1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phát hiện ra cô ấy từng có thai với người khác và đi nạo hút. Có nên tiến tới hôn nhân với cô ấy

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi chiyeu_em, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Nạo hút thai ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ sinh sản. Xác suất vô sinh cao.
    Bỏ qua những chuyện về đạo đức, nên hay ko nên, nếu bạn muốn tiếp tục cần đi bác sỹ khám. Vì tương lai con em chúng ta.
  2. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    bác này chỉ được cái nói đúng. tất cả vì tương lai con em chúng ta
  3. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    nếu mà đ/c kia cứ tiếp tục cưới ====>tôi nghĩ thế còn may đấy . chứ lại thấy ra chỗ đông người tự dưng lại thấy có thằng hỏi ''"anh bị thừa canxi đúng không thì bỏ miẹ " ( sừng cấu tạo từ canxi he...he )
  4. NeverMIind

    NeverMIind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    25 tuổi mình mới có mối tình đầu. Bỏ qua nhiều người mình đã chọn anh. Vì anh có học và là người tình cảm. Mình đã rất tin anh ấy, và chuyện đó đến như 1 điều tự nhiên. Mình có thai.
    Ban đầu, mình muốn bỏ (vì mình nghĩ điều ấy đơn giản chứ ko biết nó đau đớn về thể xác và bất lợi cho tâm lý như khi mìnhfđã trải qua). Hơn nữa mình chưa chuẩn bị tâm lý, gia đình cũng chưa biết về quan hệ của hai đứa mình. Anh bảo sẽ đi học tiếp 2 năm. Mình nói chuyện với anh, anh bảo để anh suy nghĩ. Anh nói sẽ đám cưới và bảo mình giữ. Anh nói sẽ thưa chuyện với bố mẹ. Mình đã cảm thấy may mắn khi gặp một người đàn ông có trách nhiệm - dám nói dám làm.
    Rồi đùng một cái, ngay ngày hôm sau, (ngay sau cái hôm anh bảo xuống nhà thưa chuyện với bố mẹ mình) anh thông báo anh fải đi công tác xa mấy tháng. Mình cứ giữ thai đợi anh về rồi tính.
    Bạn ơi! Nếu ở trong trường hợp mình bạn sẽ làm gì đây? Cái thai sẽ lớn lên từng ngày và khi ấy mình sẽ đối diện với mọi người xung quanh thế nào? Thái độ lấp lửng của anh - Đợi anh đi công tác về rồi tính làm mình chán nản. Mình muốn hỏi anh là bỏ hay giữ. Chỉ một câu thôi. Bỏ thì dễ, nhưng liệu mình và anh có ko day dứt về chuyện ấy (đấy là trường hợp cả hai còn tiếp tục, còn nếu ko, với người sau liệu mình có day dứt?) Còn giữ thì giữ thế nào, fải tính phương án nhanh. Làm thế nào để đứa con mình đẻ ra được bố nó và ông bà nó chấp nhận - một sự ràng buộc xã hội, chứ ko fải một cái giấy đăng ký kết hôn như anh nói.
    Anh trả lời với thái độ mâu thuẫn. Rằng anh ko muốn giết con anh, nhưng lúc này anh ko ổn định vì đã fải nghĩ về chuyện đó nhiều rồi. Anh thấy mệt. Anh nói bỏ. Mọi thứ chưa sẵn sàng Rằng tâm lý anh không tốt trong thời gian này. Mình thì chưa ổn định. Mình gần như đã van xin anh, nêu đủ các fương án để giữ cái thai. Thậm chí mình đã nói anh cưới vì mình và anh đều đã lớn. Anh bảo đám cưới giờ ko kịp mà bố mẹ anh cũng chưa fản ứng gì cả. Mình ép anh trả lời Bỏ hay Giữ. "Bỏ". Mình đã day dứt và đau đớn rất nhiều. Nó là đứa con đầu tiên trong lần đầu tiên của mình..... Nhưng mình ko còn sự chọn lựa nào. Mình đi hút thai. Một mình.
    Chúng mình vẫn là người yêu của nhau. Nhưng sau chuyện đó mình ko còn tin anh ấy nữa, mọi câu nói của anh ấy trở nên xa vời, con người anh ấy trở nên lạ lẫm.
    Đến bây giờ mình cũng ko nghĩ anh là người xấu, chỉ vì anh có lý do của anh. Nhưng mình ko muốn tiếp tục cùng anh nữa.
    Nếu mình gặp một người con trai khác và yêu người ấy, người đó cũng yêu mình. Liệu mình có đáng được cảm thông?
  5. NeverMIind

    NeverMIind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Từ sau lần đầu tiên, mình đã ko cùng anh lần nào nữa.
  6. Heavy_sea

    Heavy_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    NeverMIind: Tôi có cảm giác bạn là người hướng nội và có tính cầu toàn. Không biết phải viết gì cho bạn vì bạn không hề đề cập đến quan hệ giữa bạn và anh người yêu sau chuyện đó, thái độ của anh ta đối với bạn như thế nào?
    Bạn đã mất đi sự tin cậy vào người yêu nên anh ta trở nên xa vời với bạn, đó thực sự là một cảm giác rất khó chịu...nó đẩy mình đến chỗ muốn rũ bỏ tất cả để rồi muốn ra sao thì ra
    Nhưng bạn thấy không, qua câu chuyện đầu tiên của topic này, bạn có thể thấy cs phức tạp như thế nào. Thế nên đừng vội vàng, đâu phải cứ nói yêu là yêu, nói bỏ là bỏ...có thể anh bạn của bạn cũng chưa vững vàng lắm về tâm lý...
    Tôi mong các bạn vẫn có những điều kiện tốt để xây dựng mối tình của 2 người và đi đến một kết thúc tốt đẹp, càng sớm càng tốt. Bạn cũng 25T rồi còn gì?
    Bằng ngược lại, bạn cũng không nên buồn, cs còn nhiều niềm vui để hướng tới, phụ nữ Á đông ở xã hội này vẫn phải chịu nhiều thiệt thòi, theo tôi câu đó là một tiên đề, cho dù nó là một tiên đề vô lý
  7. nguyenphuong5

    nguyenphuong5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Có được, cái đó phải xem ông là người thế nào, còn vẫn rất yêu nhau và khong muốn lừa dối thì chắc là có hạnh phúc
  8. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    ôi zời đúng là đàn ông. Nói xin lỗi chứ ** những cái thằng chỉ biết zẩu mỏ ra chưởi con gái nhà người ta là thế này thế nọ. Nói thẳng ra thời buổi này yêu nhau là sẽ ngủ với nhau. Sướng thì cả 2 mà khổ chỉ có đàn bà. Có chửa cũng là con đàn bà chịu. Có đi nạo thì cũng là con đàn bà chịu. Xong rồi đi đầu thú với thằng thứ 2 để nó phán xét. Nói xin lỗi, tôi đek chịu được. Làm gì có cái quyền phán xét ở đây. Phụ nữ vốn mỏng manh và dễ tổn thương, các bác hãy nhớ cho. KO phải em nào đồng ý ngủ với zai cũng là cái loại khốn nạn, hay để chửa cũng là cái loại khốn nạn. Trăm sự cũng là vì yêu, vì các ông đàn ông cả. Các em chửa 1 mình àh. Các bác là đàn ông, đi với trăm con nghìn con về vẫn yêu cầu vợ bác thế này thế kia. Cái gì là quá khứ thì nên dẹp qua 1 bên, nhìn vào hiện tại và tương lai ấy. Nếu bác gì gì chủ topic này cảm thấy thực sự yêu nhau thì hãy dẹp qua 1 bên đi, Bác dằn vặt cũng chẳng làm cho cô ấy trở lại là 1 người con gái nguyên vẹn được. Nên biết bỏ qua. Quan trọng là cô ấy bản chất là người thế nào.
  9. kindly

    kindly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
  10. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này