1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SG, có gì lạ hông em ?

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi thuyenxaxu, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thanx anh ba.n Mítdac ... Bài hát hay ghê !
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hi chocat,
    Em viết đúng ngay vào mối bận tâm nhất của anh đó . Làm sao mà kiem duoc bạn bên VN đó nha ... Thuyền cứ ngại, nhiều khi, mình đi lâu quá rồi, tính tình chơi theo kiểu Mỹ, sợ là không hợp với các bạn bên đó . Vì vậy, vô website này mong làm quen trước, để mai mốt, xuống tới đó thì khỏi bỡ ngỡ và dù sao, cũng yên tâm 1 tí !
    Sợ nhất là xuống phi truong, trong túi khong một đồng VN, mà nghe nguoi ta bảo, mấy băng đảng để ý "cừu non" từ tận ngoài phi trường, chở vô đâu đó rồi trấn lột hết thì thật là disaster cho cái vacation á !
    Chocat đang sống ở Saigon hở ? Cho Thuyền tò mò 1 tí nha ... Chocat đang sống ở khu nào của SG vậy ?
  3. choccat

    choccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chời đất cài chuyện băng đảng thì em không biết...(nghe ghê quá!) nhưng mà nên đem theo tiền việt nam sẵn...ở sân bay cũng có bàn đổi tiền đấy nhưng cái tỉ già thì....láo toét lắm..........còn taxi thì cứ bu lấy khách...taxi thì không có đồng hồ tính tiền nên phải "cò kè bớt một thêm hai" đấy.....mấy cái taxi ở trung tâm thì đều có đồng hồ cả nhưng không hiểu sao những cái ở sân bay thì lại không.....vì thế........coi chừng bị hố........từ sân bay vào thành phố cũng có một tuyến xe buýt nhưng chẳng ai đi cả.....nói để anh biết thôi.......các bác tài taxi thì nhận US dollar và khoái nhận dollar hơn là tiền Việt nữa....vì đô Mỹ ngày càng có giá mà....
    còn choccat thì ở gần Hồ Con Rùa...gần trung tâm thành phố và là nơi đầy nhóc quán cà fê......vị trí hết sức lý tưởng.....
  4. kitty85

    kitty85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Tks Mitdac
  5. nnh08

    nnh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    ừa, đi thiệt lâu cho biết tay....... đi nhiều quá rồi lạc vô động ko biết đường về luôn á . Nếu bác Thuyền ở Dallas thì nhận tui làm hàng xóm
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    oh, vay ra nnnh08 cũng cùng là dân Texas đó hở ? hàng xóm của Dallas thì chắc là Houston ? hay là Austin ?
    hihhihih Lạc vô động yêu ma bên VN đó hở ? Nếu vậy thì Thuyền phải lật đật chạy đi xin trên chùa VN ... cái kính chiếu yêu mới được ! hihihi Lỡ bị lạc, lấy kính chiếu yêu ra săm soi các yêu nữ bên đó , hihihih nếu họ không sợ thì .. thì ... hmm chắc đành phải quỳ xuống năn nỉ xin họ tha mạng . Thịt Thuyền dai nhách vì già rồi, yêu nữ nào lạng quạng tính nhai Thuyền là răng dám bị gẫy tơi tả lắm đó ... hihih
    (post xàm xàm đùa với nnnh08 1 tí đó nha ! )
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hi choccat,
    moi đoc ben tintucvietnam, thấy đăng tin anh chàng nào đó bị bạn gái pha cho vài viên thuốc lắc vào các chai bia chai coke, rồi từ đó nghiện nghập và tan nát sự nghiệp đến phải tự vận chết . Nghe ghê rợn quá !
    Đọc xong, thật tình Thuyền hết còn phải sợ các bác taxi ăn chận trấn lột nữa . hic hic hic, , tại bay giờ, sợ các cô bên VN dụ mình uống bia (chời, về VN mà không uống thử bia cho biết thì thật là uổng) rồi làm mình mê họ luôn quá ! (nói nhỏ: cảm giác sờ sợ mà cũng thích thích nữa )
    Nhưng không lẽ, người đẹp nhắc, "sao anh không uống đi" mà mình không dám uống hay lén đổ đi hay sao ? Có ai giúp kế Thuyền với ... Nhưng mà đừng có can Thuyền là đừng đi vô đó nha ! Thuyền nhất định phải đi vô cho biết á !
    Hay là, choccat đi với anh, rồi có gì, hihihih làm bộ cho họ (các yêu nữ) lơ đễnh đi trong khi anh lén đổ chai bia đi á ! hihih
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 02:25 ngày 03/11/2004
  8. choccat

    choccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    chời ơi em đây cũng muốn đi với ông anh lắm lắm nhưng mà lực bất tòng tâm anh ạ......em chỉ có thể ngồi viết nhăng cuội cho ông anh đọc thế này được thôi chứ còn không ngồi cạnh bên lải nhải cho ông anh nghe được......em cũng tiếc lắm chứ....em cũng chưa đi uống bia có ma nữ bao giờ cả...giá mà anh em mình đi cùng nhau được thì gọi là mở rộng tầm mắt cho em quá....
  9. xitin80

    xitin80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    Quán ăn nào ở Saigon sạch sẽ vệ sinh và ... và .. "đáng tin tưởng" vậy các bạn ? Thuyền đọc tin tức, nghe mấy nhà hàng làm thịt gà chết rồi, thịt heo bịnh, sao mà sợ quá xá ! Về đêm thì sao ? Sợ là chắc Thuyền không quen sự thay đổi thời gian và chắc sẽ 2 mắt thao láo ban đêm quá ... Mấy tháng trước đi công tác qua Pháp cũng bị vậy ! hihih tối đến lái xe mò mẫm xuống quận 13 khu VN của Paris mà nhà hàng nào cũng closed hết á ! hu hu
    Tui thấy quán ăn NGON trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa có vẻ hợp với bạn đó. Quán có rất nhiều món ăn Việt Nam (nếu tui nhớ không lầm thì hình như đủ cả 3 miền luôn thì phải, nếu sai xin đừng trách nhé , hehhehe). Bạn xa xứ cũng đã kâu rồi, đây là cơ hội cho bạn thử các món ăn VN đó. Hãy thử 1 lần rồi xem, bạn sẽ thích ngay mà .
    Ngoài ra có rất nhiều quán ăn khác cũng vệ sinh lắm, từ từ rồi bạn cũng sẽ biết hết thôi

Chia sẻ trang này