1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện bên bàn nước và bên lề chuyến đi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cao_Son_new, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Thưa anh Loops thân mến!
    Tôi rất cảm ơn anh vì vẫn còn nhớ đến cái bàn nước lâu nay đã bị bỏ quên đến mức hoang hoá bằng một câu chuyện về những người phụ nữ có thân phận đặc biệt nhưng hết sức quyến rũ, đề tài có thể tạo cảm hứng cho chúng ta đến tận cuối đời...
    Thưa anh, tôi được biết anh là một trong những người hiếm hoi của box Du lịch đã từng đặt chân đến Trường Sa! Vậy trong lúc chờ đợi đến ngày Chủ nhật để gia nhập hàng ngũ tuần hành trước sứ quán Trung Quốc, anh có thể nhẩn nha chiêu một ngụm trà rồi hồi tưởng lại những tháng ngày không thể quên được đặt chân đến một vùng đất không thể có ý nghĩa hơn của Tổ Quốc?
    Rất mong anh hãy mở lòng kể cho chúng tôi nghe nhé...
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Mong nghe chuyện Trường Sa của chú Loop quá !
  3. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Uây, đề nghị aLoop kể hết chuyện Em gái đi đã chứ, iem đang đọc dở mà!!
    Trường Sa iem đã được đọc trên tbgroup rồi n truyện này thì chưa, tự hỏi liệu có thân phận phụ nữ éo le quyến rũ nào mà aL chưa gặp ko nhỉ
  4. dht585

    dht585 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Như vậy là em vẫn chưa hiểu được đàn ông đâu.
    Phải nói là đàn ông rất đểu mới đúng. Mà đểu nhất là cái thằng hàng ngày [sẽ-nếu em chưa lấy chồng] ăn nằm cùng em đấy, chịu khó mà chấp nhận vậy thôi.
    Tất cả đàn bà đều đáng yêu.
  5. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    OK bác già à. Thực ra bài đi Trường Sa này em viết đã lâu, và đã đăng trên box du lịch này được 3-4 năm, chắc Extra cũng đọc rồi, nay post lại cho vui bác nhé.
    Em sẽ post sang topic những chuyến đi về Hoàng Sa, Trường Sa bác nhé
  6. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Thưa bác Già và anh Loops thân mến!
    Để hưởng ứng tấm thịnh tình của anh, và cũng là để dọn đường cho chuyến hải hành tới Trường Sa, tôi xin mạn phép đưa lên chặng đường biển đầu tiên, một mốc giới có ý nghĩa vô cùng đối với Hoàng Sa và Trường Sa: đảo Lý Sơn! Tôi đã ở đó, đã được sống trong một không khí thật cảm động, từ lâu rồi...
    Bái vọng từ Cù lao Ré​
    ...Hoàng Sa lắm đảo nhiều cồn
    Chiếc chiếu bó tròn mấy sợi dây mây...
    ... Trường Sa mây nước bốn bề
    Tháng hai khao lề thế lính Trường Sa...​

    Rộn ràng từ đầu con trăng thứ hai, cứ nhất nhất theo nếp cũ, những bậc trưởng họ trưởng chi lại cho triệu những hiệp thợ giỏi nhất vùng Lý Sơn về tề tựu tại Âm Linh Tự để trù tính cho lễ khao lề. Dịp chính lễ vào ngày hai mươi tháng hai theo cữ lịch âm tính ra đã cận kề dù giời có thương mà cho dư giả ra cả một tháng nhuận để toan lo chuyện khơi chuyện lộng, toan lo cả việc xuống tận mép bể để hớt lấy lớp cát trắng mịn kỳ lạ sinh ra từ chu trình hoá thân của muôn vạn rặng san hô mà chuẩn bị cho một vụ tỏi và hành danh tiếng.
    Cả gian nhà rộng thênh thang mé hữu chính điện của Âm Linh Tự được sử dụng làm nơi chế tác đồ cúng tế trong lễ khao lề trở thành nơi thu hút người hiếu kỳ nhất. Cụ chủ tế sau khi thắp nén nhang bái vọng vào đại điện thủng thỉnh bước sang nhà phụ mở toang cánh cửa chính của gian nhà, bày biện ra trước mắt khách, ra trước vô vàn ánh mắt ngưỡng mộ đến mê man của đám con trẻ đang chạy rối tinh như đèn cù dòm dòm qua từng cái khe cửa cả một bề bộn những là thuyền, hình nộm, đèn, nến, giấy màu, bẹ chuối... Một chiếc thuyền rồng, chắc để cho buổi tế lễ thêm phần trang trọng, và hai chiếc ?oTiểu điếu thuyền?, mô phỏng y chang những chiếc hải thuyền của đội Hoàng Sa xưa kia, đã hoàn chỉnh nằm choán gần hết cả gian nhà. Hàng trăm ngọn đèn gắn trên bẹ chuối đã sẵn sàng, chỉ chờ được gắn nến để hiến mình ra biển trong lễ thả đèn sẽ long trọng diễn ra vào tối mai...
    Thế là đã gần 400 năm kể từ ngày ?othất tộc? và ?obát tộc? từ mạn Bình Sơn, phủ Tư Nghĩa năm Hồng Đinh thứ 9 vượt sóng gió ra trấn ở Cù Lao Ré mà dựng cơ nghiệp. Cũng quả là đáng thán phục cho tầm nhìn của Chúa Nguyễn khi vừa mới vượt Hoành Sơn mà kiếm chỗ ?ovạn đại dung thân? đã nhận ngay ra cái thế trọng yếu của cù lao rộng tới 11km2 có rất nhiều cây ré đi biển mất có 4 trống canh này không chỉ đối với an ninh của đất liền mà còn là tiền đồn để chinh phục Hoàng Sa và Trường Sa.
    Cuốn Thiên Nam tứ chi lộ đồ thư năm 1686 đã bắt đầu ghi chép về hoạt động của đội Trường Sa, rõ nét nhất phải kể đến Phủ biên tạp lục của Lê Qúy Đôn ở đoạn 2 quyển 2 ghi rằng: ?oTrước họ Nguyễn đặt đội Hoàng Sa 70 suất, lấy người xã An Vĩnh sung vào, cắt phiên mỗi năm cứ tháng hai nhận giấy sai đi, mang lương đủ ăn 6 tháng, đi bằng 5 chiếc thuyền câu nhỏ, ra biển 3 ngày 3 đêm thì đến đảo ấy. Lấy được hoá vật của tàu như gươm ngựa, hoa bạc, tiền bạc, hòn bạc, đồ đồng, khối thiếc, khối chì, súng, ngà voi, sáp ong, đồ sứ, cũng là kiếm lượm vỏ đồi mồi, vỏ hải ba, hải sâm, hột ốc vân rất nhiều. Đến kỳ tháng 8 thì về, vào cửa Eo, đến thành Phú Xuân để nộp, cân và định hạng xong, mới cho đem bán riêng các thứ ốc vân, hải ba, hải sâm, rồi lĩnh bằng trở về...?.
    Cuốn Đại Nam thực lục chính biên đệ nhất kỷ thời Gia Long có ghi ?oTháng giêng năm ất Hợi sai bọn Phạm Quang ảnh thuộc đội Hoàng Sa ra đảo Hoàng Sa xem xét, đo đạc thủy trình...?. Đại Nam thực lục chính biên đệ nhị kỳ thời Minh Mạng cũng ghi rằng ?o...sai cai đội thuỷ quân là Phạm Văn Nguyên đem lính thợ giám thành cùng phu thuyền 2 tỉnh Quảng Ngaĩ và Bình Định chuyên chở vật liệu đến dựng miếu (cách toà miếu cổ 7 trượng). Bên tả miếu dựng bia đá, phía trước miếu xây bình phong. 10 ngày làm xong rồi về...?, rồi ?oVua Minh Mạng đã y theo lời tâu của Bộ Công sai suất đội thuỷ quân Phạm Hữu Nhật điều binh thuyền đi đem theo 10 cái bài gỗ dựng bàn dấu mốc, chủ quyền. Mỗi bài gỗ dài 5 thước, rộng 5 tấc, dày 1 tấc, mặt bào khắc: Minh Mạng thập thất niên. Bính Thân, thuỷ quân chinh đội trưởng suất đội Phạm Hữu Nhật phục mệnh vãng Hoàng Sa đường độ chí thủ lưu chí đẳng tự?...
    Thế là gần cả một thế kỷ rưỡi, dân phường An Vĩnh và An Hải, cả trong quê gốc ở phủ Tư Nghĩa lẫn ngoài Lý Sơn, đã góp cho 7 đời chúa kể từ chúa Nguyễn Phúc Lan toàn bộ những đội trưởng, thuyền trưởng, các trai tráng chưa có gia đình vợ con để lập nên đội Hoàng Sa. Cũng trong chừng ấy năm, nhiệm vụ và vai trò của đội Hoàng Sa ngày càng trở nên quan trọng. Từ chỗ đầu tiên là chỉ thu lượm sản vật từ các tàu đắm, hải sản quý để cung tiến cho hoàng cung, về sau đã gần như trở thành một đội dân binh chuyên làm nhiệm vụ kiêm quản, trông coi đội khác cùng làm nhiệm vụ song ở địa bàn khác như đội Bắc Hải ở phía Nam (chuyên quản lý quần đảo Trường Sa), đo đạc thuỷ trình của Hoàng Sa, thực hiện việc do thám, giữ gìn ngoài biển, trình báo về bọn thổ phỉ ngoài biển...
    Quan trọng là thế, nặng nề là thế, thậm chí hiểm nguy là thế, nhưng lệnh vua trát quan nào dám mảy may có ý chối từ. Những dân binh đội Hoàng Sa ra đi vào mùa gió lặng hành trang ngoài lương thực đủ ăn trong 6 tháng chỉ có thêm mỗi người 1 đôi chiếu, 7 sợi dây mây hay cây ré, 7 cái đòn tre để khi chẳng may có ai mệnh hệ gì ở giữa biển thì dùng chiếu quấn xác, đòn tre dùng làm nẹp, lấy dây bó lại rồi thả xuống biển. Chiếc thẻ tre ghi rõ tên tuổi, quê quán, phiên hiệu đơn vị của người mất được cài kỹ trong bó chiếu hy vọng xác dạt vào nơi nào đó thì đỡ tủi phận mà thành vong hồn. Phương tiện đi lại thì chỉ có 5 chiếc thuyền câu nhỏ mà theo Phủ biên tạp lục gọi là ?oTiểu điếu thuyền?, không phải là triều Nguyễn không có khả năng đóng thuyền to mà vào đến quần đảo Hoàng Sa thì chỉ có những chiếc khinh thuyền ấy mới len lách được vào muôn trùng những là san hô với đá ngầm. 6 tháng trời lênh đênh ở chốn sóng nước mênh mông trên những chiếc thuyền câu ấy với bao tai ương hiểm hoạ rình rập đi dễ khó về, thế nên người dân đảo cũng như trong đất liền cứ coi như ngày đi là ngày ly biệt, cả làng làm lễ tế đình và làm lễ khao lề tế sống để tiễn lính Hoàng Sa lên đường.
    Trong buổi tế, những giả hình nhân bằng khung tre dán giấy ngũ sắc được tế rồi đặt lên thuyền và thả trôi ra biển, để rồi giọng ông chủ tế cất lên rằng ?oxin cúng tế một cỗ thuyền mô hình, trôi theo đường thủy Hoàng Sa, mấy cỗ bàn, vàng bạc, đáp lễ thần quan, xin dâng lên khảo thuỷ đạo một tiệc, thành kính bày lễ la liệt? vang vang bay theo con thuyền ra chỗ bể biếc mà hy vọng rằng những hình nhân kia sẽ gánh chịu mọi hiểm nguy thay cho con người, mà hy vọng rồi có ngày được nhìn lại mặt nhau mà uống chén rượu đoàn tụ, mà hy vọng không phải đến một ngày gạt lệ thắp nén nhang trên một chiếc mả chiêu hồn cô quạnh trong u u phần phật gió biển chốn cù lao...
    Thắp một nén nhang lên bàn thờ tổ, ông Phạm Thoại Tuyền quay ra tiếp tục câu chuyện miên man qua những họ tộc trên đất Lý Sơn. Kể cũng thực là thán phục cho cái sự sốt sắng của người con tộc Phạm Văn lúc nào cũng tất bật việc làng việc họ, đau đáu một nỗi niềm làm sao di dời được mả chiêu hồn ông tổ Phạm Hữu Nhật về với khu thờ tự của tộc Phạm Văn. Có lẽ đến cái tuổi của ông Tuyền, niềm vui chính là chăm sóc vườn kiểng thuộc dạng hiếm hoi trên đảo Lý Sơn, chỉn chu và đủ đầy thêm hàng trăm món cổ vật từ thời Chăm đến tận triều Nguyễn, đội chiếc mũ phớt lên đầu rồi thong dong chiếc xe honda mà đi làm việc họ... Riêng cái cơ dinh của ông thôi quả thực cũng phải nói là hiếm hoi trên cái đảo Ngoại La này rồi. Trên cái đất mà từng mét vuông đã là quý hiếm, nhà cửa cứ san sát đụng vào nhau chan chát thì cả một sự thênh thang của gia đình ông đã là chuyện lạ. Lạ hơn nữa, ông lại đam mê cái thú chơi cây cảnh trên một vùng đất quanh năm gió biển chẳng hề thuận cho sự chăm sóc cây cối chút nào. Dưới thềm nhà, giăng giăng như mắc cửi nào si, nào xanh, nào đại, nào vạn tuế... nép mình dưới um tùm hai cây đại sừng sững trước cửa. Rồi thì nào là bể cá, non bộ điểm xuyết cho căn nhà cổ một vẻ trầm mặc có pha chút thanh tao mà ngạo nghễ...
    Chúng tôi đi miên man trong dằng dặc cơ man nào là nhà thờ họ Phạm Quang, Phạm Văn, mộ và nhà thờ cai đội Phạm Quang ảnh, mả chiêu hồn của cụ Phạm Hữu Nhật, mộ thuỷ tổ tộc Phạm Văn... Có lẽ hiếm ở nơi đâu cái sự gắn kết với Hoàng Sa vạn lý ba bình lại nhiều và đặc quánh như ở Lý Sơn. Cũng có lẽ hiếm ở nơi đâu mà tấm lòng của con người lại chân tình và mặn nồng đến thế với mẹ Phú, với thói quen ra đường chỉ một cái vẫy tay là có thể đi nhờ bất kỳ ai, với những căn nhà cả đêm hầu như không đóng cửa... Đứng trên ***g lộng gió và chan hoà nắng của đất Cù Lao Ré, thắp một nén nhang trên Âm Linh Tự bái vọng những tiền nhân đã quên mình bôn ba xác lập chủ quyền cho đất nước trong rộn ràng hồ hởi những là chuẩn bị cho dịp lễ trọng, trong rộn ràng hồ hởi vì mai đây một bảo tàng về những chứng tích của Hoàng Sa sẽ sừng sững mọc lên trên đất Lý Sơn... mới thấy thậm hiểu, mới thấy thấm thía lời của Cicero mà tưởng như bỏ quên từ thuở nào thuở nao rằng lịch sử là nhân chứng của thời đại, là ngọn đuốc của chân lý, là sức sống của ký ức và là người truyền đạt của quá khứ./.
    Được ExtraMarijuana sửa chữa / chuyển vào 20:14 ngày 14/12/2007
  7. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng vậy,đang theo dõi Nhật ký Trường Sa của a bên topic "Những chuyến đi vì Hoàng Sa,Trường Sa".Mong a tiếp tục post lên cho mọi người cùng chia sẻ.Hf n gl.Thân
  8. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Bạn Extra mải vui ở đâu mà lại quên mất cái bàn nước này rồi. Viết tiếp tặng bạn nhé
    NGƯỜI TA LẤY ĐĨ VỀ LÀM VỢ, CHỨ KO LẤY VỢ VỀ LÀM ĐĨ
    [​IMG]
    Ảnh của nhiếp ảnh gia TP và chỉ mang tính minh họa​
    ....................
    Càng vào sâu trong năm học, tôi và em càng thưa thớt quan hệ hơn, thậm chí gần như dừng hẳn. Phần vì em bận rộn và hứng thú với việc học hành, phần thì em cũng muốn rũ bỏ quá khứ mà tôi như là một phần nhân chứng. Em sợ gặp rồi một ngày tôi vô tình buột miệng: Dạo này công việc ở F. có ổn không ?" Dạo này mấy chú Hàn xẻng thế nào. Những câu hỏi vô tâm, vô tình và không cố ý, nhưng sẽ là vết muối xát vào lòng em. Em vứt sim điện thoại và chuyển nhà đi chỗ khác. Tôi biết thế và tôn trọng em, ngưng liên lạc. Nhưng tôi nghĩ, em vẫn chưa hoàn toàn dứt bỏ quá khứ, dứt bỏ cách kiếm tiền tuy nhơ nhớp nhưng dễ dàng này.
    Cho tới một ngày, vào buổi tối, em gọi tôi. Số điện thoại lạ và cách gọi vẫn hồ hởi thân thiết, lâu không gặp nên tôi cũng muốn xem em ra sao. Quán nhậu khuất ngoài đê, em gục trên bàn và vỏ chai bia quẳng khắp nơi. Trong cơn say, em lè nhè chửi đời, chửi người. Dốc nửa cốc bia vào miệng rồi cứ dí vào mặt tôi mà gào lên: Em có phải là một con đĩ không. Tôi không biết phải trả lời em ra sao. Nói không thì có lẽ tự dối lòng mình, nói có thì sợ hơi phũ phàng với em. Câu được câu chăng nên quá nửa buổi tôi mới hiểu chuyện gì xảy ra. Em đang yêu, một anh chàng hiền lành đồng hương, là kỹ sư máy tính theo đuổi. Mối tình êm đẹp của em kéo dài chừng hơn năm, đó cũng là khoảng thời gian tôi và em mất liên lạc. Sự êm đẹp diễn ra cho tới ngày anh chàng tìm tới em, sau một chai Vodka, đập cửa chỉ để gào lên: Em phản bội tôi, em lừa dối tôi, em là một con đĩ
    Đợi khi cơn xúc động dịu xuống tôi đùa cợt hỏi em: Chắc đến lúc lên giường gã phát hiện ra em là người từng trải hả. Em cười méo xệch mặt: Không, chúng em mới chỉ ôm hôn và cầm tay, em thậm chí còn chưa cho cậu ấy chạm vào ngực mà. Vả lại bạn em hiền lành và chân thật lắm, có lẽ em là người đàn bà đầu tiên của anh ấy.
    Tôi nghe mà thấy tê tái cõi lòng và thương cho chàng trai. Anh ta hẳn đang tôn thờ một tình yêu trong sáng và hy vọng tới ngày lên xe hoa, rồi đêm tân hôn sẽ nhẹ nhàng khám phá những gì mà tạo hóa đã ban cho. Thật cay đắng khi thi thoảng trong một ngày thiếu tiền em vẫn gặp người này người kia và kết cục là cái thuần khiết lại thêm một lần vấy bẩn
    Hóa ra chuyện lại liên quan tới bạn tôi. Gã dân chơi đó trong một ngày vô tình gặp lại em với một hình ảnh hoàn toàn khác, hình ảnh của cô sinh viên rũ bỏ quá khứ, thì lửa lòng trỗi dậy. Bạn tôi từng trải, biết cách làm đàn bà ngả nghiêng, vả lại trước kia bạn tôi luôn là người biết chơi nên để lại hình ảnh đẹp trong mắt em. Và em không thoát nổi cám dỗ đó.
    Cậu bạn trai em đang làm việc tại công ty bạn của bạn tôi. Gã dân chơi, như thường lệ, chán chê thì bàn giao số điện thoại của em cho bạn của mình, với một lời nhắn nham nhở: Em này ****able. Thằng bạn kia vô tình và vô tâm hơn, để cho bạn trai em biết số điện thoại của em, cũng kèm một thông điêp: Em này ****able.
    Tôi an ủi: Có lẽ bạn trai em chỉ ghen tuông khi thấy em đi chơi với một ai đó, chứ chưa biết chuyện quá khứ. Em cười gằn trong làn nước mắt: Đúng là anh ấy không biết quá khứ, nhưng thật sự khi anh ấy gọi em là con đĩ, thì lúc đó em mới cay đắng nhận ra rằng: Mình là một con đĩ thật. Người ta sẽ không bao giờ lấy đĩ về làm vợ phải không anh.
    Trên đường về em cứ vít vai tôi xuống mà gào lên: Rẽ vào nhà nghỉ này, rẽ vào nhà nghỉ này, em muốn ngủ với anh, em thèm hơi ấm đàn ông, em thèm một vòng tay, em thèm cảm giác rúc dưới nách ai đó mà ngủ ngon lành, em thèm, em thèm... Tôi đủ tỉnh táo để kiên quyết lắc đầu. Ngủ với một người say hay ngủ với một người đang bị kích động, với tôi, đó là sự vượt quá phạm trù cái tính Con trong CON NGƯỜI. Vả lại, quen em được chừng 3 năm, chưa một lần tôi lên giường với em, nên lần này, cái gì đã thế, có lẽ vẫn phải thế
    Tôi kiếm một khách sạn ven ô, đưa em vào phòng và đi về. Hôm sau phần vì bận công việc, phần phải đi công tác nên tôi không gọi lại hỏi thăm em. Cuối tuần đỡ đỡ mới nhớ ra thì tất cả số điện thoại của em tôi có đều ở tình trạng tắt máy hoặc ngoài vùng phủ sóng. Chuyện lãng quên nhanh, mọi thứ rồi cũng chỉ là phù du.
    Đã lâu tôi không có tin tức về em. Chỉ biết rằng hình như em đã bỏ học, bỏ Hà Nội để vào Sài gòn thử sức. Tôi cũng không định liên lạc lại vì muốn em thật sự chôn vùi quá khứ. Chỉ mong một lúc nào đó, được gặp lại em trong hoàn cảnh khác, một hoàn cảnh đủ làm tôi ngợp để không thể và không dám tiếp tục buột ra một câu suồng sã và cớt nhả: Dạo này kiếm được không em
    Được loops sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 19/12/2007
  9. holland2006

    holland2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Đã tự hứa với mình là sẽ viết chia xẻ một lần trải nghiệm đêm qua, nhưng rồi lại không viết được vì mệt quá. Một tối vui làm quên mất nhiệm vụ. Đành hẹn tối mai vậy!
  10. holland2006

    holland2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Post nhầm nhờ mod xóa dùm nhé
    Được holland2006 sửa chữa / chuyển vào 10:40 ngày 27/12/2007

Chia sẻ trang này