1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 26/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shaker

    shaker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tóc lá buồn
    Ta đợi em, dưới gốc thông gìa
    bóng lá không đủ hồn râm mát
    người lại, người qua vô cùng tất bật
    hồn bỗng gìa theo gốc thông kia.
    Ta đợi em, ước chừng quên tuổi
    quên tháng ngày, năm mới, xuân sang
    (giữa trùng vây thăng trầm, dong ruỗi
    mơ màng nghe suối nhớ trào dâng.)
    Ta đợi em, bất kể bến bờ
    sông sâu, cạn. Mấy lòng thăm thẳm
    thuyền ta chở tình em đã khẳm
    mạng, tròng trành. Tiến thoái lưỡng nan.
    Ta đợi em, ngày nắng tắt nhanh
    đêm hiu hắt khêu sầu giăng mắt
    không bị, gậy cũng thành hành khất
    bên xó đời tuyết mọc đầu xanh.
    Ta đợi em, huyết chảy thành băng
    đơn hàn lắm. Đơn hàn vô kể
    suối mắt tuôn sông tràn biển. Lệ
    sóng ân tình trăm đấu chẳng vừa đong.
    Ta đợi em, khuyết mấy khuôn rằm
    hồn ngập lụt giữa trời quang mây tạnh
    xuân phơi phới mà trái tim cóng lạnh
    cánh môi tình quá đỗi xa xăm.
    Ta đợi em, trải mấy đông xuân
    đồng chiêm gặt bao mùa, quê cũ
    em tươi rói. Ta, bốn mùa cù rũ
    tóc lá buồn. Đời chóng sang thu.
    (Đức Phổ )
    Gần 12h đêm mà công việc chưa kết thúc, trời lạnh như thế này thèm được leo lên giường vừa nhâm nhi cafe sữa nóng vừa xem TV, không biết hôm nay trên cable có phim gì hay không; sáng mai hy vọng sẽ không bị đáng thức bởi tiếng chuông điện thoại của khách hàng! Những ngày cuối năm thật đáng chán!
  2. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    Tôi viết cho tôi
    Viết cho đêm Giáng Sinh đầy khói bụi
    Viết cho đôi bàn tay ấm áp lòng người
    Viết cho những nụ cười vô tư lự...
    Tôi viết cho tôi
    Viết cho một năm dài đầy biến cố
    Viết cho những kẻ không tin vào duyên số
    Nhưng thi thoảng vẫn giật mình trong những đêm buồn...
    Tôi viết cho tôi
    Viết cho những ước mơ đã sắp thành hình
    Viết cho những cuộc tình ngập tràn lãng mạn
    Viết cho những người bạn tôi đã đánh mất trên đường đời...
    25.12.2004
    Được SV-Stars sửa chữa / chuyển vào 02:40 ngày 25/12/2004
  3. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    Tôi viết cho tôi
    Viết cho đêm Giáng Sinh đầy khói bụi
    Viết cho đôi bàn tay ấm áp lòng người
    Viết cho những nụ cười vô tư lự...
    Tôi viết cho tôi
    Viết cho một năm dài đầy biến cố
    Viết cho những kẻ không tin vào duyên số
    Nhưng thi thoảng vẫn giật mình trong những đêm buồn...
    Tôi viết cho tôi
    Viết cho những ước mơ đã sắp thành hình
    Viết cho những cuộc tình ngập tràn lãng mạn
    Viết cho những người bạn tôi đã đánh mất trên đường đời...
    25.12.2004
    Được SV-Stars sửa chữa / chuyển vào 02:40 ngày 25/12/2004
  4. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Giáng sinh.......
    Có những khoảnh khắc tuyệt vời
    đến cả đời..... tưởng không thể nào quên được...
    Bối rối......
    Mắt nhìn mắt, tay tìm tay.....
    Đất trời hoà ngập niềm hạnh phúc...
    Thế rồi
    Vậy đó mà đã xa.......
    Giọt nước mắt ngày nào chưa kịp lau khô...
    Giáng sinh lại về.......anh và người ta ngang qua giáo đường ngày cũ...
    Một tiếng chuông vọng vang làm tim tôi nức nỡ.
    Chúa ơi! Tại sao người ta hạnh phúc..... Còn con.........!!!!????

    Được thuhatchonguoi sửa chữa / chuyển vào 03:14 ngày 25/12/2004
  5. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Giáng sinh.......
    Có những khoảnh khắc tuyệt vời
    đến cả đời..... tưởng không thể nào quên được...
    Bối rối......
    Mắt nhìn mắt, tay tìm tay.....
    Đất trời hoà ngập niềm hạnh phúc...
    Thế rồi
    Vậy đó mà đã xa.......
    Giọt nước mắt ngày nào chưa kịp lau khô...
    Giáng sinh lại về.......anh và người ta ngang qua giáo đường ngày cũ...
    Một tiếng chuông vọng vang làm tim tôi nức nỡ.
    Chúa ơi! Tại sao người ta hạnh phúc..... Còn con.........!!!!????

    Được thuhatchonguoi sửa chữa / chuyển vào 03:14 ngày 25/12/2004
  6. NNDT

    NNDT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Một năm thật đáng nhớ với mình với bao kỷ niệm vui buồn và những chuyến đi ko thể quên... Còn rất nhiểu điều mình chưa làm được nhưng mình cũng đã thực hiện rất nhiều việc mình muốn làm... đúng là 1 năm thích là làm
    Một ngày Giáng sinh chằng biết làm gì ngoài việc đi shopping lăng quăng, ăn bữa cơm vui vẻ với bạn bè, rồi nhắn tin, gọi điện, chat chit chúc mừng Giáng sinh vui vẻ... Cuối ngày lại có Cuốn theo chiều gió (bộ phim mà mình yêu thích nhất để xem) ... cũng gọi là một Giáng sinh ko tệ lắm phải hông??? mình cảm thấy khá hơn hẳn so với những ngày khủng hoảng trước đây...( chấc nhờ vừa cắt tóc và mấy trận khóc hehhe...)
    nhưng vẫn ... ước gì...
    Mong rằng mình sẽ làm được nhiều hơn trong năm mới...
    Mong sao tía má luôn mạnh giỏi và hạnh phúc ( chúc mừng tía má nhân kỷ niệm 28 năm ngày cưới )
    Mong sao thiên thần nhỏ của mình luôn giữ mãi nụ cười vô tư, và luôn hạnh phúc
    Mong sao bạn bè của mình đều thành công và hạnh phúc...
    Mong sao mình sớm hoàn thành khoá học, tìm được việc làm, ...mong sao mình cứng rắn hơn, ko mưa nắng mãi... ko nhớ ai đấy nữa... ko làm phiền ai đấy nữa... :(
    Mong cho ai đấy luôn vui vẻ, thi thoảng nhớ đến mình... nếu được gặp lại ai đấy 1 lần thì hay biết mấy...
    time 4change ...try & try...
  7. NNDT

    NNDT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Một năm thật đáng nhớ với mình với bao kỷ niệm vui buồn và những chuyến đi ko thể quên... Còn rất nhiểu điều mình chưa làm được nhưng mình cũng đã thực hiện rất nhiều việc mình muốn làm... đúng là 1 năm thích là làm
    Một ngày Giáng sinh chằng biết làm gì ngoài việc đi shopping lăng quăng, ăn bữa cơm vui vẻ với bạn bè, rồi nhắn tin, gọi điện, chat chit chúc mừng Giáng sinh vui vẻ... Cuối ngày lại có Cuốn theo chiều gió (bộ phim mà mình yêu thích nhất để xem) ... cũng gọi là một Giáng sinh ko tệ lắm phải hông??? mình cảm thấy khá hơn hẳn so với những ngày khủng hoảng trước đây...( chấc nhờ vừa cắt tóc và mấy trận khóc hehhe...)
    nhưng vẫn ... ước gì...
    Mong rằng mình sẽ làm được nhiều hơn trong năm mới...
    Mong sao tía má luôn mạnh giỏi và hạnh phúc ( chúc mừng tía má nhân kỷ niệm 28 năm ngày cưới )
    Mong sao thiên thần nhỏ của mình luôn giữ mãi nụ cười vô tư, và luôn hạnh phúc
    Mong sao bạn bè của mình đều thành công và hạnh phúc...
    Mong sao mình sớm hoàn thành khoá học, tìm được việc làm, ...mong sao mình cứng rắn hơn, ko mưa nắng mãi... ko nhớ ai đấy nữa... ko làm phiền ai đấy nữa... :(
    Mong cho ai đấy luôn vui vẻ, thi thoảng nhớ đến mình... nếu được gặp lại ai đấy 1 lần thì hay biết mấy...
    time 4change ...try & try...
  8. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa !!!!
    Sao mà nhớ SG thế, thèm cái cảm giác lâng lâng say say chân nọ xọ chân kia đi về phòng Mình thèm được tự do
  9. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa !!!!
    Sao mà nhớ SG thế, thèm cái cảm giác lâng lâng say say chân nọ xọ chân kia đi về phòng Mình thèm được tự do
  10. biennghinthuolai

    biennghinthuolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi, không có cảm giác bâng khuâng, trống trải trong lòng như những ngày vừa qua! Sao thế nhỉ?! Chẳng phải mình vẫn ngày ngày đi làm, vẫn ngày ngày gặp khách hàng, vẫn trao đổi với những người thân và bạn bè đó sao? Vẫn mỉm cười và vui vẻ với mọi người xung quanh, nhưng sao mình nghe đâu đó có tiếng thở dài trong lòng, chỉ thoáng qua thôi, nhưng cũng đủ để lòng chùng xuống.
    Chẳng phải đã lâu lắm rồi, lòng dặn lòng không được buồn hay rơi lệ, không được nhớ về những chuyện xa xưa dĩ vãng, không được để xuống tinh thần trước những chuyện không vui đó sao???
    Sao những hôm nay mình lại như thế chứ?

Chia sẻ trang này