1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng- Nơi dành cho những chủ đề là 1 câu hỏi (Có thể tâm sự với nhau hay trao đổi tâm tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitdoi, 18/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TULIP_WHITE

    TULIP_WHITE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mình là nữ, đã 25 tuổi, nhưng chưa iu ai, mọi người bảo chắc mình khó tính. Nhưng thật sự mình thấy mình cũng bình thường thôi.
    Làm sao để biết một người có cảm tình với mình nhỉ và làm sao để "bật đèn xanh" với họ vì mình là nữ không thể chủ động được mà.
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Khổ quá! Mấy bà suốt ngày ngồi mơ tưởng "Không biết thằng đấy có thích mình không?" với lại "Làm thế nào để bật đèn xanh đây?" bla bla... <=== toàn những thứ vô ích, mệt đầu, hại nhan sắc!
    Zai nó đã thích thì nó chả cần mợ phải động tay động chân vẽ đường cho nó chạy đâu! Mợ đừng ưỡn ẹo quá đà để nó phát ớn là được!
    Chuyên tâm vào tu bổ mặt tiền + nội thất, rèn luyện các kỹ năng buông câu rắc thính v.v... <=== đấy mới là những việc cần làm!
  3. kuniuiu

    kuniuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    ng` ta chỉ coi em là em gái thoai, làm thế nào bây jờ ạh ( em mún cưa ng` ta lắm í )
  4. hieu86

    hieu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    0
    Cứ làm tốt nhiệm vụ của 1 ng em gái, đừng cố tỏ ra thân thiết quá mức cần thiết (con trai sợ bị những đứa mình ko thích xoắn xít lắm), mưa dầm thấm lâu
  5. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    11
    Lâu bao nhiêu thì đủ ạ? Em là em ngại chờ đợi lắm, em không kiên nhẫn ạ.
  6. bankemsocoIa

    bankemsocoIa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Khi nào em cảm thấy đủ lâu để người ta cảm nhận được tình cảm của em.
    Mà anh nói thật.Thường thì con trai nó đã thấy thích ai thì nó vồ vập hoặc ít ra cũng biểu hiện ra mặt.Còn nếu nó đã không ưng thì em khó có thể thay đổi tình thế lắm.
  7. hieu86

    hieu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    0
    Cho anh (và cả cho em) thêm thời gian đi.
  8. daugiaxoan8x

    daugiaxoan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị em tư vấn giúp em việc bức xúc này với ạ ! Em không thể chịu nổi cái thói ngủ cả ngày của người yêu em. Toàn nhỡ việc vì ngủ muộn. Hnay thì em đã gọi đánh thức lúc 7h thế mà xong rồi lúc 2h em nt hỏi đang làm gì chờ dài cổ không thấy gì, tưởng bận bịu gì hóa ra bận ngủ. Ngủ qua cả chiều đến tận 4h mới dậy . Em không hiểu nổi là phải nói, góp ý kiểu gì với người như thế nữa. Kể ra thì có vẻ trivial vụn vặt nhưng quả thật là vô cùng vô cùng khó chịu. Em ức chế phát khóc. Không thể chịu nổi.
    Hắn cứ ngủ dậy rồi kêu nhớ nhung. Nhớ cái kiểu quái gì mà cứ nằm nhà ngủ, không thèm hỏi han gặp gỡ người yêu
    Thần kinh luôn
  9. Xatitmu

    Xatitmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    2.461
    Đã được thích:
    0
    Thử đừng đánh thức, đừng hỏi han một thời gian xem sao. Nếu hắn vẫn thấy việc ngủ là hơn thì hết thuốc chữa dồi
  10. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    1h gọi cho hắn một lần, kiếm cái đồng hồ báo thức cho hắn. Hoặc là kiếm việc gì cho hắn làm đừng để hắn ngủ nữa. Còn nếu hắn vẫn thế thì cho hắn đi luôn. bà đây đếck cần. .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này