1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bien_goi_ten_em

    bien_goi_ten_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh, gió bấc về, trong em lại cồn cào nối nhớ Biển và anh! Một tháng rồi còn gì, có lúc em tưởng mình đã quên đi tất cả nhưng không phải thế, đôi khi em vẫn giật mình chợt gặp trên đường một dáng hình giống anh. Em vẫn đi qua những nơi đã in dấu kỷ, đi qua chỉ để qua thôi, qua mà chẳng dám vào, chẳng dám nhìn! Dù biết rằng đã chẳng là gì của nhau, tiếc nuối làm chi, nhưng con tim em, sao chẳng ngủ yên....????? Phải rồi, sẽ mãi nhớ!
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Anh trai ah`....sao lại liên quan đến em thía.....hix.....Vô tội nhá
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Anh trai ah`....sao lại liên quan đến em thía.....hix.....Vô tội nhá
  4. yeu_vohongkong

    yeu_vohongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Lại bắt đầu và tiếp tục những buổi tối cuối tuần không anh. Em không trách gì cái sở thích võ vẽ đã thấm vào dòng máu anh nhưng đôi khi thấy chạnh lòng chợt nghĩ hình như trong lòng anh, võ và huynh đệ trong võ môn là tất cả còn em như chút gió thoảng qua chẳng làm mặt hồ gợn sóng. Đời xô đẩy cho em gặp anh, không biết là có muộn quá không anh nhỉ khi mọi chuyện dường như đã an bài? Có lúc như có anh rồi lại để tuột khỏi tay, tỉnh dậy mới biết đó chỉ là một giấc mơ, và bao giờ mới kết thúc đây, những giấc mơ dài? Em viết ra đây khôngbiết có phải là những dòng chữ lộn xộn quá không bởi quả thật trong em lúc này mọi suy nghĩ đang rối bời. Chả muốn viết nữa, hờ hờ, buồn ngủ quá! Chúc anh ngủ ngon nhé, đừng online quá khuya và suy nghĩ quá nhiều!
  5. yeu_vohongkong

    yeu_vohongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Lại bắt đầu và tiếp tục những buổi tối cuối tuần không anh. Em không trách gì cái sở thích võ vẽ đã thấm vào dòng máu anh nhưng đôi khi thấy chạnh lòng chợt nghĩ hình như trong lòng anh, võ và huynh đệ trong võ môn là tất cả còn em như chút gió thoảng qua chẳng làm mặt hồ gợn sóng. Đời xô đẩy cho em gặp anh, không biết là có muộn quá không anh nhỉ khi mọi chuyện dường như đã an bài? Có lúc như có anh rồi lại để tuột khỏi tay, tỉnh dậy mới biết đó chỉ là một giấc mơ, và bao giờ mới kết thúc đây, những giấc mơ dài? Em viết ra đây khôngbiết có phải là những dòng chữ lộn xộn quá không bởi quả thật trong em lúc này mọi suy nghĩ đang rối bời. Chả muốn viết nữa, hờ hờ, buồn ngủ quá! Chúc anh ngủ ngon nhé, đừng online quá khuya và suy nghĩ quá nhiều!
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    "Tình yêu chẳng là gì cả
    Khi mình không nghĩ về nhau
    Tình yêu sẽ là tất cả
    Khi mình sống để yêu nhau"
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    "Tình yêu chẳng là gì cả
    Khi mình không nghĩ về nhau
    Tình yêu sẽ là tất cả
    Khi mình sống để yêu nhau"
  8. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình cảm của mình với người ta sao mà mờ mịt thế....Yêu....Có lẽ...nhưng liệu tình yêu này có đủ sức vượt qua tất cả không? Mà người ta có làm được những gì người ta đang đặt ra một cách tối thiểu cần thiết kia không? Và mình có kiên nhẫn để chờ đợi được người ta làm điều đó không???? Tất cả những rắc rối nữa...nó khiến mình mệt mỏi, nhiều lúc chỉ muốn quên hết mọi thứ đi,ước gì chưa từng gặp người ta...nhưng rồi, nhìn thấy khuôn mặt buồn buồn ấy và tình yêu thương mà người ta dành cho mình, thì lại không thể nào dứt bỏ được...
    Tình yêu không còn là sức mạnh cao nhất nữa rồi....nó không vượt qua được khó khăn, không vượt qua được danh dự, không vượt qua được những thứ tưởng như là phù phiếm kia.....Đau lòng quá!
  9. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình cảm của mình với người ta sao mà mờ mịt thế....Yêu....Có lẽ...nhưng liệu tình yêu này có đủ sức vượt qua tất cả không? Mà người ta có làm được những gì người ta đang đặt ra một cách tối thiểu cần thiết kia không? Và mình có kiên nhẫn để chờ đợi được người ta làm điều đó không???? Tất cả những rắc rối nữa...nó khiến mình mệt mỏi, nhiều lúc chỉ muốn quên hết mọi thứ đi,ước gì chưa từng gặp người ta...nhưng rồi, nhìn thấy khuôn mặt buồn buồn ấy và tình yêu thương mà người ta dành cho mình, thì lại không thể nào dứt bỏ được...
    Tình yêu không còn là sức mạnh cao nhất nữa rồi....nó không vượt qua được khó khăn, không vượt qua được danh dự, không vượt qua được những thứ tưởng như là phù phiếm kia.....Đau lòng quá!
  10. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không vượt qua được nỗi khó khăn về vật chất, về tầng lớp và giai cấp nữa......Không được đâu

Chia sẻ trang này