1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu có một điều ước . Tôi ước rằng .... !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoacaivang1103, 16/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chyc

    chyc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    ước gì tôi chưa từng có mặt trên cõi đời này. Không làm khổ gia đình, chẳng phiền muộn bản thân
  2. anh_cymbidium

    anh_cymbidium Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Đang nguyện có người nào đó đánh mình vài cái cho tỉnh ngủ , may tôi quá ... hehehehehehe ... ! dám không ?đây không biết tát chỉ biết cắn thôi .
  3. luu_ly_new

    luu_ly_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    nếu có một điều ước,tôi sẽ ước sao cho có một ngày anh quay trở lại bên tôi và chúng tôi lại hạnh phúc như xưa.Mặc dù tôi hiểu,điều ước sẽ mãi chỉ là điều ước nhưng trong thâm tâm tôi vẫn mong trong cuộc sống vẫn có phép nhiệm màu bởi một lẽ đơn giản là trong tôi anh vẫn là tấ cả.
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Chúa :
    - Tdna , thấy chú quanh năm hiền lành tử tế , hôm nay anh trân trọng ban cho chú một điều ước . Chú ước gì nào ?
    Tdna :
    - Dạ , xin bác ban cho em thuật có thể nhìn xuyên quần xuyên áo .
    Chúa :
    - Biết ngay mà .
  5. hoacaonguyen

    hoacaonguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    các bạn ước hay quá, mình thât là buồn, ước cũng không dám nữa, chỉ hy vọng thời gian đi chậm lại , để mình còn có thể tiếp tục làm một việc mà mình luôn luôn tâm nguyện .((TẤT CẢ MỌI NGƯỜI HÃY YÊU THƯƠNG NHAU, ĐỪNG LẢNG PHÍ THỜI GIAN NỮA, CHỚ GIEO SẦU ĐAU MÀ LÀM GÌ, ) thời gian không dừng lại đâu bạn ơi. chúc các bạn luôn đạt được tâm nguyện , không giống như mình .(( luôn nhận sự đau khổ, ))
  6. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Hà hà. Bác tdna từ hồi bác vào topic "chống lầy" tới giờ em có hơi chú ý bác. Em thấy bác có vẻ khá bức xúc, không biết do bác thiếu, hay do nhu cầu bác cao quá, hay cả hai.
    Hôm nào bác gặp chúa thật, xin được 1 điều ước rồi thì bác nhớ PM cho em. Em là em ăn ở hiền lành (đang ăn chay, không nghĩ bậy như bác) nên chúa mà chiếu cố đến bác thì chắc em cũng có phần. Em cũng xin chúa 1 điều ước là "Ước gì tdna chỉ có thể nhìn xuyên quần xuyên áo của các cụ trên 70 tuổi và các quý anh trai. Mà chúa nhớ bắt hắn ta lúc nào cũng nhìn xuyên qua đấy, có muốn không nhìn cũng không được". Ha ha. Đến lúc đó có khi bác tdna lại phải xin chúa thêm 1 điều ước nữa.
  7. tinhcoconkhong

    tinhcoconkhong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
  8. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Ước ót giề,tối qua bị một trận say gần chết,lúc đó chỉ ước làm sao mình tỉnh mà đi về nhà dc mà ko bị ngỏm,thế mà sáng nay tỉnh dậy thấy vẫn sống nhăn răngsướng lòi mắt,hom nào lại ước cái gì to to vào để...bõ công ước
  9. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có 10 tỉ nó rơi vào đùi mình nhè ?? (Tiền Polime thôi ,chứ mà tiền giấy thì què giò ...)
  10. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Ấy , khoan đã Chúa ơi , ngài từ từ , cho con đính chính lại điều ước vừa nãy tí ạ .Số tiền 10 tỉ vẫn giữ nguyên ( hèm, hơi ít , nhưng thế thôi...)và tất nhiên là tiền Polime , có điều , ngài quy hết ra tiền mệnh giá 500.000 màu xanh hy vọng giùm con nhá ...

Chia sẻ trang này