1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ALABAKHA

    ALABAKHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải một mình em đối đầu.
    Thía chẳng lẽ anh để em chịu đựng một mình à???
    Vừa phải thôi nhé, tệ thật!!!!!!!!!!!
    Nếu có thì cùng nhau tiến lên nào!!!!!!!!!!!!!
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Rồi thời gian sẽ qua rất mau
    Anh sẽ có những mối tình nồng nàn khác...
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thơ cho anh...
    Vẫn biết anh chẳng phải người yêu thơ
    Nên em đành ngậm ngùi cất bài thơ
    viết cho anh vào trong nỗi nhớ
    Cuộc đời nào cũng là một chuỗi ngày đi chợ
    Thơ cho anh em xếp lại giữ cho riêng minh
    Em biết :
    Nếu tặng anh, anh cũng chỉ đón nhận rồi lặng thinh
    Rồi để lại mình em với bao niềm khắc khoải
    Những câu thơ thì cứ lăn xa mãi
    dài ngắn khôn cùng
    Anh cũng chẳng thể đặt thành câu
    Và em cũng chẳng trách anh đâu
    Khi với anh thời gian dành cho anh vẫn còn chưa đủ
    Nói chi đến thơ và hàng ngàn nỗi nhớ
    Em sẽ đợi chờ...
    Chỉ để anh kiên nhẫn đọc một câu thơ....
  4. ALABAKHA

    ALABAKHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Điều đó đã hẳn!!!
    Nhưng rồi có những lúc nhớ lại ngày hôm qua.............
    vẫn còn đau.............
  5. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng hiểu mình thế nào nữa. Em cũng không thể hiểu sao anh lại như vậy. Tối qua khi thấy anh del số điện thoại của em trong list, em đã có cảm giác thoáng buồn. Tối nay, một lần nữa anh lại nói với em : "nếu lần sau có gặp nhau, coi như không quen biết nhé". Anh chúc em hạnh phúc và bảo người ấy yêu em đấy... Tệ thật ! Hôm nay em cảm thấy không còn là mình nữa. Em phải ý tứ, e dè trước anh, trước người ta. Em thấy không được vui về những gì anh nói, dù là anh chỉ đùa vui cho không khí bớt tẻ nhạt. Lẽ ra em không nên đến phải không? !
    ... Một chút buồn ! Em hiểu em và anh nên như thế. Nhưng những gì đã qua, liệu có thanh thản để không nghĩ lại về nó không? Lẽ ra, điều tốt hơn em nên làm là không tham gia vào cái hội này. Cả anh cũng thế .
    Tệ thật !
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Em hát bản tình ca này cho anh
    Vang vọng giữa núi đồi
    Chỉ tiếng lá rơi xào xạc đáp lại
    Tiếng hát buồn bay mãi
    Vút tận trời cao
    Những lúc đám mây bất chợt giật mình
    Tan đi
    Rất vội
    Em viết bài thơ này cho anh
    Bài thơ có dòng sông trôi
    Giữa hai bờ cỏ dại
    Có chú dế một đêm hè quên gáy
    Nên không gian thinh lặng đến bồn chồn
    Có những ngày không được nghe anh nói
    Em lang thang
    Nghe gió
    Ngỡ anh cười
    Em khóc giọt nước mắt này cho anh
    Giọt này nỗi nhớ
    Giọt này niềm vui
    Giọt này đau khổ
    Và lại khóc cho giọt nước mắt bất hạnh
    Đến lúc vỡ tan cũng chẳng thấy mặt người
    Em giấu hết nỗi niềm đa cảm
    Thật sâu trong trái tim mình
    Chỉ xin yêu anh và dành cho anh những ngôn từ cháy bỏng
    Em đem đốt những bài thơ
    Lau khô nước mắt
    Và hát
    "Vì tôi cần thấy anh yêu đời"
    Vì em cần thấy anh cười
    Nên xin anh đừng trách
    Những đau buồn không thể nói cùng anh.
  7. cobematbuon2010

    cobematbuon2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Mình đã suy nghĩ rất nhiều và cũng đã đắn đo về quyết định này. Anh đã không còn trong suy nghĩ của e nữa, em đã quên anh và mãi mãi quên anh.
    Không hiểu sao khi em đưa ra quyết định này em cảm thấy thanh thản và thoải mái vô cùng, có thể do e đã không thật sự yêu anh phải không. Thôi không nói đến chuyện này nữa anh nhé.
    Em sẽ thay đổi mình bằng cuộc sống của chính bản thân mình thôi, em sẽ đi làm thêm.
    Hôm nay em đã đến chỗ làm rồi, chiều nay em sẽ đi làm và công việc sẽ làm cho em quên anh đi. Hy vọng anh cũng có thể làm được điều đó.
    Rồi chúng ta sẽ gặp được những người hợp với mình hơn anh nhé. Chúc anh mãi hạnh phúc.
  8. bien_goi_ten_em

    bien_goi_ten_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Anh không xứng là Biển Xanh
    Nên em cũng chẳng thèm làm Bờ Cát Trắng
    Bờ Cát dài phẳng lặng
    Có cái quái gì thú vị đâu anh?
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Nó không nghĩ là anh lại gọi điện cho nó vào lúc đó. Lúc nghe điện, nó cứ tưởng anh ở gần đây và muốn gặp nó ngay. Nhưng anh bảo anh không ra ngoài chúc mừng 8-3 nó được và có thể sinh nhật nó anh cũng không thể ra. Lâu rồi anh và nó không gặp nhau, anh bảo anh không thể phủ nhận là anh không quên được nó. Có thể không có gì là mãi mãi nhưng tình yêu anh dành cho nó sẽ là mãi mãi trong anh. Nó chỉ muốn khóc ngay lúc đó nhưng người nhìn lên, thấy ánh mắt người ta, lòng nó chùng lại. Nó nghĩ : những gì là quá khứ thì hãy để nó ngủ yên. Dù anh có thế nào, anh và nó cũng không thể như ngày xưa được nữa. Những gì là kỉ niệm thì hãy cứ để nó đẹp đẽ như nó vốn có anh nhé !
  10. ALABAKHA

    ALABAKHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Đã là quá khứ thì đừng nhắc đến dù chỉ để khẳng định lại.
    Hãy quên đi ................ quên luôn...................... quên sạch bách........
    Đừng nói đến quá khứ với cái giọng tiếc nuối vì dù sao hãy còn hiện tại và hãy nghĩ nhiều hơn cho tương lai

Chia sẻ trang này