1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    The^'' em may` thi` tao kho^ng duoc. ho` ho` a`??
  2. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Trong mắt mọi người em vẫn là cô gái bản lĩnh, vui vẻ, bướng bỉnh và hơi tinh vi... tóc ngắn, mặt vênh vênh huýt gió trên đường. Nhưng khi trước anh và biển em như đánh mất mình, yếu đuối và nhỏ bé vô cùng. Em lo sợ, một nỗi sợ mơ hồ, sợ rồi đến một ngày ta sẽ mệt mỏi, gục ngã khi chưa đi đến đích. Em mong lắm một cái nắm tay, một ánh mắt động viên của anh giúp em vững bước trên con đường mình đã chọn. Anh có hiểu không anh?
  3. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Trong mắt mọi người em vẫn là cô gái bản lĩnh, vui vẻ, bướng bỉnh và hơi tinh vi... tóc ngắn, mặt vênh vênh huýt gió trên đường. Nhưng khi trước anh và biển em như đánh mất mình, yếu đuối và nhỏ bé vô cùng. Em lo sợ, một nỗi sợ mơ hồ, sợ rồi đến một ngày ta sẽ mệt mỏi, gục ngã khi chưa đi đến đích. Em mong lắm một cái nắm tay, một ánh mắt động viên của anh giúp em vững bước trên con đường mình đã chọn. Anh có hiểu không anh?
  4. katy_katy

    katy_katy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    hãy để cho người ta chứng minh cho mình thấy người ta không xấu như mình vẫn hằng nghĩ trong đầu .. hãy cho người ta cơ hội nhé , mình nhé ....!
  5. katy_katy

    katy_katy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    hãy để cho người ta chứng minh cho mình thấy người ta không xấu như mình vẫn hằng nghĩ trong đầu .. hãy cho người ta cơ hội nhé , mình nhé ....!
  6. yeuxautinh

    yeuxautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Cơn gió bay ngang khung cửa sổ, thì thầm những lời dịu dàng an ủi nỗi cô đơn của em. Đã lâu lắm rồi em ko được thấy anh, ko được đi bên mùi thuốc súng hăng hắc mà em yêu đến lạ.
    Anh còn nhớ cái buổi chiều thu trời đang đẹp như một giấc mơ...Trong giấc mơ ngọt ngào ấy anh nắm tay em đi trên con đường có lá thu bay...anh nhìn em bằng ánh mắt hình viên đạn, ánh mắt như muốn thiêu đốt em...Hoà quyện trong cái lành lạnh của mùa là hương hoa sữa cuối phố và mùi AK, "Em ơi, anh...anh..." Em khẽ chớp chớp hàng mi nhìn anh âu yếm, cái nhìn nhẹ như chiếc khăn xanh em đeo, nhưng cũng đủ để thiêu đốt lại anh. "Em ơi, anh...anh..." Lòng em như run lên, ánh mắt cũng như tha thiết hơn nhìn anh chờ đợi...
    Bỗng đâu cơn mưa ác mộng trút xuống, bất ngờ, vội vã, cuốn phăng chiếc lá vàng rơi lưng chừng, nuốt chửng lời vụng về anh còn bỏ ngỏ. Chiếc lá vàng ngơ ngác, lòng em ngơ ngác...Cơn mưa chết tiệt cũng giả vờ ngơ ngác một cách điêu ngoa.
    Vậy là từ buổi chiều hôm ấy em không được gặp anh. Cơn mưa thấm ướt thân hình mỏng manh nhỏ bé của em. Cái nóng mà ánh mắt anh đã thiêu đốt em giờ liên minh với cái nóng sốt hầm hập làm lòng em tan nát. Em nằm trong phòng, hóng hớt nhìn những buổi chiều thu đi ngang khung cửa sổ, thỉnh thoảng lại khù khụ ho, nước mắt nước mũi tràn cả ra gối. Ôi em nhớ anh...Trong cơn mơ em lại ngửi thấy mùi Ak quen thuộc, em nghe thấy anh nói với em điều gì đấy, lời anh dịu dàng quá, thỏ thẻ quá, em không nghe rõ. Em khẽ gọi tên anh, nhưng không thốt lên lời, hình như khăn em quấn hơi chặt, em ú ớ...ú ớ...và em giật mình tỉnh giấc. Thằng con em ngủ bên cạnh vẫn hồn nhiên trở mình gác cả 2 chân ngang cổ em...
  7. yeuxautinh

    yeuxautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Cơn gió bay ngang khung cửa sổ, thì thầm những lời dịu dàng an ủi nỗi cô đơn của em. Đã lâu lắm rồi em ko được thấy anh, ko được đi bên mùi thuốc súng hăng hắc mà em yêu đến lạ.
    Anh còn nhớ cái buổi chiều thu trời đang đẹp như một giấc mơ...Trong giấc mơ ngọt ngào ấy anh nắm tay em đi trên con đường có lá thu bay...anh nhìn em bằng ánh mắt hình viên đạn, ánh mắt như muốn thiêu đốt em...Hoà quyện trong cái lành lạnh của mùa là hương hoa sữa cuối phố và mùi AK, "Em ơi, anh...anh..." Em khẽ chớp chớp hàng mi nhìn anh âu yếm, cái nhìn nhẹ như chiếc khăn xanh em đeo, nhưng cũng đủ để thiêu đốt lại anh. "Em ơi, anh...anh..." Lòng em như run lên, ánh mắt cũng như tha thiết hơn nhìn anh chờ đợi...
    Bỗng đâu cơn mưa ác mộng trút xuống, bất ngờ, vội vã, cuốn phăng chiếc lá vàng rơi lưng chừng, nuốt chửng lời vụng về anh còn bỏ ngỏ. Chiếc lá vàng ngơ ngác, lòng em ngơ ngác...Cơn mưa chết tiệt cũng giả vờ ngơ ngác một cách điêu ngoa.
    Vậy là từ buổi chiều hôm ấy em không được gặp anh. Cơn mưa thấm ướt thân hình mỏng manh nhỏ bé của em. Cái nóng mà ánh mắt anh đã thiêu đốt em giờ liên minh với cái nóng sốt hầm hập làm lòng em tan nát. Em nằm trong phòng, hóng hớt nhìn những buổi chiều thu đi ngang khung cửa sổ, thỉnh thoảng lại khù khụ ho, nước mắt nước mũi tràn cả ra gối. Ôi em nhớ anh...Trong cơn mơ em lại ngửi thấy mùi Ak quen thuộc, em nghe thấy anh nói với em điều gì đấy, lời anh dịu dàng quá, thỏ thẻ quá, em không nghe rõ. Em khẽ gọi tên anh, nhưng không thốt lên lời, hình như khăn em quấn hơi chặt, em ú ớ...ú ớ...và em giật mình tỉnh giấc. Thằng con em ngủ bên cạnh vẫn hồn nhiên trở mình gác cả 2 chân ngang cổ em...
  8. thanhphamthai

    thanhphamthai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    He he
    Thu_6 à...
    Bài viết như thế này người ta gọi là Spam rồi. Hic hic
  9. thanhphamthai

    thanhphamthai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    He he
    Thu_6 à...
    Bài viết như thế này người ta gọi là Spam rồi. Hic hic
  10. bien_goi_ten_em

    bien_goi_ten_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh, gió bấc về, trong em lại cồn cào nối nhớ Biển và anh! Một tháng rồi còn gì, có lúc em tưởng mình đã quên đi tất cả nhưng không phải thế, đôi khi em vẫn giật mình chợt gặp trên đường một dáng hình giống anh. Em vẫn đi qua những nơi đã in dấu kỷ, đi qua chỉ để qua thôi, qua mà chẳng dám vào, chẳng dám nhìn! Dù biết rằng đã chẳng là gì của nhau, tiếc nuối làm chi, nhưng con tim em, sao chẳng ngủ yên....????? Phải rồi, sẽ mãi nhớ!

Chia sẻ trang này