1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bi2two

    bi2two Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    ..."đừng thương em nữa, ghét em cũng được" ... [message]
    01:00 am..." Anh không ngủ được..." [message]
    Anh nhớ, nơi lần đầu tiên đi với em, món đầu tiên em ăn cùng anh, vẫn còn nhớ khuôn mặt em tại nơi hẹn gặp, khác hẳn với những lần vô tình lướt nhìn nhau... tất cả về em, anh không cố nhưng vẫn cứ nhớ cứ xuất hiện trong anh.
    05:30 am..."Sáng rồi..." [message]
    Anh cứ nghĩ khi trời sáng, thì anh sẽ quên được những gì anh đã nhớ lúc tối, nhưng thì ra không phải vậy, vẫn nhớ...anh xóa tất cả những tin nhắn của em, những cuộc gọi, để có thể quên mau hơn, nhưng ...tất cả vẫn chưa đủ...vì anh vốn không thể tự làm mình mất trí nhớ...
    ...Anh không thương em, nhưng ghét em thì anh không có lý do gì để ghét, dù em sai, em hư hay kể cả cái mà em đã nói với anh...vì tất cả, tất cả những gì em đã mang đến cho anh ...
    Im lặng đâu là không biết
    Yêu [Em] nhưng chưa bao giờ anh nhận là yêu ?
  2. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Ặc ắc, suýt té ghế lần thứ hai trong ngày ...
  3. bi2two

    bi2two Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Em, có lẽ em đúng, đã lâu rồi anh không gặp em...
    " anh chẳng thương em, chỉ là thỉnh thoảng anh mới cảm thấy thương em"...
    ...
    " ngày lễ, tết, sn,...anh không bên cạnh em, mà lại để em cho 1 người khác "...
    ...
    " với anh, em không quan trọng, em luôn không là lựa chọn của anh "...
    ...
    " Anh, em cho người khác 1 cơ hội, anh thấy sao?"
    ...
    Cứ làm như những gì em muốn...Mặc anh !!!
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................
    ...............................................................................................
    Dạo này về đã để ý kỹ hơn, dường như giờ mới nhận ra đó là thói quen, uh quen thật...Đúng là, khi mất rồi thì mới nhận ra quan trọng...
    Có lẽ đã muộn, Em hả ...!!!
  4. zhaoyun8x

    zhaoyun8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Chút rượu cay cho lòng bớt lạnh
    Chiều đông về đơn độc chốn tha huơng.
    Không tình không bạn chẳng người thương.
    Thêm ly nữa tìm thiên đường đã mất.
    Rượu cay nồng làm tâm hồn ngây ngất.
    Buồn xót xa tràn ngập khó lòng vơi.
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=317453&ChannelID=194
    Sáng nay vào đọc bài báo này và thấy bực bội. Rốt cuộc thì hai chữ mà tất cả gọi là Con người cũng chỉ ở mức này thôi sao?
    Một câu hỏi vô nghĩa (trừ việc ban biên tập tự đưa ra tình huống để cho... có chuyện trong chuyên mục)
    Và một câu trả lời (tư vấn) ngớ ngẩn.
    Tự dưng cảm giác TS tâm lý HVS có khía cạnh nào đó giống lão Ellsworth. M Toohey trong The Fountainhead. (Trong XH Việt Nam thu nhỏ)
    (Có vẻ hơi bức xúc sau 1 đêm thức trắng để đọc 1 cuốn sách)
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 23/05/2009
  6. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Học chữ NHẪN sao mà khó khăn quá!
    Mọi thứ cứ lộn tùng phèo cả lên
    Mỗi người một suy nghĩ , không biết được cái nào đúng, cái nào sai.
    [nick]
    Được e_chong_vi_sarsss sửa chữa / chuyển vào 03:24 ngày 24/05/2009
  7. TimHoaTim

    TimHoaTim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Trước giờ ra sân bay 6 tiếng, tin nhắn ?oMấy giờ em bay?, ?o9h em ra sân bay?, ??
    4 ngày sau trên yahoo:
    - Hôm nay em đi làm à
    - Dạ
    - Hôm bữa anh tính ra sân bay tiễn em, mà cty có chuyện đột xuất.
    - Vậy hả
    - Bể show
    - Anh ra tiễn em làm gì, mất công.
    - Hả
    - Em đi 1 mình quen rồi
    - Cũng éo le quá ha
    - Em thấy có gì éo le đâu
    - Mai mốt già thì sao
    - Là sao? Chuyện đi 1 mình có lien quan gì đến sau này
    - Uh, Anh đi ngủ
    - Dạ, bb anh
    - Cám ơn món quà của em. Anh có món quà bá cháy tặng em mà không đưa được.
    - Nếu cần cám ơn em, Anh không cần phải nói có quà, hay là ra tiễn em, Em không phải trẻ con.
    - Em nói khó nghe rồi đó. Tùy em.
    - Tại anh làm cho em nghĩ vậy
    - Hôm nào anh gửi trả quà cho em, thế là xong.
    - Thà anh đừng nói quà cáp hay tiễn đưa gì, chỉ cần cám ơn là đủ
    - Khỏi liên lạc chi nữa
    - Dạ, em cũng đâu có ý liên lạc với anh.
    Offline
    Đã nói trước với nhau là không hợp tính, không thể tiến tới. Thế mà sao cứ lằng nhằng mãi. Mình mệt mỏi. Đừng có liên lạc với mình nữa.
  8. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    ...mệt quá thân ta này, nằm xuống với đất muôn đời...
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Hẹn cafe với 1 người...hẹn quài mà hong bao giờ có dịp gặp mặt!
    Chắc tại hong có "thiên duyên tiền định" òi!!!
  10. zhaoyun8x

    zhaoyun8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Cười nhưng sao lại không thấy vui.....

Chia sẻ trang này