Lỗi Lầm đã qua... Những lỗi lầm đã mắc phải, đã qua rồi nhưng nghĩ đến thật là thấy hổ thẹn với bản thân của mình, co nghĩ đến sửa chữa nhưng lại không làm được.hic thật là chán...chẳng biết làm gi nữa, " đâm lao rồi lại theo lao" Sửa chữa những sai lầm cũng chưa muôn mà thê nên hãy cố gắng bản thân nên sẽ thành công thôi mà<<<--- nghĩ rồi đó làm đi thôi Tui dó...
Đúng là như thế Có nhiều cái khó sử quá mà muốn làm nhưng không lam` được Khó sử với anh em & bạn bè. Cũng chán lám đấy chứ...
Sao lại phải sửa chữa?Lỡ rồi thì cho đi luôn đi.Chữa cũng chẳng có cái tác dụng wái gì đâu. Thời gian rảnh rỗi để làm những việc khác hé hé hé...
những lỗi lầm đã qua chính là bài học để mà mình rút kinh nghiệm. không được nói là bỏ quam, hay đâm lao fải theo lao. khi mình đã mắc lỗi rùi thì fải bít sửa chứ ai lại để vậy không hay chút nào cả? một lần vấp ngã là một bài học dinh nghiệm cho mình một baig học quí báu fải bít trân trọng nó..
Cái gì đã qua thì quên đi. Làm cái hôm nay tốt hơn là được. Làm những việc tốt hơn cho ngày mai. Thế thôi.