1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Này cành thuỳ dương yêu mến ơi (viết cho mình)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emnhutianangmuathu, 16/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Wow, một cô gái sâu sắc và rất nữ tính đây
  2. Khitatre

    Khitatre Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Con chim ở đậu cành tre
    Con cá ở trọ trong khe nước nguồn..
    Đời người nhiều khi cũng như cái quán trọ, góp nhặt chỗ này một ít buồn, chỗ kia một ít vui, nơi này một chút ngọt ngào, nơi kia một phần cay đắng. Đôi khi chẳng rõ là buồn hay là vui, chẳng biết mình đang hạnh phúc hay khổ đau nữa. Hôm nay trời mát lắm, sau cơn mưa trời dễ chịu hơn rồi. Không khí này nếu mà buồn rầu, ủ dột thì phí quá! Ừ nhỉ, tại sao phải buồn rầu, tại sao phải ủ dột nhỉ? Ừ thì người không yêu ta khi ta yêu người là thế, nhưng có sao đâu? Ừ thì người lạnh lùng, dửng dưng khi ta nồng nhiệt là thế, cũng có sao đâu nhỉ? Tất cả cũng chỉ là phù du thôi. Nếu như coi những tình cảm như sương, như khói ấy là hạnh phúc thì ta sẽ thấy mình hạnh phúc, nếu coi những tình cảm đấy là niềm đau đớn và buồn bã thì ta sẽ thấy mình bất hạnh.
    Dù sao thì, cuộc đời vẫn ngập tràn tình yêu! Nếu ta còn được cảm giác yêu thương mọi người, có lẽ ta vẫn còn là người hạnh phúc!
    Dù cho mưa, tôi xin đưa anh, đến cuối cuộc đời
    Dù cho mây, hay cho bão tố có kéo qua đây..
    Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy, có lá buồn gầy
    Dù sao, dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu anh...
    Được khitatre sửa chữa / chuyển vào 08:28 ngày 18/08/2004
  3. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Tôi tin rằng tâm trạng của bạn lúc này, hoặc những gì bạn đang nghĩ,tôi đều viết cả trong topic có đường link. Tôi thật muốn chia sẻ cùng bạn.
    Tôi và emnhutianangmuathu không phải là một. Cô ấy trẻ trung và yêu đời hơn tôi. Tôi chỉ là người chị chỉ bảo cho cô ấy biết phải sống hạnh phúc như thế nào thôi.
  4. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    14. Nhưng đôi khi ta vui, hãy nhắn tin để chia sẻ niềm vui với người khác, coi như là bao người bạn khác.Vì ta thật muốn làm người khác vui. Vì cũng có lúc ta cần niềm vui từ người khác mang lại cho mình. Nên đừng chỉ vì niềm vui nho nhỏ lấy từ sự hiếu thắng của riêng mình mà không chia sẻ niềm vui của mình cho người khác. Túm lại là đừng hiếu thắng.
  5. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Như người khác, ngoài cứng, trong mềm, hoặc ngoài mềm, trong sỏi đá.
    Còn đồng chí này, đa cảm, mềm.
    Nói chung, chắc là đang trên con đường tự mình biết thêm mình - nhỉ?
  6. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Ờ, mềm đấy, còn hơn đồng chí cứ dấu nỗi buồn đi,ứ cho người khác chia sẻ cùng với.Dạo này đồng chí cứ vác gậy đi khắp nơi thôi.Tớ không gọi điện cho đồng chí đâu. Tớ vừa chui vào góc tản mạn. Toàn những bài Zim viết hay quá. Hôm nay bụng tớ đói meo nên tớ chả muốn viết gì. Có một bài của đồng chí viết về cái hắn nào đấy tớ chả hiểu gì. Tối qua tớ về muộn và mệt quá tớ không gọi điện cho đồng chí được. Với lại cũng muốn để cho đồng chí bình yên . Tớ ngồi tâm sự chuyện công việc với papa tớ. Hì hì, dạo này tớ với papa tớ hơi bị thân nhau.Với lại cái ngày 25/8 sắp đến gần nên tớ phải vắt chân lên cổ đây nên tớ sẽ không gọi cho đồng chí và chưa thể đưa đồng chí đi chơi ngay như đã hứa được.
    Tớ ngồi online loăng qoăng một lúc dạo qua và lướt qua một vài thông tin cần thiết .Tớ nhìn thấy nắng. Nắng kêu "trời hết mưa rồi".Nhưng mà tớ để invisble và tớ muốn có khoảng lặng của riêng tớ nên tớ không gọi. Đồng chí thấy tớ dạo này giỏi chưa. Công việc tớ tương đối ổn đồng chí ạ. Nhưng mà nó đòi hỏi sự cố gắng nhiều và nhiều hơn nữa của tớ.
    Hết mưa thì có nắng. Dù là nắng hay mưa thì đều đẹp cả. Đồng chí ạ.Kiểu gì tớ cũng nhìn ra những nét đẹp của phố.
    Nhưng giờ thì tớ rất đói. Và tớ lại hết tâm sự rồi nên chắc là lại không online trong vài ngày. Dạo này tớ hơi tí tởn, lúc nào cũm tủm tỉm cười một mình khi nghĩ tới cái viên kẹo ngọt ngào của tớ.
    Được emnhutianangmuathu sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 18/08/2004
  7. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Đừng có bao giờ chối bỏ những cái gì là của mình. Đừng chối bỏ niềm vui hay hạnh phúc của mình.
    Sáng nay khi tỉnh giấc. Tôi thấy mình mệt nhoài. Có lẽ bởi vì tôi lười ăn nên cái mệt về thể xác sẽ làm cho tinh thần mệt mỏi. Điều đầu tiên tôi nghĩ : tôi có cần một bác sĩ tâm lý hay không? Đúng là có những lúc tôi thấy mình đã trải qua những trạng thái kinh khủng. Nhưng giờ thì tất cả đã qua rồi.
    Rồi tôi thấy mình cần có một liệu pháp tâm lý. Nếu không có nó,chắc là tôi không thể làm được những gì mình đang đặt ra. Đêm qua tôi mất ngủ. Giời ơi, dậy đi, bao nhiêu việc kia kìa, Sao không làm như mình đã hữa. Rồi những cơn mộng mị lại lôi tôi vào giấc ngủ. Cuối cùng tôi lại vớ lấy cái điện thoại. Điều đó lại khiến tôi mỉm cười.
    Suy nghĩ ít thôi, và đừng nói lại nhiều lần một điều đã nói. Đấy là điều tôi phải ghi nhớ.Và hãy tự nhiên khi nói về mọi chuyện.
    Dù em là ai, thì em cũng đang cần một nơi để bấu víu tâm hồn.Nên em không chốn chạy những suy nghĩ của mình.
    Công việc còn bề bộn ra đấy. Cố mà sống vui để hoàn thành. Có thể em là người hơi đặc biệt một chút. Có thể em đã là như thế. Nhưng em là em. Em sẽ yêu em. Em yêu em để em tự tin và vui vẻ trước mọi người.Em sợ nỗi buồn, sợ sự khổ đau. Em trải qua nhiều rồi và em sợ.
    Còn 2 ngày nữa. Cố lên chiaki.
  8. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Nếu tự động viên mình thì cứ hãy vào đây.
  9. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Đấy đấy, cứ phải tự nhiên và lạc quan để mỉm cười như thế chứ. Nhỉ?
  10. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Hắt xì hơi, tự dưng lại hắt xì hơi. Hay là vừa đi một chặng đường đầy bụi?
    Mình phải làm gì nhỉ? Nhiều khi như là hơi thở. Mạng. Bảo là không vào rồi. Vì không biết viết gì. Mà cứ mong ngóng điều gì?
    Bữa ăn là thứ không ăn thì đói mà ăn thì mất ngủ. Đúng thật. Vui hay buồn? Buồn hay vui?
    Phải làm gì nhỉ? Phải làm thế nào đây. Suy nghĩ đơn giản và tự do? Không điều gì làm cho phiền muộn. Có gì đâu mà.
    . Nếu bảo thế nào, thì hãy cố làm như đã nói. Đừng để người khác phải khó hiểu.
    Và nhớ không, chỉ cần như thế là đủ mà. Nghĩ nhiều đâu có ích gì. Lại sợ chẳng còn chút vui nào ấy chứ>
    Những ngày cuối tuần online như thế là đủ. Và viết chỉ để mình hiểu là đủ. Vì vào mạng chả biết viết cái gì cả.
    Được tadayama sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 22/08/2004

Chia sẻ trang này