1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn thì vào đây nào (Tầng 18: Đừng nghe những gì trai Ấn nói...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 16/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuytien0206

    thuytien0206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2016
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    7
    @titimama theo em thì chị không nên gửi ảnh vì chị mới quen biết anh đó có mấy ngày thôi mà. Bây giờ trên mạng có nhiều vụ lừa đảo lắm, họ sẽ lấy hình mình đi lừa đảo người khác hoặc ghép ảnh 18+, mình chỉ đề phòng trước thôi sau này nói chuyện nhiều thì chị sẽ cảm nhận được anh này có đáng tin cậy không thì hẵng gửi hình. Có lẽ là do em đa nghi quá chăng :). Em nghĩ chị cũng đã đọc qua các bài viết của các chị trên đây, mấy ông ấn độ nói chuyện ngọt như mía nên chị nên cẩn thận đừng để những lời mật ngọt ấy làm mình xiêu lòng
  2. titimama

    titimama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2016
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    thanks thuytien0206 nhe. chiều nay chị với chàng ấy đã say good bye vì chị không đồng ý gửi ảnh, hihi
  3. Mia2812

    Mia2812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2015
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    33
    Ôi lâu không vào nhà Ấn vì bận, hôm nay rảnh rỗi vào đọc mà thấy có nhiều câu chuyện và thành viên mới quá. Có điều hơi buồn vì có những cốt truyện không mấy thay đổi, đa số vẫn là các chàng Ấn nắm đằng chuôi trong mối quan hệ. Các bạn yêu Ấn hay yêu Việt hay yêu người "hành tinh" nào cũng thế thôi, đồng ý là yêu thì phải đam mê chân thành nhưng đồng thời lúc nào cũng phải giữ cho mình lòng tự trọng, đầu óc tỉnh táo thì khó mà bị tổn thương trong mối quan hệ. Mình cũng xin phép góp ý vài lời:
    Đối với mấy anh mà nói chuyện chưa gì đã i miss u, love u, honey thì thôi giải tán cho đỡ mất thời gian. Còn mấy anh nghiêm túc thì tiến hành video calls ngay, nhìn mặt, nghe giọng, xem cung cách thần thái thế nào hẵng nói chuyện tiếp. Chứ qua nhắn tin thì sao hiểu nhau được trời. Ngại gì tiếng Anh kém, kém mới phải học, miễn là có tinh thần học hỏi thì chẳng có chàng trai tử tế nào lại chê bai mình cả. Nếu k nâng cao được khả năng ngôn ngữ ở mức giao tiếp cơ bản thì thôi cũng k nên yêu người nước ngoài làm gì, có đồng điệu vs nhau đâu mà yêu. Nói chuyện với người ta thì như chị Cọp nói, nên mở rộng đề tài, chứ đừng chỉ có nói vềnhau. Còn chàng nào chấm thấy ok thì gặp nhau trực tiếp càng sớm càng tốt, như quan điểm của mình thì 2-3 tháng là phải gặp nhau rồi, tốt nhất là chàng sang VN, k thì phải vì lí do bất khả kháng lắm mới sang thăm chàng trước ( mình sang thăm chàng trước nè, vì bạn trai mình là navy officer nên rất khó đi nước ngoài, nhưng tháng vừa rồi chàng cũng đã sang thăm mình trước khi mình lên đường đi du học, k sang thì mình bỏ rơi luôn ^^) Đã gặp nhau và thấy yêu nhau hơn thì lúc này các bạn hẵng nói là in relationship với trai Ấn. chứ còn cái giai đoạn video calls mào đầu kia chỉ là thăm dò, tìm hiểu thôi.
    Yêu nhau rồi thì cũng như những việc khác trên đời, muốn thành công thì dày công tìm hiểu, đọc sách báo hay học hỏi từ những người đi trước. Ngoài đọc hết các tầng ở forum này, các bạn có thể search những forum của các bạn nước ngoài cũng đang yêu Ấn (Không phải chỉ có gái Việt dễ phải lòng zai Ấn đâu, gái Nga cũng mê trai Ấn nhiều lắm) hay đọc báo, tin tức về Ấn, kết bạn với người Ấn hoặc những người liên quan đến Ấn, tham gia lễ hội của người Ấn ở Việt Nam,...bla bla..để hiểu thêm về con người, cuộc sống xã hội bên đó, để biết xem mình có chấp nhận được không, có hoà hợp với họ được không rồi hãy tính tiếp. Họ đến từ một nước khác, một nền văn hoá khác, hẳn nhiên sẽ có khác biệt, có cái hay cái dở, cái hay thì mình học, cái dở thì mình góp ý dần dần, cũng nên xác định tinh thần chịu hoà hợp vs người ta , chứ đừng hi vọng thay đổi người ta nhiều. Và lúc nào cũng phải có một khoảng trời riêng cho mình, có việc để làm, có thú vui để enjoy và có tiền để nuôi thân Một cô gái có kiến thức, độc lập, có sự chân thành, có sự tự tin dí dỏm thì chẳng zai nào dám lừa đâu, họ thèm đươc yêu mình còn chả được. A good man always respect a good woman!
    Chúc mọi người sẽ có tình yêu đẹp, dù thế nào thì cũng hãy cứ eat well- live well nha ^^
    meomit2012 thích bài này.
  4. titimama

    titimama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2016
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em chào các chị. Thời gian gần đây em tập tành lên mạ ng chat chit với người nước ngoài. Chủ yếu là practise english chứ bỏ lâu rồi giờ lọng cọng quá đi mất:-D:-D, và muốn quen vài người bạn. nói chung là muốn mạnh dan giao tiếp với mọi người. Mà sao em thấy mới chat được vài câu chào hỏi là cứ hỏi whatsapp, viber, skype, gửi hình, video call này nọ..... Hỏi thì cứ i want to see u, meet u... Em ngại và cũng có 1 chút đề phòng nên toàn từ chối khéo.
    em thì ít nói, ít giao tiếp nên nói vài câu chào qua chào lại hỏi thăm rồi không biết nói gì tiếp. thế là im luôn. Các chị có thể chia sẻ kinh nghiệm cho em không ah? Em cám ơn nhà mình nhiều ah.
  5. may_trang

    may_trang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    394
    Lâu ko vào forum, để bữa nay kể cho mọi người chuyện vui vui thế này về zai Ấn.

    Ông xã mình có thằng em họ, năm nay cũng 30 rùi, cũng đến tuổi đi lấy vợ (theo thang tuổi của Ấn), nghe xã kể là dạo này nó rất hay chat chit online, chả biết chat nước ngoài hay nội địa, lâu lâu nhá nhá hình ra khoe, thấy có cả gái Ấn, gái nước ngoài. Mình bảo xã kêu nó cuối tuần qua nhà chơi để mình quan sát xem thế nào, biết đâu em nó đang yêu ai mà ko dám nói với gia đình, có gì thì mình cố giúp em nó xem sao.

    Ăn cơm xong là em nó ngồi ôm sát cái cửa sổ chích chích gõ gõ cái điện thoại rùi chu mỏ ra selfie. Ox mình mới mớm lời là selfie để gửi bạn gái ah, em nó cười hì hì không nói gì, mình mới tiếp lời luôn là " có bạn gái chưa, có đang tìm hiểu ai không, nếu có thì để anh chị nói với cô chú là khoan hãy tìm vợ cho em, em đã có bạn gái rùi, cô chú cứ thử gặp bạn gái em 1 lần xem thế nào, chứ cứ ép buộc arranged marriage thì tội quá".

    Ôi, em nó nghe xong sắc mặt thay đổi, mình nghĩ chắc hẳn ku cậu vui mừng lắm đây vì có thêm đồng minh nhưng không, em nó hốt hoảng, lo lắng nhìn mình rùi nói (những chỗ cần giữ nguyên bản gốc cho sát nghĩa thì vẫn giữ nguyên) :

    "chị, chị đừng có nói gì với pappa mommy nhen chị, em chỉ là just for fun với tụi nó thôi, không có serious relationship gì đâu, pappa mommy bảo em cưới ai thì em sẽ cưới người đó nên chị đừng có nói gì hết ..."

    Mình hỏi :"Còn mấy cô bạn online của em thì sao? Em hứa hẹn, em cho người ta hy vọng rùi sau đó em đi cưới người khác, vậy có được không?".

    Nó nói :"They also have so many online guys, not only me. Why do they trust a person whom they have never met ! If i'm married, their parents will also arrange a marriage for them, do you think that they will live alone life-time just for me ?"

    Sau bữa hôm đó thì giờ nó giận luôn 2 vc mình rùi vì cái tội nhiều chiện, nó trách ox mình tại sao lại kể cho chị dâu nghe những chuyện của đàn ông. Tốt thôi, rõ đúng là mình rỗi hơi ... Haizzzz !!!
  6. Shamrock16

    Shamrock16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2016
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    26
    Chả hiểu sao anh trai mình bên Oslo Nauy vẫn ra sức cản mình yêu zai Mỹ gốc Ấn này các bạn ạ vì anh giai bảo zai Ấn muôn đời bảo thủ, khôn lanh và chỉ thích "ăn người". Mình sorry nói nguyên văn lời ông anh, bạn nào làm dâu Ấn rồi đừng tự ái nhé!

    Mình thì trước chưa yêu xa vạn dặm như này, nhiều khi cũng thấy chông chênh và nghi ngờ. Thực ra, với chức danh của chàng, ở Mỹ, gái nó cũng lăn vào, gạt ra chả hết vậy mà chàng vẫn dành thời gian ngày 2 bữa (tối VN và tối US) để nói chuyện và làm vui lòng mình là vì sao?

    Mấy hôm nay anh tớ nói nhiều quá khiến tớ cung ung thủ. 1 người anh khác thì lại động viên phải tin tưởng, ít nghĩ linh tinh.

    Tớ cứ băn khoăn, cuộc sống của mình đang ổn ở Hà Nội, độc lập và vững về tài chính (lại được bố con trai support), thú vui cũng đầy ra đó mà sao lại dính vào yêu đương xa xôi như này... một mặt lại không muốn lặp lại sai lầm cũ, đa nghi và ghen nên bỏ người yêu...

    Theo các bạn thì tớ có nên rút lui không? Ông anh cản quá luôn.
  7. Muslima

    Muslima Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2015
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    66
    Mình đã quay lại :) hơn một năm rồi không biết có ai còn nhớ mình Không ?
    Meomeo1032, Baljeet257Shamrock16 thích bài này.
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @Muslima Sau 1n bế quan tỏa cảng, nàng sao rồi? Đã đi Mỹ chưa? Chuyện tình với chàng bác sĩ PK cập đến bến bờ nào rồi hay giữa đường sóng to gió lớn nên thuyền chìm rồi?
  9. Muslima

    Muslima Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2015
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    66
    Không có chìm cọp ah . Ngày kia tớ đi pak đây . Giờ tớ tin là có tình yêu thật sự . Cọp thì sao ? Bao giờ cưới ?
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Whatttttttttttttttttt??????????? Nàng mau vào update ngay, chuyện đầu đuôi ra sao, kể khúc giữa mình nghe coi. Tell me each and everything :D. Rốt cuộc là như thế nào hả nàng? Sang đó là đám cưới hay sao? Còn chuyện đi Mỹ của nàng nữa?

Chia sẻ trang này