1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu là thế sao ? đâu là tình yêu ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi PROFILE, 02/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meomiumiu

    meomiumiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, lại quay trở lại câu chuyện của bạn profile kể. Mình vẫn hoàn toàn lên án thái độ ko rõ ràng trong tình cảm của cô gái kia. Thậm chí mình thấy cô ta đã đùa giỡn với tình cảm. Àh bạn Profile này, sao bạn biết rõ tâm lý của anh chàng kia quá vậy. Đôi lúc mình tự hỏi, liệu bạn có phải chính anh chàng đó ko?? Hihihi, mình đùa thôi nhé, đừng vì thế mà giận mèo Miu Miu này nhé.
  2. PROFILE

    PROFILE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    giận gì đâu , tớ cũng không biết nên nói thế nào về nhân vật đáng thươg trong câu chuyện , bạn là người tinh ý như thế thì chắc hẳn bạn nhận ra rồi . có những điều không cần nói mà mọi người vẫn hiểu mà , phải không ?
    tớ muốn đứng ở vị trí thứ 3 để quan sat câu chuyện và thật sự thấy có rất nhiều thú vị .
  3. PROFILE

    PROFILE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    tớ chẳng cho là mình cao thượng hay tốt đẹp gì cả nhưng quả thật là tớ hơi...sốc khi biết cô ấy quay lại với người bạn trai đã từng từ bỏ cô ấy . tớ không biết là mình có hận cô ấy không nhưng đôi lúc tớ nghĩ là nên cho cô ấy một bài học nhưng lại nghĩ rằng ....không nên .
    tất nhiên mọi chuyện rồi cũng qua đi nhưng vết thương lòng thì sẽ chẳng bao giờ liền hẳn , nó vẫn để trong long tớ một khoảng trống vì tớ đã từng thật lòng yêu cô ta .
    người ta bảo rằng yêu thực sự nghĩa là mong cho người yêu mình được hạnh phúc nhưng tớ nghĩ là nó không đúng , ít nhất là trong trường hợp này .
    nhưng có lẽ đến một lúc nào đó thì cô ta sẽ nhận được bài học của mình .
  4. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện có vẻ đã đến hồi kết
    Thực lòng mà nói, Tớ không đánh giá cao anh chàng đến sau dù anh ta có yêu hết lòng đến thế, 4 năm ko giữ nổi một người con gái, hoặc giả không đủ sáng suốt để nhận ra rằng t/c của người ta không phải dành cho mình??? Nếu là người cao thượng thì hãy tự hỏi bản thân mình, đừng chỉ nghĩ là bạn hết lòng lo cho người ta là người ta đã hạnh phúc, vì cô gái là người yêu hết mình đến thế kia mà (vì đã dâng hiến tất cả cho người yêu đầu) thì cho dù bạn có tốt đến mấy cũng chưa chắc đã có được tình yêu của nàng đâu, vì vậy lẽ ra nên giải thoát cho cả 2 người từ lâu rồi mới phải, khi chấp nhận yêu cô gái, chấp nhận là người đến sau thì chắc anh chàng cũng đã tính đến nước có ngày không thành thì cũng chấp nhận để còn có đường lùi đường tiến. Đến giờ ngã ngửa để người ta lừa trong suốt từng ấy năm thì trách ai được chứ, trách bản mình đã quá tự huyễn hoặc khi yêu mà thôi
    Còn về cô gái, khi nghe đoạn đầu câu chuyện, tớ định đưa ra vài lời biện minh cho her, nhưng đến đoạn kết khi cô ta nói sai sự thật về anh chàng đến sau thì thôi hết muốn nói nữa, bỏ cũng chẳng nên tiếc
    Còn chuyện trả thù hay phục thù gì đó thì tớ không thể tưởng tượng được nó ntn, bình thường tớ vẫn quan niệm 2 người sau khi chia tay vẫn có thể là bạn, nhưng riêng trường hợp này, tốt nhất coi như chưa từng có nhau trên đời là hơn cả.
    Mỗi anh chàng thứ 1 là sướng, không biết tay này có ra gì không
  5. liva_admirer

    liva_admirer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Topic:  << tình yêu là thế sao ? đâu là tình yêu ? >>to PROFILE: ba?i na?y tôi có đọc ơ? một báo điện tư? na?o đó nhưng?quên mất tên rô?i. [​IMG]to Stuck-up: ...cô gái là người yêu hết mình đến thế kia mà (vì đã dâng hiến tất cả cho người yêu đầu)... tôi không nghif dâng hiến tất ca? cho ngươ?i yêu đâ?u thi? có thê? gọi la? ti?nh yêu đích thực, la? yêu hết mi?nh.
    Theo ý kiến cá nhân va? chu? quan cu?a tôi thi?: Một ti?nh yêu thực sự thi? chi? có cho ma? chă?ng nhận lại bao giơ?, ca?ng không pha?i la? sự trao đô?i hoặc ép buộc ma? la? sự tự nguyện cu?a đôi bên. Anh ta cuối cu?ng đaf ra đi đấy thôi.Ti?nh yêu không pha?i la? sự chiếm hưfu bơ?i vậy ta đư?ng nắm giưf ai.Ti?nh yêu vốn mu? quáng nên ho?i xem có ai lại sáng suốt khi yêu?Ti?nh yêu chă?ng tính tóan bao giơ? nên la?m gi? có ai lại đi tính đến chuyện có nga?y không tha?nh ma? co?n có đươ?ng lu?i nước tiến ???...Co?n nhiê?u điê?u muốn nói nhưng thế tạm đu? rô?i nhi? [​IMG]
    Tình yêu là cái chi chi Phải la? ... là khúc bánh mì hay không? Ma? sao ai nấy cũng trông Muốn ăn những lúc đói lòng qua loa Nhưng khi no lại ưỡn a? Ẹo qua ẹo lại chê già chê non Ghét thì méo mó bồ hòn Thương thì trái ấu cũng tròn như trăng Tình yêu muôn vuốt muôn nanh ??? Tốt hơn ta hãy đứng đằng xa thôi Lại gần sợ sẽ bị "xơi" Tin người một phút, mất toi một đời (TN)
    Được liva_admirer sửa chữa / chuyển vào 20:21 ngày 18/09/2004
  6. Dem_Va_Ngay

    Dem_Va_Ngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    YÊU mà .. con người ta có thể bất chấp tất cả ..
  7. Dem_Va_Ngay

    Dem_Va_Ngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    .......!!!!!!
  8. Ga-lang-thang

    Ga-lang-thang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    1
    Ôi tình yêu....
    Anh cũ "ưu tiên" hơn anh mới (vốn chỉ là anh tạm thời khi đang chán đời và muốn quên, muốn tìm nơi trú ẩn). Anh mới yêu mình, nhưng mình nhận ra là mình yêu anh cũ hơn cơ. Anh mới tốt lắm, mình biết, nhưng ...
  9. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nó la? thế roa?i trách la?m sao được , tâm lý đán bà mà .
  10. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Rất vui khi bạn đọc khá kỹ bài viết của tớ và tỏ rõ quan điểm của mình.
    Bạn nói đúng dâng hiến tất cả chưa chắc đã là yêu hết mình, nhưng trong câu chuyện, cô gái đã từng tuyệt vọng tới mức nghĩ tới chuyện quyên sinh, chứng tỏ cô ta yêu điên cuồng đến mức nào, dành trọn vẹn TY cho người đầu tiên (nếu hiểu theo cách tiêu cực thì cô ta cũng yêu mù quáng), bài viết của tớ chỉ là một chút xét đoán từ phía kẻ ngoài cuộc, tớ cũng không muốn đi quá sâu vào một vấn đề mà chẳng để làm gì khi mọi chuyện đã hạ màn.
    Một TY thực sự theo cách bạn nói là chưa đủ, ví thử như một TY đơn phương sao có thể gọi là tình yêu thực sự khi người ta mới chỉ yêu mà chưa biết thế nào là được yêu, TY thực sự luôn phải có sự đồng điệu của cả 2 tâm hồn, có cho và nhận. Trong chuyện, anh chàng đâu có giải thoát cho cô gái, mà chính vì hoàn cảnh buộc anh phải chấp nhận từ bỏ đó chứ. Tớ đã từng được nghe tâm sự của rất nhiều người bạn rằng : người ta chiều nó lắm, yêu nó lắm, người ta thật tốt, nhưng tiếc rằng người ta không hiểu nó cần gì, đôi khi nó muốn người ta đừng yêu nhiều như thế để nó đỡ bị dằn vặt vì không thể đáp lại dù rất cố gắng, nó vẫn thấy thiếu thiếu một cái gì đó, khó diễn tả, ai gặp phải hoàn cảnh đó chắc sẽ dễ hiểu hơn.
    Dính tới chuyện t/c thì khó có thể lý giải rõ ràng từng chuyện và sự diễn biến phúc tạp của thể loại cảm xúc này, trong TY tồn tại khá nhiều mâu thuẫn, vì thế nó luôn là đề tài muôn thủa được đem ra bàn luận ở khắp nơi vẫn không kém đi phần hấp dẫn
    Cũng cần phải mù quáng để sống hết mình với tình cảm thực, nhưng cần phải sáng suốt để biết làm gì cho người mình yêu cũng hạnh phúc như mình, có nghĩa cần phải có sự nhạy cảm
    Tính tới đường lùi đường tiến không có nghĩa là tính toán (bạn đừng nhầm lẫn tai hại thế, oan cho tớ quá), tớ muốn nói ở đây, biết đòi hỏi, biết dừng đúng lúc, cần phải bản lĩnh để từ bỏ những thứ không thuộc về mình, như tớ đã nói ở trên, anh chàng đã chấp nhận làm người đến sau đồng nghĩa phải chấp nhận mọi sự rủi ro trong tương lai khi người cũ quay về, trong một thời gian không phải là ngắn mà không thể xua đuổi bóng ma trong quá khứ thì chia tay là điều tất yếu
    Hèm, không thể phủ nhận anh chàng cũng chung tình và yêu mãnh liệt và có rất nhiều cố gắng thật đấy, điều đó quá hiển nhiên chẳng ai phủ nhận
    Nhưng trong thâm tâm, tớ nghĩ tốt nhất người con gái nên quay lại với người tình đầu tiên cho trọn vẹn, ai biết được rằng cô gái cũng dằn vặt lắm vì không toàn tâm toàn ý với chàng thứ 2 được, một phần vì không muốn lừa dối chàng trai, phần khác vì không thể ngăn nổi tiếng gọi của trái tim mình. Khách quan thì nói thế dù tớ chẳng ưa cô gái
    Cái kết đẹp nhất là khi anh chàng thứ 2 tìm được người xoá đi bóng dáng người con gái ám ảnh anh trong suốt chừng ấy năm, giúp anh lấy lại niềm tin vào TY (maybe & life). Good luck to him
    Ok
    Muốn nói nhiều nữa cơ nhưng "Nói dài nói dai thành ra nói dại"

Chia sẻ trang này