1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những người tôi yêu!!!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ngoisaotimban, 14/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi!
    Vậy là 1 học kì nữa của Em trôi qua, đúng 3 thág fải ko Anh?
    Đã bao lần 3 thág rùi nhưng đây là lần đầu tiên trong 3 thág chúg ta lại ít liên lạc đến thế
    vì Em?
    vì Anh?
    hay vì cả hai?
    bi giờ
    1 thág nghỉ hè của Em đến thì Anh bắt đầu vào học
    bao giờ cũng thế..chẳg khi nào chúg ta có cùg thời gian rãnh
    chẳg bít 1 thág này sẽ thế nào đây
    Em giận Anh
    giận nhìu lắm
    Anh bít mà
    những câu chat ko nghĩa
    những câu trả lời vỏn vẹn chữ "có", "không"
    Anh ơi...
    tại sao zị
    hix...
  2. love_never_died_342

    love_never_died_342 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    YÊU MỘT NGƯỜI
    Yêu 1 người là chấp nhận bước đi khi người ấy ko cần mình nữa
    Yêu 1 người là chấp nhận buông tay người ấy ra khi người ấy muốn nắm lấy 1 bàn tay khác
    Yêu 1 người là chấp nhận lừa dối người ấy rằng tình yêu của mình đã kết thúc để cho người ấy ko bận tâm suy nghĩ
    Yêu 1 người là chấp nhận thay thế những giọt nước mắt bằng tất cả nụ cười của mình cho dù mình có đớn đau bao nhiêu...
    CHO MỘT NGƯỜI CHƯA BAO GIỜ YÊU TÔI
    [​IMG]
  3. love_never_died_342

    love_never_died_342 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    EM SẼ ĐỂ ANH RA ĐI
    [rose]Đã gần một năm rưỡi kể từ ngày mình xa nhau rồi phải không anh? Em cứ ngỡ rằng anh vẫn đang ở bên em.
    Em vẫn hàng ngày hàng giờ gặp anh, nhưng tại sao một khoảng cách vô hình vẫn ngự trị giữa chúng ta? Muốn chạy đến và nói rằng em vẫn còn yêu anh nhưng em sợ ánh mắt hờ hững của anh khi gặp em. Sự lạnh lùng ấy ở nơi anh như con dao sắc lẹm cứa vào tim em. Em chỉ biết đứng nhìn anh. Gần ngay trước mặt mà cảm giác xa tận cuối trời. Em không thể chạm được đến vùng khoảng cách mang tên anh.
    Em vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp anh. Anh đã nói với em rằng: ?oỞ bên em, nói chuyện cùng em, anh có cảm giác bình yên?. Em đã thấy xúc động đến thế nào. Em nghĩ hình mẫu người yêu tương lai của em phải đẹp trai. Nhưng anh không đẹp trai, chỉ cần nói chuyện với anh, em cảm nhận anh là một người rất thông minh và hài hước. Em như quên đi hình mẫu viển vông kia. Anh là một người thật tuyệt vời trong mắt em. Anh cho em sống trong những cảm giác yêu đương trong sáng và lãng mạn. Yêu anh, em thấy cả thế giới này đều nhuộm màu hồng.
    Nhưng lý trí của em đã đánh lừa cảm giác của em. Em vẫn nghĩ tình yêu là một cái gì cao quý mà những người trần tục không thể chạm đến được. Em đã quá ngây thơ mà huyễn hoặc mình, xây dựng hình tượng quá đẹp về anh. Có lẽ vì vậy, một vết xước nơi anh cũng có thể làm sụp đổ hình tượng mà em đã xây dựng lâu nay về anh.
    Yêu nghĩa là phải tranh đấu, phải giành giật? Em không tin vào định nghĩa tình yêu ấy. Đó là thứ tình yêu vị kỷ. Em đã quá cả tin mà nghĩ rằng anh có một người con gái khác ngoài em. Em muốn phát điên lên ngay cả khi điều ấy là trong ý nghĩ. Em không tin ai, chẳng nhẽ lại không tin cả vào ánh mắt của chính mình. Em đã nhìn thấy anh và cô gái ấy?
    Em đã dụi mắt liên tục, em đã tự cấu mình xem có phải mình đang mơ hay không. Người đó đúng là anh. Em đã bật khóc. Bao nhiêu câu giá như em đã tự đặt ra lúc ấy. Càng yêu anh, càng ngưỡng mộ anh, em càng thấy đau khổ. Em lại một lần nữa huyễn hoặc mình, em đã im lặng. Nhưng không chỉ có lần ấy, anh đã làm em bao lần phải khóc thầm. Em đã lẳng lặng ra đi khỏi cuộc đời anh. Để anh vui bên cô ấy.
    Anh chẳng gặp em mà giải thích vì anh cần ở em niềm tin.Niềm tin ư? Với em nó đã không còn ý nghĩa nữa. Không gặp anh không đồng nghĩa với em không yêu anh nữa, có phải thật như vậy ko hay em đang tự lừa đối chính mình. Em vẫn yêu cái hình mẫu ngày xưa biết bao nhiêu. Nhớ những ngày mình cùng dạo bước đi trên con đường mùa thu đầy lá bay, nhớ con gấu bông trắng xinh xắn anh đã tặng em trong ngày sinh nhật. Nhớ da diết hình ảnh anh ướt sũng dưới mưa chờ em. Vẫn gặp anh hàng ngày, em càng thấy buồn.
    Em không thể bắt đầu hẹn hò hay yêu đương với bất kỳ người con trai nào, có đáng ko anh? Trong đầu em lúc nào cũng mặc định hình ảnh của anh. Yêu là mù quáng đến vậy sao anh? Em không thể chấp nhận anh có người khác nhưng cũng không vì thế mà hết yêu anh. Em tự đóng kín các mối quan hệ. Ngày nghỉ em chỉ đóng kín cửa để mà suy nghĩ miên man, mà vùi vào ngủ. Em đã không còn là chính mình nữa.
    Chỉ khi không còn được ở bên anh, em mới biết em yêu anh đến mức nào. Em chỉ ước có một điều giá như anh đừng nói yêu em, giá như anh không phải là người đàn ông đa tình, giá như mà em lại trở lại vui tươi với nụ cười thường trực trên môi như ngày xưa. Tất cả đã là quá muộn rồi.
    Em quay về để nghĩ rằng anh đang tay trong tay với một người con gái khác không phải là em. Để nghĩ rằng, khoảng thời gian chúng mình bên nhau chẳng là gì với anh ư? Anh sẽ có cuộc sống của anh, và em chưa bao giờ tồn tại trong cuộc đời của anh. Em không muốn làm một người thừa, một người thế chỗ trong trái tim của anh.
    Em đã quyết định một lần nữa. Em sẽ để anh ra đi trong cả tình cảm và cả ý nghĩ của em. Hãy để những tình cảm nơi anh sống với miền ký ức của em. Người mà em yêu đã bỏ em đi từ chính cái giây phút kinh hoàng ấy. Bây giờ, anh chỉ còn là một hình bóng của anh ấy mà thôi. Vĩnh viễn không phải anh của em người mà em đã yêu.[/rose]


    Hì...thử lại 1 lần xem bông hoa hồngc ó hiện lên không.
    Được dungsamtien sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 06/03/2008
  4. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Với Mẹ, bà luôn là ng giúp tôi về kinh tế... và quát tôi khi tôi mắc chỉ là một lỗi nhỏ
    Với Bố, ông luôn là ng hỉu tôi muốn gì... và chẳng bao giờ nói tôi lấy nửa lời, dù tôi mắc lỗi khá lớn.
    Với anh trai, anh luôn là ng muốn tôi fải thế này và làm thế khác... và quay mặt đi khi tôi làm sai.
    Với em trai, em luôn là ng ủng hộ tôi tất cả... khi tôi sai em nói cố lên rùi sẽ khác.
    Với anh, anh luôn ở đằng xa ấy nhìn theo tôi... và khi tôi sai anh chẳng thèm nói tôi lấy nửa lời...
    Vâng nhưng tôi yêu họ...bằng cả trái tim của mình?!
  5. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    tự dưng thấy buồn buồn
    nhoi nhói gì đó
    không hiểu ...
  6. phuongnam_hg

    phuongnam_hg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Người ra đi...........................................
    Sao cuộc đời lại thay đổi nhanh đến thế
    chưa đầy 1 tháng từ khi chia tay, giờ mình
    nhận được tin my love đã có chồng, vì sao
    như thế?! ta nghe con tim đau nhói -tự nhủ
    thà đau, đau một lần rồi thôi.........................
    Chẳng ai muốn như thế, nhưng cuộc đời cứ như thế!
  7. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    "Mai em xa rồi, xa thành phố cũ"
    Ờh, thì ngày ngày mai em xa rồi, không hẳn là xa nó mãi mãi nhưng vì công việc nên có lẽ nó nghĩ rằng em sẽ xa nó mãi mãi.....
    Chưa chắc thế đâu, em và nó đã từng trãi qua bao nhiêu buồn vui, cay đắng thì cớ gì với công việc của em, nó sẽ nghĩa rằng em sẽ xa nó mãi mãi.
    Nó vẫn tin vào em, và hơn hết, nó tin vào tình yêu của em dành cho nó. Suốt bao nhiêu năm trải qua vui buồn, thì hẳn lúc này, niềm vui những năm tháng trôi qua sẽ không thể nào ngăn được dòng nước mắt đang trực chờ chảy trên má nó.
    Nó biết mình không thể ích kỷ khi cản bước đường của em, nó càng không thể ích kỷ khi luôn bắt em ở bên cạnh nó. Em có công việc của riêng em và nó cũng thế; mặc dù nó luôn mong chờ hình bóng em xuất hiện bên cạnh nó....
    Gấu yêu của anh! mong em luôn thành đạt trên bước đường công danh em đã chọn; anh cũng thế. Rồi một ngày nào đó, hai ta sẽ gặp nhau nơi giao điểm mà ta đã chọn sẵn. Yêu em

  8. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Nó đưa em đến nơi tiếp nhận công việc mới, tham quan nơi em làm việc và sinh hoạt. Lòng nó quặn thắt khi chứng kiến nơi ở thiếu tiện nghi đến như thế. Nó biết rằng em đã quen với những nơi như thế này, nhưng dẫu sao những nơi đó nó có thể thường xuyên lui tới để chia sẻ nổi buồn, nổi cô đơn của em; lần này thì khác...
    Nó biết rằng em quen được nó chiều chuộng, quen được nhõng nhẻo với nó; giờ đây em phải thích nghi với cuộc sống mới lại từ đầu mà không có nó bên cạnh.
    Mong em sẽ sớm thích ứng với điều kiện mới, hoàn cảnh mới. Nó cũng sẽ sớm thích ứng khi không còn những buổi tối ngồi trò chuyện bên nhau. Sẽ như vậy....

  9. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0

     
    Nhớ anh lắm anh có biết không? Sao anh lại ra đi như vậy nhỉ? Mình em nơi này, buồn lắm anh ơi....
    được ngoisaotimban sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 12/07/2008
  10. love_never_died_342

    love_never_died_342 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi nhanh thật...Thế là đã 12 năm học đã kết thúc...Nó sắp ra đi, đi đến 1 nơi xa mà ít ng biết đến...Nó muốn wên 1 ai đó nhưng có đc ko? Hi vọng thời gian sẽ xóa nhòa vết thương lòng của nó...Và chắc rằng ai kia cũng ko bít nó sẽ đi mãi...Đi vì ai?...Nó ra đi vì nó biết rằng chỉ 1 ng`, 1 ng` duy nhất nó rất iu thương giờ đây ko cần nó nữa...Nó đau...nhưng bít làm gì đây! Vì nó chẳng là ai trong ng đó nữa...Nhưng nó biết rằng nó vẫn còn thương ngta nhìu lắm...

Chia sẻ trang này