1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Minh họa cho thơ ( sắp xếp lại đã )

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi loa_ken_den_si, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. samcamtrongdem

    samcamtrongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Đêm mơ ôm mảnh trăng vàng
    Mười năm xa cách ai mang câu thề
    Nơi đây mong cố nhân về
    Đợi như chiếc lá thu về xót xa.
    Tặng cho người thổi hồn vào chữ tài hoa đất hà thành ...
    "Chàng rao bán gió ... bán trăng
    Em rao bán chữ thưa rằng em mua "
    Được samcamtrongdem sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 18/04/2006
    Được samcamtrongdem sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 18/04/2006
  2. Rungoi

    Rungoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Ngày trở gió
    Em nhặt lá vàng muộn màng rơi
    Thời gian xé quay cuồng trong lòng phố
    Em chiếc bóng đơn côi nỗi nhớ
    Hoá thân vào đêm
    Biết rằng không thể là anh
    Là lời hẹn hò bên cầu ô thước...
    Ngày trở gió
    Môi ai mằn mặn chia phôi...
    Chẳng thể yêu thương kiếp này
    Để dành kiếp khác
    Thế nào rồi mình cũng lại có nhau
    Nếu tìm được trong cỏ rêu
    Tình rêu cỏ .......
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Mười giờ hoa của hẹn hò
    Để bên nhau mình khắc tô thiên tình
    Em cười hai má thật xinh
    Đôi môi chứa trọn biển tình hai mươi.................
  4. samcamtrongdem

    samcamtrongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0

    Tìm lại cố nhân
    Ta đợi trăng về lúc nửa đêm
    Gặp chàng thi sĩ bán nỗi niềm
    "Ai mua trăng ta bán trăng cho "
    Hàn Mạc Tử
    Chàng rao bán gió ,bán trăng
    Ta rao bán chữ ..."thưa rằng ta mua "
    Bán trăng chàng bán bao mùa
    Ta vế lấy cỏ thêu thùa chữ yêu
    Yêu chàng từ buổi chiều thu
    Ước về thôn Vĩ cùng ru con đò
    Ngìn thu khuất bóng đợi chờ
    Hẹn rồi chẳng nhớ ... trăng giờ buồn thiu
    Ngô Đồng theo gió một chiều
    Hàng cau đứng khóc bao mùa trăng lên
    Ao sen Tịnh Đế hỏi thăm
    Kim Điền liễu rủ bao năm bạc mầu
    Canh tàn bao khắc cõi sầu
    Trăng đêm trừ tịch mái đầu xót xa
    Lối về thu thảo mờ xa
    Hỏi chàng thi sĩ còn rao bán tình .

    Hà Thành là người yêu cuối cùng của Hàn Mạc Tử thời @

    ----------------------------------
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Bên ngoài ngắm lại muốn vào
    Ở trong chúng tớ sắp lao ra ngoài .....
  6. Dblue

    Dblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    He he, the la bac loakendensi co doi thu roi, ban samcam lam tho hay lam, voted 5*, hi hi, nhung samcam co bay trong dem khong ha ban???? minh von chang biet gi ve samcam ca.
    Hi hi, nhin cai anh nay va may cau binh cua bac, tu dung lai nho den bai tho cua Tagore ve 2 con chim, chim long o ben trong va con chim rung o ben ngoai, chim long noi "ban oi hay vao day, toi se day cho ban ngon ngu cua nguoi dai giac", chim rung noi "di theo toi, toi se day cho ban bai ca cua rung xanh", chim long than "oi doi canh nay bat luc roi con dau", khong nho chinh xac dau, nhung bai tho that la hay
  7. samcamtrongdem

    samcamtrongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    He he, the la bac loakendensi co doi thu roi, ban Sâm cầm lam tho hay lam, voted 5*, hi hi, nhung samcam co bay trong dem khong ha ban???? minh von chang biet gi ve samcam ca.
    Cám ơn bạn đã voted5* cho mình .bạn đã bao giờ thấy Chim Sâm Cầm bay trong sương chưa nhất là vào sáng sớm ở trên Hồ Tây đẹp lắm . Bây giờ thì ít thấy nữa vì chim Sâm Cầm bị dân ngiện rượu Hà Thành lùng bắt mang về vặt chân ngâm rượu đấy , sợ lắm dù nhớ nhưng cũng cũng chỉ giám về vào ban đêm thôi buồn ... cô đơn lắm .
  8. samcamtrongdem

    samcamtrongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    KHI TÌNH YÊU RA ĐI
    Đêm Hà Thành ánh trăng ơi huyền diệu
    Gió thổi buồn những khúc nhạc luyến lưu
    Em thầm ước tình yêu quay trở lại
    Cho cháy bùng một thời ta đã đam mê
    Bỏ đi đâu những con sóng lạc nơi xa
    Sâm cầm nhỏ cũng chối từ trở lại
    Chỉ còn đây dấu chân in mầu cỏ
    Khó xóa nhòa những cay đắng trên môi
    Em muốn hát khúc hát khi chia tay
    Để không phải nao lòng nơi bến cũ
    Và người ơi ... có biết em đang khóc
    Trái tim đau cứ nhỏ những giọt buồn
    Ghế đá xưa lại những đôi tình nhân
    Cũng chân trần đung đưa lời hẹn ước
    Khác gì ta một thời yêu nông nổi
    Yêu hết mình chẳng dám chết vì yêu
    Dưới ánh trăng đêm Hà Thành lộng gió
    Em quay về tìm lại cố nhân xưa
    Vẫn nồng nàn ...khắc khoaỉ vẫn nhớ mong
    Như hoa sữa hương tình yêu thuở trước
    Em đã hiểu một điều thật giản dị
    Tình yêu nào đều cũng sẽ vậy thôi
    Bắt đầu bằng nụ cười và kết thúc
    Lại chẳng là nước mắt phải không anh ?
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Sài gòn bây giờ nắng lắm em ơi
    Gió lang thang trên bờ vai tóc rối
    Phố rưng rưng đợi mưa hoài khắc khoải
    Riêng mình anh một lối đi vào .....
    ( hê hê ...xin lỗi bác Ân Xuyên )
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Thơ là đây !

Chia sẻ trang này