1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Biện Biên

Chủ đề trong 'Điện Biên' bởi TTVietNamOnline, 01/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    30 ÂL bay chuyến cuối cùng vìa ĐB. Vắng hoe vắng hoắt. Lần đầu tiên bay 1 chuyến dài và mệt mỏi đến thế. 1h20'' liền. Ngủ li bì từ lúc mb chưa cất cánh. Chỉ láng máng nghe HDV mời nc nhưng mắt có mở nổi đâu mà nước với chả nôi.
    Về nhà ngủ liền đến tận khi tiếng pháo của trẻ con bắt đầu đì đẹt đâu đó vài quả. Rồi tiếng ầm ĩ, đùng đoàng của pháo hoa. Năm nay pháo hoa bắn lâu hơn năm ngoái.
    Cả nhà lục tục kéo nhau dậy. Ăn uống, mừng tuổi, chúc tụng rồi lại kéo nhau lên giường khò tiếp.
    M1 đi thăm đc thằng anh kết nghĩa, đi nhà bác với nhà 1 cô cùng cơ wan cũ.
    M2, 3 thăm nốt cô, dì, chú, bác.
    M4 sách va li lên đường đi chiến đấu.
    Say xe, vật vã.
    Đến viện 103 ko chịu đc nữa đành phải xuống. Đồ vẫn vứt trên xe.
    Đến jờ vẫn còn sợ ô tô.
    Hik hik.
  2. cuongcao113

    cuongcao113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    xin chao moi nguoi.
    toi nghi. box dien bien nay con ngheo nan qua
    chung ta hay lam phong phu len nhe
    cac admin oi. cac quan tri oi.
    trong box hay tao nhieu topic ra
    post cac bai theo cac chu de len tren do
    an uong, ngu nghi , du lich , hoc tap, chia se kinh nghiem cuong song ....
    khi co cac chu de huu ich nhhu vay se co nhieu nguoi truy cap hon. se phong phu va dep bõ dien bien hon.
    thay vi 01 topic dinh chi co nhung cau tu nhat ky chang huu ich gi vay.
    cac bro oi hay xep topic o cac box khac ma xem. dang gia ca chuc trieu dong. vay ma ta dang co mot manh dat dep tai sao khong xay nha cao vay? hay chung suoc de dua box dien bien dep hon nhe
  3. chieu_mua_nho_bien

    chieu_mua_nho_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    hu...hu..., lau qua khong vao TTVN, moi nguoi van khoe ca chu?
    co ai bi thuong hay lam sao ko vay?
  4. tunglovelove

    tunglovelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    alô lô a ! chào các bạn ĐB
  5. quelt

    quelt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    hom nay là ngày3/7 vậy là đã tròn 43 ngày không động đến thuốc lá.không thấy nhớ,nhưng chỉ có điều cân nặng đã tăng thêm 3kg.huhu
  6. nhim2014

    nhim2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Cứ hnào nóng ko ngủ đc lại nhớ nhà. Trên nhà mát mẻ, bật quạt lên ngủ ngon lành rồi
  7. hotty

    hotty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới lại viết những dòng nhật ký vào đây.
    Đã có rất nhiều chuyện xảy ra, cả vui lẫn buồn mà mình ckhông có tâm trạng nào để type những cảm xúc đó vào đây cả.
    Hôm nay rất vui vì đi siêu âm về và đã biết là mình sắp có có 1 babaygirl. Hy vọng bé sẽ xinh như mẹ ( hí hí- làm cao tý) , " to" khoẻ như bố ( ặc ặc) khéo léo như ông bà nội và đầy tình thương yêu như ông bà ngoại.
    Mai đã là ông công ông táo rồi, Tết lại sắp về. Chúc tất cả mọi người một năm mới thật vui vẻ và may mắn.
  8. quelt

    quelt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    về quê.điệp khúc mà những người đi xa thường hay nhắc tới.nhớ nhà,nhớ bố mẹ,nhớ bạn bè.vui vì mọi người vẫn khỏe,buồn khi nghĩ lại trong năm qua mình chẳng làm được j nhiều.
    vẫn như mọi khi,biết tin về quê,lũ bạn lại kéo đến nhà đánh chén,không được như trước nữa vì 5.6 thằng đã tảo hôn.nhưng cũng mừng cho bạn vì chúng nó đã trưởng thành hơn,chín chắn hơn.nhưng có những thứ khôg bao giờ thay đổi,2 can rượu 5l của tôi chẳng bao giờ là đủ.có lẽ khi người ta lớn mọi thứ cũng thay đổi,thay vì diễu binh ngoài đường như ngày xưa,chúng nó thích ngồi đan quạt.
    sống giữa bạn bè thật hạnh phúc,nhưng có lẽ sẽ trọn ven hơn khi em vẫn là một nửa của tôi.vẫn chào hỏi-nhưng là sáo rỗng,vẫn cười - nhưng là gượng gạo.có lẽ em không hiểu,với tôi em là duy nhất.em muốn chia tay khi biết tôi không chỉ yêu riêng mình em.nhưng có điều
    em không chịu hiểu,khoảng cách giữa tin đồn và sự thật là không gần
    tôi không thể giải thích,không có cơ hội để giải thích,em quá quyết đoán."không có lửa ắt không có khói".
    ,khi thấy em không còn là của tôi nữa,khi chia tay,em lấy lí do địa lý.nhưng hình như ko phải vậy.người em chọn còn xa hon tôi kìa
    nhưng họ hơn tôi ở những điểm khác,có lẽ vậy
    có lẽ những người cùng tuổi không thể yêu nhau thì phải,dẫu sao.cũng chúc em hạnh phúc.chúc em vững bước trên con đường đã chọn.con đường không có tôi.......và chúc mừng năm mới.
  9. hotty

    hotty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đã sắp bắt đầu năm mới rồi đấy. Mai là các anh chị em chúng ta lại bước vào giai đoạn cày tiền rồi nhỉ.
    Sao nghĩ đến ngày mai đi làm mà thấy chán thế.
    COn người ta thật buồn cười. Giận thì nói là giận, lại cứ nói những câu làm người khác khó xử. GỌi điện thì không nghe nhưng lại trách là chả hỏi han dc 1 câu
    Thôi thì thôi vậy, biết thân biết phận cứ im lặng là hơn
  10. quelt

    quelt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    cũng khá lâu rồi nhỉ?
    hôm nay là 11/07/2010 hơn 2 năm.phải chăng ta đã thành công trong nỗ lực cai thuốc?
    2 năm.già quá rồi.bạn bè lấy vợ gần hết rôi
    mình được j?mất j?
    công việc?chắc như vậy là đủ?"
    tình yêu?thất bại.khó nghe quá.nhưng vẫn muốn nói
    lâu quá.chẳng ma nào ghé qua đây cả.

Chia sẻ trang này