1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu rồi hay chỉ mới mến thui....!!!

Chủ đề trong '1985-1986 Safi' bởi BabyDragon85, 25/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Yêu rồi hay chỉ mới mến thui....!!!

    1/.Trước mặt người yêu " người ta " có khuynh hướng trở nên lúng túng và xấu hổ.Nhưng nếu chỉ là mến thôi, "người ta" sẽ nhìn thẳng vào mắt đối phương và... mỉm cươi

    2/.Thấy người mình yêu nói chuyện với người khác giới, người ta cố lơ lớ lờ đi nhưng sự bối rối thấy rõ.Thấy người mình mến nói chuyện với người khác giới, người ta sẽ tham gia vào câu chuyện ngay.

    3/.Bất ngờ gặp người mình yêu, người ta mất một lúc lâu để nói lên câu hoàn chỉnh đầu tiên.Trong tình huống tương tự người ta reo lên nhanh chóng.

    4/.Bên cạnh người mình yêu cảm giác dễ nhận thấy nhất là tim đập mạnh và hồi hộp. Còn bên cạnh người mình mến, vui vẻ chính là cảm giác đầu tiên.

    5/.Khi người yêu khóc, người ta sẽ muốn khóc cùng. Còn khi người mình mến khóc, ngay lập tức người ta sẽ lựa lời an ủi.

    6/.Người ta luôn thấy khó khăn khi cố tưởng tượng người mình yêu có thể... xấu hơn hiện tại, nhưng với người mình mến thì không.
  2. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    7> Nếu yêu bạn sẽ tự nguyện trả hết tiền cho chầu ăn của 2 người , chỉ mến thôi thì ... chia đôi đê (for men only)
  3. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    8/ đã nói rồi , khi yêu người ta có thể khen: bát cháo em nấu ngon thật , < chú ý là bát cháo ở đây người ta bình thường gọi là cơm đấy ạ> còn nếu chỉ mến thôi á ? tôi đố các cậu dám xúc 1 thìa cho nên miệng đấy!
  4. Louiszhao

    Louiszhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Cơm cháo gì là sao? Ông già nói gì chẳng hiểu gì cả?
    Những điều trên chưa chắc đúng đâu Rồng ạ! Với những người tự tin thì không lẽ họ không yêu ai sao?
  5. zeus_vn

    zeus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0

    nguoi ta thuong ko nhan ra minh dang men hay dang yeu , men va yeu ranh gioi ko ro rang .
  6. pinehmt

    pinehmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    sư cảm thông là bí quyết của tình yêu .
    sự lựa chọn giữa 2 người ,hãy xem xem ,người bạn muốn chia sẻ nỗi buồn nhất là ai ,đó chính là người sẽ mang đến cho bạn niềm vui mãi mãi .
    không ai là không ghen trong tình yêu ,nhưng trước hết hãy xem lại mình :D
    cái được và mất trong tình yêu thật sự không rõ ràng ,bạn nghĩ bạn mất (sự trong trắng thơ ngay hay là sự tổn thương của con tim ..),bạn nghĩ bạn được( sự quan tâm săn sóc của đối phuơng,...) ,tất cả cũng chỉ vì yêu mà ra ,hãy cố gắng khám phá coi ,khi yêu bạn được gì nhá.
    yêu thì khổ không yêu thì lỗ .
  7. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Rồng cũng có lúc bị lẫn lộn giữa mến & iu rùi nên thấy cần post cái bài nì lên để rút tỉa kinh nghiệm dzới pà kon,hehehe
  8. dvt_menelas

    dvt_menelas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Mến rùi sẽ dần dần thành iu, nhưng mến lâu wá dần dần thành ghét!!!!!
  9. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    xác định mến hay yêu chỉ có thể khi mình gặp 1 "sự cố" gì với người ấy thôi
  10. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Sự cố gì đây nhỉ,có lẽ là một chút trục trặc nhỏ........Mèo đã gặp một "chút xíu" trục trặc nho nhỏ,và đã biết được con tim mình muốn gì...

Chia sẻ trang này