn nhớ rõ nữa. Ấy thử kiểm tra lại qua chị Danhi xem sao nhé!

    Được hilittlesunshine sửa chữa / chuyển vào 03:04 ngày 22/11/2004

Chia sẻ trang này