1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không thể thay đổi.???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi truongdu, 16/09/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Có thể nói như thế này.
    Nếu ít tiếp xúc, thì sẽ ít gặp những điều chướng mắt, nhưng sẽ thành thằng đần.
    Nếu tiếp xúc nhiều thì sẽ được mở mắt nhiều, nhưng sẽ thành một thằng chai sạn, và đôi khi thấy nó vô vị.
    Nói chung cuộc sống mà chỉ quan tâm đến tiền, cả ngày lao voà kiếm tiền, để rồi đi đây đi đó, cũng chẳng thú vị gì lắm (theo tôi nghĩ).
    Nhiều khi cười đời, cười mình, mới thấy cái mà theo tôi nó là sự thú vị.

    Không có gì quí hơn độc lập tự do
    truongdu
  2. Athos(ND)

    Athos(ND) Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chào anh Truong Du. Rất lấy làm vui khi co ngýời cũng có cá tính giống tôi, một cá tính thật kỳ quặc, thậm chí được gọi là điên khùng trong thế giới hiện tại nhýng .....hic ðó la cuộc sống. Nếu nhý có thể, hoặc anh đã từng đọc : "Ba ngýời lính ngự lâm", anh sẽ thấy nhân vật Athos, đươc viết cách đây gần 300 năm đã từng có một tính cách giống vậy. Cuộc sống, sự phản bội của mối tình đầu đã mang đến cho ông sự im lặng. Sự im lặng đến tàn nhẫn với chính bản thân nhýng ðó là cách thể hiện, phản ứng của con ngýời ông với cuộc sống thực tại. Có thể anh, tôi và một số nguời khác cũng thể hiện nhý vậy. Sự im lặng sẽ đem đến cho chúng ta sự bình lặng trong tâm hồn, sự chín chắn, tỉnh táo trong suy nghĩ. Tôi tôn trọng nguyên tắc " im lặng" thậm chí có thể đưa lên thành " Luật im lặng". Nếu như có thể tôi muốn nói với anh : Hãy bình yên, sống nhý chính mình đã được sinh ra, để có quyền được sống, được cảm nhận những thứ mà cuộc sống đem lại, và quan trọng nhất là được yêu bằng một trái tim mà nhịp đập của nó sẽ chỉ ngừng khi ta đã đi trên con đường với toàn bộ khả năng có thể của mình, để sau này không hối tiếc.
    Chúc anh tìm được con đường của chính mình.
    Athos
  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Thực sự nói ra đây không phải để kể nể, than vãn, mà tôi nghĩ cuộc sống có thể đẩy các bạn vào hoàn cảnh tính cách như tôi. Dù sao tôi cũng không muốn Xh này nhiều người như tôi wá, thật chẳng hay ho gì.
    Tôi chỉ muốn những người trẻ hơn tôi, cố tránh để cso được cuộc sống thanh thản cui cẻ hơn.
    Nhưng dù sao tôi sẽ không kết thúc Topic này ở đây, bởi tôi có thể khó thay đổi mình.
    Hy vọng các bạn hiểu và thông cảm cho nhưng cảm xúc đôi khi ngớ ngẩn của tôi.
    Chúc các bạn vui vẻ.

    Không có gì quí hơn độc lập tự do
    truongdu
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Dù cố gắng lắm vẫn thấy mình cũng chuối quá.
    Đâm đầu vào những chuyện mà mình chẳng thấy hứng thú gì. M. muốn tung hê tất cả, đập phá tất cả, dù biết rằng cũng là một thằng may mắn trong đời, nhưng nhiều khi nghĩ lại càng thấy bực mình vì chuyện đó. Ấm ức, bứt dứt. Bi giờ thì chẳng thể làm lại từ đầu, mọi chuyện đã đi quá xa, thật klhó khi đứng trước sự lựa chọn sẽ pải bắt đầu lại từ đâu. Một cuộc sống luôn gặp trở ngại sẽ làm con người ta năng động hơn, một cuộc sống may mắn đôi lúc làm sự tự mãn lớn dần.
    Một con người yếu đuối trong một vỏ bọc lạnh lùng, bất cần. Bị ảnh hưởng và chứa đựng qúa nhiều tính cách, luôn nói những điều chẳng cần nói, luôn làm những điều chẳng nên làm.
    Chuối.

    Không có gì quí hơn độc lập tự do
    truongdu
  5. vip

    vip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2001
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Một bộ mặt lạnh băng,lầm lì,......Một tâm hồn cô độc,một trái tim sắt đá,...Đó là ...
    [red]
    vip
  6. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Tại sau anh lại cứ hằn học với những thứ ấy ????
    Mới chỉ gặp anh một lần nhưng đã đọc rất nhiều bài trong "Tâm Sự" nói thật em rất thích anh.Suy nghĩ của mỗi người là của riêng họ.Và cái suy nghĩ ấy còn tùy thộc vào môi trường xung quanh, trình độ nhận thức và cả ngay bản thân nữa .Em biết nhiều người cũng giống như anh nhưng họ lại không chịu nhận ra .Họ tự tạo cho mình một cái vỏ ốc thật là bền chắc.Cái đó gọi là "ngu mà lì " hihi xin lỗi tui không có ám chỉ ai hết.Chỉ là trong HCM khi thấy người ta cố chấp hay nói thế thôi .Em thì có đôi chút giống anh nhưng khi không ai hiểu mình thì cười một cái rồi bỏ đi.Họ đã không chịu hiểu thì giải thích cả đời cũng như vậy.Em ghét nhất con người ta ở chổ từ định kiến ban đầu gặp mặt hoặc tiếp xúc thì cứ khư khư giữ mãi thái độ ,suy nghĩ ấy.Mỗi người một ý kiến ai cũng thích " khác người " hihih em nói thật.Hay cái chính là trong ai cũng có cái Tôi quá lớn.Vượt qua nó thật khó .Em chỉ mong ai rảnh thì đọc và nghe nhạc Trịnh đi.Sau khi ông ta mất thì có những bài cảm nhận ,tản mạn rất đáng để đọc.Uống rượu cũng có cái hay.Nhưng uống thì những chuyện muốn quên lại cứ nhớ rõ ..............Hôm bữa đi họp.trong Karaoke em thấy anh hút thuốc rất nhiều.............Không có gì cả chỉ là bớt một chút và biết nghĩ đến bản thân mình một chút là được.Em thì lại bạn bè trên hết.Để rồi bị những "quả đắng " đến cả chảy máu trong tim thì mới tỉnh ngộ.Nhưng làm gì được bây giờ.Mình không phải là Ông Phật và lại chẳng phải là kẻ có máu lạnh .Cứ lơ lửnh như vậy thì thật là....................
    size=6] Veno's member[/size=6]
  7. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc thấy cô độc.Hiểu được tát cả các khuôn mặt của cuộc sống thì cảm thấy vô vị lắm người ta đau khổ vì không biết được cuộc đời này là "muôn mặt" thì còn có thể cứu được.Còn mình thì đau khổ vì "biết tất cả mọi thứ " .Không cứu được.KHÔNG CỨU ĐƯỢC.............
    size=6] Veno's member[/size=6]
  8. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Cười một cái rồi đi. VietHoa à, chuyện đó thật đơn giản, nhưng đâu phải nó sẽ không tồn tại trong suy nghĩ của mình.
    Nói thật, anh cũng đã cười một cái rồi đi rất nhiều. Thật vui khi thấy bạn cũng có suy nghĩ giống tôi.
    Nói về tình cảm gia đình thật sự là chẳng lúc nào không day dứt áy náy với chính mình.
    Còn về tình bạn, nói như bạn, trái tim chảy máu, thật sự tôi không biết có chắc như thế không, nhưng thật sự tôi cũng chai sạn vì tình bạn, vì tình người.
    Đôi khi ngồi gặm nhắm nỗi đau, để cười mình, cười đời, nhưng dù sao trong cuộc đời, những nỗi buồn rồi cũng phôi pha, nhưng niềm vui rồi cũng trầm lắng.
    Vẫn sống và vẫn phải tiếp xúc, vẫn phải kết bạn và ....

    Không có gì quí hơn độc lập tự do
    truongdu
  9. Minh_Tu_new

    Minh_Tu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2001
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đừng tự biến mình thành một bức tượng đá giữa cuộc sống còn đầy những niềm vui, lo toan, nỗi buồn ...này nữa đi. Đừng có đứng đó mà coi khinh những lo lắng của cha mẹ & bạn bè dành cho nữa đi. "Biết mà không làm là bất nhân ", câu nói này của ai nhỉ ?
    Qua cách trả lời của bạn, mình biết bạn không phải là người như vậy đâu. Ái ,ố, hỉ ,nộ... chỉ có các bậc chân tu mới thoát ra khỏi nó được mà thôi. ĐỪNG CÓ MÀ HÃO HUYỀN NHÉ, ANH BẠN.
    Minh Tu
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Cũng không hiểu là Minh Tu đang xỉ vả tôi hay khuyên tôi. Nhưng dù sao cũng cám ơn bạn.
    Mỗi người đều có những mục đích, lý tưởng sống cho mình. Trong XH, mỗi con người đều tự khẳng định mình, bằng nhiều cách để đạt được lý tưởng và mục đích sống của mình. Và đôi khi họ thấy bế tắc, điều đó không tránh khỏi. Những lúc bế tắc, con người thường rơi vào tiêu cực, và mỗi người cũng có cách để vượt qua nó.
    Một bức tượng đá.???
    May mà mình không phải thế.

    Không có gì quí hơn độc lập tự do
    truongdu

Chia sẻ trang này