1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái ác

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LySuCun, 21/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LySuCun

    LySuCun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Cái ác

    Thế nào là ác? Khỏi nói. Khi nào lòng tốt trở thành cái ác? Thế này, khi:
    Lòng tốt hồ đồ, lòng tốt hời hợt, lòng tốt vội vàng, lòng tốt thiếu suy nghĩ đều là cái ác. Một lời nói hồ đồ, một lời nói hời hợt, một lời nói vội vàng, một lời nói thiếu suy nghĩ đều là cái ác.
    Mong mọi người cẩn thận và ngẫm nghĩ lại những gì đã nói ở ngoài đời nói chung và trong một số topic nhạy cảm trong Tâm sự này nói riêng.
  2. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc được một câu chuyện ngụ ngôn như thế này:
    Một con chim đại bàng bị thương rơi vào sân của một bà cụ già sống độc thân,bà già phúc hậu đem con chim vào nhà và băng bó cho nó,nhưng bà cũng nhìn thấy móng vuốt của nó quá dài thế là bà ta cắt những cái móng của con đại bàng đi.Con đại bàng tuy khỏi vết thương nhưng mất hết móng vuốt thế là nó chết vì đói.

    Cái ác thường có 2 khuôn mặt.
    Một kẻ độc ác cố tình hãm hại
    Hai người bạn ngu ngốc cố làm việc hảo tâm.
    Cũng giống như Lenin đã nói:
    "nhiệt tình cách mạng+ngu dốt=phá hoại"
  3. slump

    slump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Tớ mắc bệnh sùng bái công lí một cách điên khùng. Cái gì tớ cũng cần phải biết rõ ràng đúng sai. Tớ đã làm nhiều chuyện điên rồ.
    Tớ ác. Tớ
  4. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    chả lẽ trước mỗi lần làm điều gì tốt đề phải có những toan tính sao
    có khi làm xong một điều tốt người ta mới kịp nhận ra là mình vừa làm một điều ác,việc xác định một việc là tốt hay ác còn tuỳ trường hợp và tuỳ từng đối tượng
    biết được rằng "Nhiều khi làm điều tốt mà thiếu suy nghĩ,thiếu thận trọng thì thành ra ác" không có nghĩa là cho mình cái quyền "Thà không làm gì còn hơn"
    Khi người ta làm một điều gì đó,người ta chỉ nghĩ đến tấm lòng của mình,làm sao có thể biết được liệu sự nhiệt tình của mình có gây ra phá hoại hay không (hay nói tóm lại là mình có ngu dốt hay không)
    thiện thiện ác ác,chả biết cái đường chó nào mà lần
    khi mình làm một điều gì đó mà mình cho là tốt đẹp một cách tự nguyện và hạnh phúc thì dù có là hời hợt hay không cũng sẽ là một việc tốt,ít ra là tốt cho bản thân mình...dễ gì tìm được một chút gì nhỏ nhặt để mà vui
  5. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    mỗi lần làm gì, nói gi thì..... i cha, chờ chút...... hồ đồ ko nhỉ, vội vàng ko nhỉ, đợi cái đã, nghĩ cái đã.... thì điên cha cái đầu!!! bạn chuẩn bị làm điều gì tốt, bạn dừng lại đắn đo vậy thì ko hiểu bạn có là người tốt thật ko??
    tặng cho quả chuối.
  6. TNTBK

    TNTBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tâm tính của con người chỉ có 2 loại: Tốt và Ác. Ko phải cái này thì là cái kia. Đôi khi người ta bước qua lằn ranh giới là chuyện bình thường
  7. hepal

    hepal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Ác nhất trên đời này là lừa dối những người mà mình yêu thương!
    Ác nhất trên đời này là làm tổn thương đến niềm tin, mơ ước tâm hồn 1 đứa trẻ.
    Ác nhất trên đời này là DỐI TRÁ DỐI TRÁ DỐI TRÁ DỐI TRÁ DỐI TRÁ!
  8. anhmattretho

    anhmattretho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    bác nào lập ra cái tôpic này ác phết!
    Lương tâm tự dưng lại có chỗ để được lên tiếng, ngoài đời thường, tưởng nó chết nghẻo từ đời nào rồi.
    Kẻ Ác là kẻ gây ra tội ác
    Tội ác là sự việc xâm hại đến quyền được sống, bình đẳng, tự do, niềm tin của con người thậm chí của cả các động vật bậc thấp như muỗi, ruồi,...
    Quyền sống là...
    Quyền bình đẳng là ...
    Quyền tự do là ...
    Niềm tin là ...
    ...
    ...
    ...
    Càng nghĩ càng thấy cái ác chẳng bao giờ biến mất hoàn toàn, nó vẫn tồn tại trong lịch sử, trong lương tri, trong mọi mặt của đời sống, xã hội, ...

Chia sẻ trang này