1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Biện Biên

Chủ đề trong 'Điện Biên' bởi TTVietNamOnline, 01/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. o0oNECo0o

    o0oNECo0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    ĐB 20/8
    Lâu k ở Điện Biên vẫn thấy nó không khác gì là mấy !
    chiều lên bể bơi Him Lam nhìn thấy mấy nhỏ xinh ghê ... quay trộm được mất bé đang tắm ai có thích tui gửi lên coi gái ĐB bơi thật là đẹp cứ lung tung hết cả
    Tối thì 11h đã tắt đèn đi ngủ làm báo hại mình sợ ma mà lại đi một mình từ đó về tận sân bay
    Chán ........ chả gặp bé nào mình quen ở trên net cả ... hi vọng lần sau xuống vui hơn
  2. lothanhtuan

    lothanhtuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    ngày 31 tháng 9 năm 2005
    hôm nay online buồn quá các bạn ơi
  3. phuongnguyen236

    phuongnguyen236 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá !!!
    Dạo này mình chán tất cả rồi.Mình muốn trở về nhà.Muốn về ĐB.
    Bất chợt nhận ra chẳng đâu bằng nhà mình,chẳng ai hiểu mình bằng bố mẹ và cũng chẳng ai quan tâm đến mình bằng bố mẹ cả.Nhà người khác dù thoải mái đến đâu cũng vẫn k phải nhà mình...
    Đến khi nào mới kết thúc những ngày này.
    Mình phải làm sao đây???
  4. quelt

    quelt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    ngày.......tháng9 năm 2005
    đêm hn buồn thiu 1 mình giữa 4 bức tường,nhìn lại thấy mình thật cô đơn.hạnh phúc ơi ngươi ở đâu..........
  5. hotty

    hotty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày 9/9/05
    đã gần hết một năm rồi nhỉ ? sao mình cảm thấy càng ngày thời gian trôi càng nhanh? mình không còn nh thời gian mà vẫn còn rất nh thứ để làm. mọi gánh nặng làm mình thấy mệt mỏi. Hạnh phúc lioon tuột khỏi tầm tay, nếu biết là không thể sao lại cứ đâm đầu vào?????
  6. congchua_kobietyeu

    congchua_kobietyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    mình ko biết hôm nay là ngày bao nhiu nữa .nhưng mình thấy rất buồn .ngày nào cũng như ngày nào lặp lại 1 cách nhàm chán .sống để làm j` khi ta ko có mục đích . trời đất ạ chưa bao jờ mình khao khat đi học như bây jờ .ước j` ...........
  7. hotty

    hotty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    hôm nay chuẩn bị trung thu, mình cảm thấy buồn và thất vọng vè ng đó
    mình đã coz một ngày thật mệt và ý nghĩa, giúp trẻ em đường phố vui trung thu , mặc dù không làm dc gì nh nhưng cảm thấy cuộc sống của mình có một chút ý nghĩa hơn, cảm thấy như mình không vô dụng như mình tưởng. Thấy các em dù hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn rất vui và vui hết mình.Mình đã hỏi một câu thật hớ theo thói quen đi dạy " con học ở trường nào?" và mình nhận thấy sự ngập ngừng ở em, tim mình đã như ngừng lại. Không phải sự quan tâm nào cũng làm ng khác vui. Nhìn các em vui vẻ, mình thấy mình cần phải làm nh thứ cho các em hơn nữa. Cuộc sống này dù sao cũng còn có rất nh thứ để làm, cố lên
  8. quelt

    quelt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    ngày.....tháng9 năm 2005
    ngồi 1 mình uống coffe ở liễu giai,nghĩ lại thấy mình đã để mất quá nhiều điều,tại sao con người ta không thể có được tất cả nhỉ?tại sao tình cảm lại không thể đi đôi với sự nghiệp nhỉ?
  9. hotty

    hotty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới vào dc ttvn , ko the nao vào dc mới lạ chứ, không biết mọi ng có bị thế không?
    hôm nay mình đã có một quyết định mà phải mất nh hôm suy nghĩ, nh nước mắt mới có thể làm đc. Cố lên , dù phía trước chẳng thấy gì nhưng có lẽ tương lai sẽ tươi sáng hơn, hy vọng thế
  10. quelt

    quelt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    ngày ...tháng.10 năm 2005
    lại một ngày dài nữa trôi qua.ôi .............tuổi 20!

Chia sẻ trang này