1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Này cành thuỳ dương yêu mến ơi (viết cho mình)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emnhutianangmuathu, 16/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Này cành thuỳ dương yêu mến ơi (viết cho mình)

    1. Xoá bỏ sự tự ti khẩn cấp và tức thì.
    2. Lãng mạn quá, không chịu nổi, khi rung động trước ai cứ mềm nhũn ra. Bực thật. Bỏ cái tính này đi.
    3. Nghĩ in ít thôi, khổ quá, bọn nó chả nghĩ thế đâu.
    4. Nghĩ vừa vừa đến cái người đấy thôi. Chẳng đi đến đâu đâu, coi nó nhẹ nhàng như một cuộc chơi thì lúc nào cũng có thể nhăn răng cười được.
    5.Sống tử tế cho mình trước đã.
    6. Giả vờ phớt lờ một số thứ, ra vẻ ta đây đeck cần. Ờ, quý thì quý nhưng mà vẫn thích kiêu. Ờ...
    7. Chăm chỉ làm việc đê, rời xa cái trò nhắn nhít đê, thỉnh thoảng vui vui thôi.Nhờ.
    8. Tập tếu táo một chút, mạnh dạn một chút. Nhút nhát quá đi mất. Mất điểm đấy.
    9.Kệ, đi ăn cơm đã.
  2. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi không nghĩ là có những lúc mình lại ngây ngô và trẻ con như thế. Vui vui, buồn buồn, dỗi dỗi, hờn hờn. Buồn cười thế không biết.Cứ nghĩ đến ngày hôm qua lại thấy chuối, lại cứ muốn mỉm cười tủm tỉm. Đúng là dở hơi. Nhưng mà thấy như là đang trẻ ra mấy tuổi.
    Hihihi, yêu những buổi sáng Hà Nội trong lành quá đi thôi. Như là sáng hôm nay ấy.
  3. Khitatre

    Khitatre Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, hôm nay lò mò vào đọc cái này, thấy tâm đắc quá đi mất! Có lẽ mỗi ngày phải đọc thuộc 7 điều trên đây như học bản cửu chương mới được. Sẽ ghi nhớ và thực hiện ba điều 3,4,5. Hic Thx!
  4. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    He he, cảm ơn đồng chí nhá. Tự dưng làm mình phổng mũi quá.
    Thế thì tiếp tục vậy.Mấy rồi ấy nhỉ.
    10. Chỉ rõ ra bản chất của vấn đề, vạch trần sự(động từ mạnh) "thối tha" (tính từ mạnh) của bản thân. Nói cách khác là tự mình chỉ ra được rõ được những điểm chưa tốt của bản thân mình nhưng không được xoáy mãi vào cái điểm ấy mà đâm ra thành tự ti và buồn chán. Mà quan trọng là vứt miẹ nó đi (động từ mạnh). Nói nhẹ nhàng tình cảm duyên dáng hơn là nhìn nhận đúng đắn để hành động đúng đắn chứ không phải nhìn nhận đúng đắn rồi suốt ngày ca thán về nó mà chả hành động giề.
    11. Là con gái khi yêu bài học đầu tiên phải biết kiêu một tý. Khổ quá cơ, cứ suốt ngày lo lắng suy nghĩ về một dồng chí dở hơi nào đó còn đồng chí ấy đương nhiên là sẽ ngồi vểnh râu không cần biết mình như thế nào đâu. Nên cứ ngâm củ tỏi cho đồng chí ấy vài buổi, chứ không thì lại khổ sở, sướt mướt, mệt cả người.
    12. Phải luôn lạc quan trong bất kỳ trường hợp nào. Ví dụ như trong một tình huống khiến ta buồn, cứ nghĩ ngược lại cái hướng làm ta buồn ấy. Đôi khi trong cuộc sống cần phải có cái gọi là CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG. Dù không phải là lá thật nhưng cũng cứu người ta sống sót. Cái đó gọi là chữa bệnh bằng tinh thần.
  5. Khitatre

    Khitatre Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    11. Cái này thì biết rồi, khổ lắm, nói mãi...Nhưng mà nói mãi rồi có sửa được đâu! Thế mới đau chứ!
    12. Cái này người ta gọi là" Đừng tuyệt vọng em ơi, đừng tuyệt vọng, Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông" hả đồng chí??
    Em hỏi khí không phải đồng chí đừng mắng em nhiều chuyện!
  6. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Thế thì cho thêm câu 13 nhé: Hãy cố thực hiện được những gì mình tự răn mình. Vì bản thân mình khuyên mình sẽ đúng hơn người khác khuyên. Vì bản thân mình đã qua trải nghiệm của chính vấn đề đó nên mình sẽ thấy thấm thía hơn. Người khác khuyên là vì người ta trải qua rồi, nhưng người ta nói vào những lúc mà mình chưa trải qua nên cứ như nước đổ đầu vịt. Túm lại: hãy cứ sống hồn nhiên vô tư như chính mình và tự trải nghiệm lấy.
    Đúng roài. Phải luôn lạc quan và yêu đời.
    Tôi không mắng đồng chí đâu, tôi chỉ trách yêu đồng chí nếu đồng chí không đọc bài của tôi nữa. hehe. Cảm ơn đồng chí đã khiến tôi có hứng viết.
    Được emnhutianangmuathu sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 17/08/2004
  7. Khitatre

    Khitatre Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Cái này em nhất trí với đồng chí. Em thường nói là mình toàn hô khẩu hiệu thôi, phải thế này, phải thế kia, a, bờ, cờ nhưng rồi đâu lại hoàn đấy. Có lẽ răn mình thì dễ nhưng thực hiện được quả là một điều rất khó. Nhưng không sao, có bản cửu chương rồi, không nhớ thì mở ra mà xem, đúng không đồng chí nhỉ?
    P/S: May quá, sáng nay nhờ cái bản cửu chương của đồng chí không thì em lại ngứa chân ngứa tay rồi đấy! Đúng là tuổi trẻ thường hay manh động đồng chí nhờ!
  8. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Các đồng chí nói gì vui thế? Thử đọc cái nè xem có phải là vấn đề mà các đồng chí quan tâm không? Ở trang 3 sẽ phù hợp với các đồng chí hơn.
    http://www.ttvnol.com/mfc/395160/trang-1.ttvn
  9. Khitatre

    Khitatre Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Tôi bưng cái này của đồng chí sang đây, cũng là một cái tôi tâm đắc và thấy nó cũng khá phù hợp nếu nó nằm ở đây! Thỉnh thoảng vào đây đọc và ngẫm nghĩ cũng có cái thú vị của nó! Thx vì có những suy nghĩ thật là sâu sắc! ( hehe nếu tôi không nhầm thì hai giọng văn này là một ấy nhỉ?
  10. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Một ngày của mưa. Ôi một ngày của mưa. Khi có những nốt lặng đơn ngọt ngào. Nhìn thấy mưa mà không chạm vào mưa.

Chia sẻ trang này