1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hòn đảo hú hí và những câu chuyện chưa biết khi nào đến hồi kết

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Toet, 15/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Ăn uống no say rồi thì từng đôi chim bay đi. Vụ cái quần, bản chất là hậu quả của việc chim bay đi đấy. Không ai nhận đâu, tìm kiếm chủ nhân là vô ích.
    Xoá một ảnh do yêu cầu của nhân vật
    ti nữa thì quên, còn một đôi trim này nữa cũng bay đi nốt.
    Được Cao Son sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 17/08/2004
  2. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Ảnh bác Hiếu với bác Dũng trông cứ như là 2 "làng" tiên cá ấy nhỉ
  3. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Ối ối, bác Cao Sơn ôi là bác Cao Sơn ôi,em có thù oán gì với bác đâu, hụ hụ, em rót rượu mời bác đàng hoàng, bác làm thế lày thì khác lào bác giết iem cơ chứ
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đoạn trên N_M_S chắc uống say nên bị nhầm. Phải là : Nước Ôi'', nước Tắm, pha với Hột Na thì mới đúng.
    Madam Toet đâu, sao không đưa ảnh lên ?

    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 17/08/2004
  5. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Đã thiệt , show ảnh của Bác Vũ hoành tráng ghê , làm chúng em không thể dấu nổi sự tò mò ham hiểm của cái mà được bác coi là nghệ thuật chừu tượng
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Sau một buổi sáng Xoen Xoét, buổi trưa Xao Xuyến, buổi chiều Xốn Xang, buổi tối Sờ Soạng, là một đêm Sung Sướng, Sì Sụp.
    Bởi vậy dù mặt trời lên bằng con sào, mà trong các căn lều êm ái vẫn chỉ im lặng như tờ, thảng hoặc có tiếng rúc rích rất là khe khẽ....
  7. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Như thường lệ, trong khi khởi động máy và tay chân để thu vào ống kính những khoảnh khắc quí giá thì bao giờ tớ cũng rửa ống kính bằng một vài bức ảnh. Những bức ảnh quí, rất hot được cất đi rồi, các nhân vật cứ yên tâm chơi đùa.
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

  10. littlekid

    littlekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Hì hì. Em chứng kiến một cô nàng hí hửng ngồi cạnh một cu cậu, 2 người ôm nhau toe toét cười đầy khoái trá và thoả mãn khi bác Cao Sơn vác máy tiến lại gần và xăm soi. Lại còn cười lẳng lơ nữa hì hì, và kết quả là bị bác chụp từ trên xuống hehe.

Chia sẻ trang này