1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành cho ngày trở về...Bạn sẽ về Việt Nam? Bài viết mới của kíta và diep_vi_hb đã chuyển vào đ

Chủ đề trong 'Bắc Âu' bởi pna, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chimse

    chimse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hic...em thì đi lung tung một thời gian ( chắc là ngắn thôi) rồi em về, em về lấy chồng các anh chị ạ. Em không có số học lên đến Tiến sĩ. Với lại Bắc Âu đẹp thật, trong lành thật, nhưng em vẫn nhớ nhà lắm!
  2. kista

    kista Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    [To kista: Bạn học KTH chắc cũng học về kỹ thuật? Trao đổi thêm với bạn về công việc trong lĩnh vực này vì tôi cũng là dân kỹ thuật.
    Tôi là dân kỹ thuật, có làm về High Performace Computing, cái này về Vn coi như white elephant,...
    - Bạn nói ở nước ngoài thì sẽ tìm được đúng công việc chuyên môn? Bạn nói thế là chung cho cả những người học kinh tế và kỹ thuật?
    Ý của tôi là ở nước ngoài sẽ có cơ hội kiếm được việc phù hợp với nguyện vọng hơn nhiều lần so với ở Vn, vì tôi là dân kỹ thuật, nên chỉ nói về cái mà mình biết thôi.
    - Tôi thấy lương kỹ sư mới ra trường bên này còn cao hơn lương những người làm tiến sỹ. Một người bảo với tôi lương bắt đâu đi làm của ông đấy cách đây 2 năm là 23.000 SEK (trước thuế). Lương tiến sỹ khoảng 13-15.000 SEK sau thuế. Mấy người đang làm tiến sỹ mà tôi quen chẳng thấy ai có vẻ túng thiếu cả Bạn giải thích rõ hơn tại sao ở lại đây làm việc thì tiền luôn thiếu hoặc phải rất tiết kiệm?
    PhD là khoảng 18000-21000Sek (ở KTH, tuỳ vào khoa & project), sau khi trwf thuế đi và vào khoảng 12-14000sek. Như vậy bạn sẽ mất chừng 3000-4000sek cho nhà ở, nếu được nhà của SSSB thì rẻ đi dôi chút, nhưng mà chắc chắn là xa. Ăn uống mất chừng 2500-4000 (tuỳ vào việc bạn có gia đình hay chưa), thôi cứ tính trung bình là 3000. Đi lại linh tinh mất khoảng 1000 (vé SL vào 2004 là 600). Như vậy sơ bộ bạn đã mất khoảng 7000 cho các chi phí tối thiểu, còn nếu bạn có gia đình thì sẽ mất thêm khoảng 2-3000 nữa (nhưng bù lại thì con bạn được trợ cấp 1000, vợ bạn ko được gì đâu nhé, bạn phải làm assistant prof., kiểu research associate thì vợ bạn sẽ được trợ cấp 2000-2500) (theo kinh nghiệm của tôi, tuy nhiên tôi cũng đã gặp nhiều cao thủ sống với mức 3-4000/tháng, nhất là những người đi bằng tiền nhà nước). Như vậy bạn còn khoảng 5000 cho một loạt các nhu cầu phát sinh khác của cuộc sống như đi chơi, thăm hỏi bạn bè, cafe, disco (nếu bạn thích), thể thao,..., vậy thì bạn sẽ phải tiết kiệm tiền để cứ 11 tháng lại đi thăm thú nơi này nơi nọ hay về Vn hoặc có tiền bỏ lọ theo quan điểm của dân Việt mình. Sau 4 năm là project kết thúc, cơ hội ở lại hay đi nước khác so vơi việc trở về Vn là 50-50, lúc nào bạn cũng có câu hỏi to tường trong đầu là mình sẽ làm cái gì (để sống) khi về nhà (tất nhiên đấy là với tôi & 1 số người tôi quen, khi phải có trách nhiệm gia đình, mà nội lực bố mẹ chẳng có gì, có nội lực giúp đỡ quan trọng lắm, chứ phải bươn trải như tôi thì rất rất mệt,...)
    Lương kỹ sư làm cho hãng ko có cao, nhất là hãng lớn ở TD lại càng thấp, khởi điểm khoảng 17-19000sek sau thuế, nhưng xin việc đâu có dễ dàng, nhất là lúc kinh tế ở TĐ ko tốt, còn làm riêng cũng rất mệt. Nếu bạn kimlien11 tên là T., thì bạn thử hỏi kimlien xem mấy cậu M, H, kiếm việc khó khăn thế nào.
    [- Bạn cho thêm vài ví dụ để khẳng định post quan trọng hơn quanliification được không?
    Ngay đâu xa, văn phòng vợ tôi, có mấy chiến sĩ (3-4 ngwời gì đó), đang làm việc tốt, tự nhiên kiếm cái Ausaid, đi học 2 năm về, tất nhiên nó ko nhận vì có người khác làm rồi, đành đi xin việc ở những nơi mà so với chỗ cũ kém hơn hẳn. Hoặc nếu cậu biết thì hỏi thêm T làm PhD (có khi xong rồi) ở Norrkopping, xem mấy trwờng hợp cậu ấy biết ở ULB (Bỉ) đề đang đi làm ở CityBank,..., bỏ đi học về là jobless ngay,... Anh bạn tôi vừa xong PhD ở KTH, chưa có tiền để nối project, đành về nước, làm ở cơ quan cũ (Viện khoa học VN), đang kêu trời, vì chẳng có gì mà làm, chơi thôi, lăm le mãi mà chưa chuồn được,....
    - Khái niệm cực/khổ của bạn là thế nào?
    @ boxwehn: Cái này nó khó lắm, nhưng với tôi, thì 1 ngày ở Stockholm, Paris, Newyork,... cũng dài bằng 1 ngày ở Hn, có đủ 24h, vì thế lúc nào mình cũng ở "lớp dưới", ăn uống, chi tiêu,.., phải tính chi li từng đồng, thấy cái gì đắt là chạy mất, chứ đừng nói chuyện chơi bời,..., trong khi mình đang ở cái tuổi 20-30 đẹp nhất đời để làm để chơi để vui,...thì là khổ. Chưa nói tới chuyện mua nhà, mua xe trả góp (với người định cư lâu dài), trong khi công việc cũng chẳng lấy gì làm thăng tiến cho lắm,..., thì là khổ. (cái này là nói về tôi, tính lwời, khả năng hạn hẹp, chứ còn ko đúng với những người có tài khác).
    Cuộc sống đa dạng, sô thế nào cũng xong, ăn thế nào cũng được, không đi chơi cũng chẳng sao, nhưng với tôi, thì phải bỏ lỡ cái giai đoạn 20-30 do tiết kiệm tiền thì quả là điều đáng tiếc.
    @ bất kỳ chị em nào: nếu chi em có ý định làm PhD thì nên: có gia đình rồi, hoặc là có người yêu chắc chắn, hoặc sẽ có người yêu trong 43-4 năm đằng đẵng xứ người.., còn nếu ko ngoài 30 rồi, học thức đầy mình, bạn bè cùng lứa, cùng loại đã lấy vợ từ lâu, người khác nhìn vào thấy sợ,.... trên không đến trwời dưới chẳng chạm đất là ohô ai tai cái gia đình hạn phúc đấy (trừ phi chị em lây Tây, cũng hay hoặc là người ham sự nghiệm ko khoái gia đinhg, cũng tốt, có gia đình con cái thì phải có trách nhiệm nặng nề)
    Chúc vui vẻ.
    Tôi sửa tên các nhân vật trong bài viết để giữ kín thông tin cá nhân của những người đó - boxwehn
    Được boxwehn sửa chữa / chuyển vào 06:11 ngày 15/10/2005
  3. whostoptherain

    whostoptherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài phân tích của anh Kista em thấy không hẳn đi du học về là tìm được công việc xịn anh nhỉ. Nhưng mà em vẫn thích đi học lắm. Một phần vì đến giờ em vẫn còn ngồi ở Vn chưa biết cái mặt nước ngoài như thế nào. Em thấy mình như ếch ngồi đáy giếng ấy. Hai là bị tra tấn 4 năm đại học ở Vn em thấy chán cái nền giáo dục nước nhà quá rồi. Cứ tưởng tưởng quay về trường học cao học là em sợ phát khiếp lên. Em cũng chỉ dám mơ mông học song master thôi chứ còn doctor thì chắc em chẳng ham mà em cũng không muốn học. EM còn phải lấy chồng nữa chứ hì hì. Ôi cái sự nghiệp học hành cũng thật là mệt mỏi. EM thì kiểu gì em cũng chỉ thích sống ở Vn thôi. Có gia đình và bạn bè vẫn thích nhất.
  4. moitinh

    moitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chị e khó đấy em ạ !
  5. tungbeng

    tungbeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Salary thong ke
    http://www.isa.se/upload/english/FactSheets/Salaries_for_positions_in_Sweden.pdf
    Neu la IT
    http://csjobb.idg.se/lonebarometern.nsf/LonebarometernPresentationYrke?OpenForm&job_area=1&alias=11&nav=42&id=6
    Moi ra truong luong trung binh khoang 25k.
    Được boxwehn sửa chữa / chuyển vào 06:14 ngày 15/10/2005
  6. whostoptherain

    whostoptherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0

    Chị e khó đấy em ạ !

    Sao lại khó hả chị. Khó như thế nào ạ. Chị có thể giải thích thêm cho em được không?.
  7. nokk

    nokk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Bác kista ăn gì mà hết 3000 một tháng thế? 3000 là tiền ăn 3 tháng của em rồi. Mà em tưởng học ở đây chỉ có năm rưỡi đến 2 năm, trong khhi đó tuổi thanh xuân bác thống kê từ 20-30 mừ.
  8. moitinh

    moitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chị cứ tưởng nói thế là em hiểu, ừ để chị giải thích nhé !

    Em ạ, chị cũng chán cho cái giáo dục nhà ta ghê cơ, đào tạo thế nào mà cử nhân ra trường rồi chính tả viết còn sai. Thôi em ạ, an phận đi - ở nhà nhắm lấy chú nào có cái master rồi mà úp em ạ, úp được chú master còn hay hơn chán vạn chuyện tự bỏ thời gian, tiền bạc, công sức ra học. Cứ cho bọn đàn ông nó tinh tướng, mình nhớ chắc cái của mình nghe em !
    Cheersss...
    Được moitinh sửa chữa / chuyển vào 04:29 ngày 14/10/2005
  9. lanhchanh

    lanhchanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    To Kista: Tôi không biết anh là ai và cũng không cần quan tâm. Nhưng cũng xin mạn phép có một đôi lời với anh. Nếu anh đã học đến mấy năm ở cái đất TĐ thì anh cũng nên biết tôn trọng cuộc sống riêng của những người khác một chút. Anh không biết nhiều về người khác thì cũng đừng nên đưa tên tuổi của họ vào làm ví dụ trong bài viết của mình.
  10. whostoptherain

    whostoptherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những lời khuyên và nhắc nhở của tỷ. Lần sau em sẽ chú ý đễn spelling khi viết bài. Chả là hôm đấy vội quá nên viết ẩu mong bà chị thông cảm. Chị cũng đừng vì em viết sai lỗi chính tả mà chán nền giáo dục nước nhà vì như thế em sẽ mắc tội to lắm lắm

Chia sẻ trang này