1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB những người đã và đang có người yêu đi du học. (Danh sách cuối T.3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lenhhoxung2012, 27/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. unbreakable_heart

    unbreakable_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thế tớ là dân du học còn người yêu tớ cũng đi du học nhưng lại ở một nước khác. Vậy tớ có được nhập hội không nhỉ?
  2. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Có , xin mời vào tham dự ... Rủ cả bạn gái của cậu vào nhé ... Cô ấy cũng được coi là có người yêu dang du học mà
    Hehé , hội này mà offline không khéo lại tan rã hết ... Vì các cặp , các đôi hoán đổi vị trí cho nhau hết mà =)p
  3. Diminico

    Diminico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cậu nói xế nào ấy chứ..offline đi...
    Cậu ko thấy câu " Ông ăn chả bà ăn nem" à...Cái quan trọng là ý nghĩ của mình thôi...
    Mà nếu đổi chỗ thì có sao, càng tiện...
  4. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Anh rất vui khi thấy bebechance vẫn có được niềm tinh, sự lạc quan vào tình yêu. Anh thấy rằng có lẽ em đã hiểu được những giá trị đích thực của tình yêu. Và là một người khá khách quan trong mọi chuyện. Chúc em sẽ có được tình yêu của em. Mọi chuyện của anh thì vẫn tốt. Và dù thế nào đi chăng nữa anh vẫn luôn có niềm tin ở tương lai. Em hãy ngó thử cái title của anh nhé. Cám ơn em rất nhiều
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Anh đang muốn vào club này để kiếm ăn lắm .Vì thế em nào đang du học chịu khó yêu anh phát để anh kiếm cái chân member trong club này
  6. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Offline xong chắc có nhiều ng không đủ tiêu chuẩn tham gia CLB này nữa nhể?he he!
  7. Diminico

    Diminico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cu Goat nói phải đó....dũng cảm lên các đồng chí...he he...
    Lâu lắm ko thấy cu Lenhhoxung online nhể, chắc độ rày mải kiếm xiền hay sao mà ko vào lãnh đạo anh em trong topic này...PM cho tôi rồi hôm nào chúng ta đối ẩm cái nhể...
    Mà đố ông biết tôi là ai...ke ke ke ke
  8. piknik

    piknik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    haiz.. mình và ng` ấy du học ở 2 nước xa lắc xa lơ, kì nghỉ bao giờ cũng chéo ngoe nhau. hòi đó khi anh đi du học, mình không hề có một ý nghĩ tiêu cực. lúc nào cũng lạc quan, tin tưởng rồi hạnh phúc lắm... đùng một cái, mình cũng đi du học. cơ hội gặp lại anh mong manh hơn nhiều, vì không phải 2 đứa có tiền đủ để mua vé máy bay qua thăm nhau được ... nhưng mà 2 đứa vẫn cố gắng duy trì mối quan hệ. tụi mình cố gắng nhiều lắm. nhưng anh lúc nào cũng lo cho mình, lo quá hóa rồ.. lo đến độ anh bảo là chia tay đi em, để em có một ng` có thể ở cạnh bên em chăm sóc em chu đáo... lúc đó mình giận anh thế nào, cãi nhau rồi động viên anh.. cuối cùng 1 năm sau, 2 đứa cũng chia tay. buồn, buồn nhiều lắm... buồn đến độ không dám nghĩ gì nữa, chỉ biết học hành và bạn bè. không cho mình thời gian để nhìn lại bản thân. để đến một năm sau, mình mới giận mình sao mà nông nổi quá.. sao lại chia tay... lúc đó thì anh vẫn ở bên cạnh mình, nhưng không còn là bạn trai của mình nữa.. mà anh đã trở thành "bạn trai cũ" của mình.
    càng ngày càng có nhiều ng` đi du học, càng có nhiều chuyện distant love. mỗi ng` một tình yêu, một kiểu yêu. có ng` duy trì được distant love, có ng` không thể... nhà mình 3 đứa con gái ngang tuổi nhau.. mình thì đứt gánh giữa đường. một đứa bạn thì vẫn bền bỉ sau 3-4 năm rồi... một đứa thì vẫn yêu đơn phương một ng` ở xa lắc xa lơ... 3 đứa con gái, mỗi đứa một kiểu. có điều, cả 3 đều không có gì nuối tiếc ở giây phút này. mọi chuyện xảy ra đều có lí do của nó cả. chỉ cần không mất niềm tin, và hy vọng, thì mình sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
    "the one who should pay for your bad relationship is the one in your next relationship" - carrie, *** and the city.
  9. axemghetanh

    axemghetanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    hom nay ban minh noi :yeu xa nhu the thiet lam day .con trai nhe .van biet vay nhung cung ko the nao ngung yeu vi don gian trong tim co nguoi ta .moi lan co chuyen nguoi ta luon la nguoi lam minh cuoi va thoai mai hon .thay hanh phuc ghe gom khi nho nhung lan noi chuyen giua hai dua .nguoi ta chu truong cha do danh gi ca moi khi minh doi .thay hoi tuc chuyen nay .co cach nao cai thien tinh hinh ko nhi
  10. Uoc_gi79

    Uoc_gi79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    *****bin: Cám ơn bạn đã chia sẻ với mình. Chuyện buồn đó giờ đây mình cũng đã vượt qua, dù rằng đôi khi nghĩ đến vẫn thấy nhức nhối trong lòng. Nhưng mình sẽ không để mọi người phải lo lắng cho mình nữa. Giờ thì mình cũng tin vào chuyện Tái ông mất ngựa, chưa chắc mất đi 1 cái gì đã là quá xấu phải không??? Biết đâu đấy nhỉ

Chia sẻ trang này