1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn thì vào đây nào (Tầng 18: Đừng nghe những gì trai Ấn nói...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 16/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Lại bom, mình có nghe ck mình bảo, hình như chết mấy người. Sao mà cứ phải chiến tranh với nhau chi cho khổ vậy??
  2. Shamrock16

    Shamrock16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2016
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    26
    Bạn ấy bình an, chỉ là hơi mệt sau công tác dài và mình thì hơi lo tí xíu thôi.

    Hôm qua nói sẽ đi Sapa 2 ngày cuối tuần mà chàng có vẻ không vui, ghen :) Không biết các đồng chí đã thành đôi thành cặp rồi thấy quãng thời gian yêu xa thế nào chứ tớ thấy khổ quá :D Thực lòng, nhiều lúc muốn được âu yếm vuốt ve cưng nựng mà cứ phải tập gym nặng cho bớt nhớ...
  3. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Mình thì thấy quảng thời gian yêu xa là lúc hình ảnh về chàng tốt đẹp, ở gần rồi bao cái xấu nó lồi ra chỉ ước gì được như xưa.
    Shamrock16 thích bài này.
  4. Shamrock16

    Shamrock16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2016
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    26
    Hihihihi ai cũng vậy mà, chắc chàng cũng nghĩ thế á! Vấn đề là muốn được gần gũi nhiều hơn, nhớ cái cảm giác được ôm ấp...
  5. Meomeo1032

    Meomeo1032 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2016
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    10
    Sau hơn 2 tháng tàu ngầm hôm nay em xin viết xíu xíu về chuyện của em. Coi như "Lễ ra mắt" các chị đừng ném đá em nha. Em hẳn là nhỏ tuổi nhất trong hội mình rùi, hic. Chả là em cũng quen 1 anh Bắc Ấn sang Việt theo "Ngành công nghiệp xuất khẩu yoga teacher". Qua fb ảnnh msg em, rồi cũng nói chuyện đủ thứ mây mây vân vân thỉnh thoảng ảnh Say "I love you" , "i miss u" rồi "Janu, lover" các thứ, lúc lúc còn hỏi ý flirting kiểu "em có thương ai chưa","Tại sao chúng ta không là lover nhỉ". Em thì không để tâm gì nhiều, hic tin lời mấy anh Ấn chắc cầm luônl Giấy đỏ quá. Chuyện vẫn bình thường cho đến dạo gần đây tần suất ấy ngày càng dày đặc làm em hoang mang tột độ, ngày ngày ảnh call mà em thì không muốn nói chuyện vì .."ngại". Mấy anh Ấn này kỳ quá, bỏ thính tùm lum. Zai Ấn ngọt từ tận xương ngọt ra ai ai cũng thế cả rồi, chắc mẩn mình chẳng phải "Lover" duy nhất của ảnh đâu các chị ha
  6. Shamrock16

    Shamrock16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2016
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    26
    Mình chỉ nghĩ đơn giản là yêu chân thành thì cứ tự nhiên thể hiện và tin tưởng nhau, hạn chế tối đa suy diễn linh tung lung tung thì mới yêu nhau được.

    Bọn mình vừa khẩu chiến, định end nhưng sáng hôm sau, sau 1 đêm ngủ ngon, lại làm lành và thấy chàng quan tâm, chăm sóc mình tốt hơn trước. Chàng cũng ghen nhưng ghen vừa phải để biết là chàng có yêu mình nhưng mình ghen nhiều hơn (đàn bà mà).

    Mình nghĩ gì và mong muốn gì đều nói hết cho chàng biết. Mình không thích cứ bắt người khác phải đoán mò suy nghĩ của bản thân để rồi gây hiểu nhầm. Có lẽ vì dám nói ra cảm xúc của mình và nỗi nhớ nữa nên chàng cũng có động thái tích cực hơn, lên kế hoạch về thăm mình rùi.

    Bọn mình đều đã từng trải qua đổ vỡ nên nói chuyện với nhau thẳng thắn hơn các bạn trẻ tuổi hơn. Giờ chả có thời gian để đong đưa ỡm ờ nữa...

    Có khi chàng của em Meomeo1032 cũng là người sống tình cảm, không giỏi che đậy cảm xúc giống tớ nên nói ra... Cứ thử tin đi, biết đâu được... High risk high return.

    Trong chuyện tình cảm, không nên đa nghi quá!
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Trong nhà mình đã có rất nhiều bad experience with yoga teacher, you'd better be careful. Em cẩn thận vì rất nhiều anh đã có gia đình hoặc hứa hôn, nhưng sang đây vẫn thả lưới bắt cá, nhiều bạn dại dột yêu đương, ngủ nghê cuối cùng anh quất ngựa truy phong đó. Nói chung là chị rất có ác cảm với các thầy yoga ở VN. Đương nhiên sẽ có người nói ai cũng có người tốt người xấu, chị thì chỉ hy vọng là anh chàng đó không đến nỗi nào, nhưng nghe cái kiểu yêu đương tán tỉnh là chị thấy tốt hơn hết là em tránh xa. Em ở HN đúng không? Có trai yoga còn cặp phụ nữ có gia đình, chồng đánh ghen tùm lum ở chỗ tập.
  8. Meomeo1032

    Meomeo1032 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2016
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    10
    :-(:-( hic, em không ở HN. Em cũng chưa có gia nghi gia thất gì luôn. Giả sử mà em có "trót dại" dính thính thì có cách nào thử ảnh không chị ơiii
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chào em, chị không có nhiều thời gian để viết và hơn nữa, mấy chuyện này đã được đúc rút và các chị đã cho rất nhiều lời khuyên. Em nếu muốn có thể lục lại các tầng trước, chị nghĩ click vào bất cứ trang nào em cũng sẽ tìm được cho mình câu trả lời thoả đáng. ĐếnTam tạng còn phải đi thỉnh kinh nữa mà!

    Túm lại một câu: Thật cẩn thận.
    Meomeo1032, Baljeet257Shamrock16 thích bài này.
  10. titimama

    titimama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2016
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    hi các chị, em là người ngại tiếp xúc, ít giao tiếp với người khác nên cũng hg biết cách cư xử cho lắm. Chuyện là em mới quen 1 anh Ấn qua mạng được vài ngày. nhưng anh ấy cứ muốn em gửi hình cho anh ấy. em hỏi lý do thì anh ấy nói là muốn gặp em trước khi hẹn hò. Nhưng em cứ chần chừ chưa muốn gửi. Em có nói vậy khi em gửi anh gửi có gửi hình cho e không? và mẫu bạn gái của anh là gì? thì anh ấy không trả lời. Cách nói chuyện của anh cũng từ từ, chứ không có vồn vã. chỉ có gọi là honey hay babi thôi. các chị cho em lời khuyên có nên gửi hình và tiếp tục trò chuyện với anh ấy không ah. em cám ơn các chị!

Chia sẻ trang này