1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box Beat - Những kỉ lục chưa được biết tới

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi Lovely_seen, 06/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lovely_seen

    Lovely_seen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Box Beat - Những kỉ lục chưa được biết tới

    Đã bao giờ chúng ta suy nghĩ rằng box nhà ta còn nhiều thứ hay ho ngoài những tài lẻ như đàn hát, làm những bản não thi, ăn uống vô tội vạ, chơi bời bất kể giờ giấc chưa? Đã bao giờ chúng ta thấy rằng box của chúng ta thật là tuyệt khi có những thành viên như vậy? Sau đây là những thứ mà tôi tổng hợp được sau một thời gian nghiên cứu, phân tích và săm soi.
    1. Thành viên bão tố nhất: thuộc về anh Seathndr vì theo anh nó chính là bão biển, chắc hẳn nếu ra biển mà gặp bão thì tèo là cái chắc, may ra thì chúng ta chỉ sống sót nhờ vào sự may mắn.
    2. Thành viên nặng kí nhất: Gman - tổng cộng em nặng 5 tấn mốt. Không tin cứ hỏi em ấy xem. Em ấy họ Tạ, lại sinh ra ở quê lúa.
    3. Thành viên nghe qua thấy đã, sảng khoái nhất: PaulLennon và JohnLennon, chỉ cần gọi tên hai vị này lên một cái là cảm thấy như vừa làm xong một ngụm bia hoặc rượu. Nếu không tin xin mời thử tiếp.
    4. Thành viên cảm cúm nhiều nhất: AXL_Rock. AXL có nghĩa là anh hắt xì, hắt xì thì đương nhiên là triệu chứng của cảm cúm rồi.
    5. Thành viên mát mẻ nhất: Takbeatles.
    6. Thành viên biết đi chậm nhất: Tuanbeat. Anh ta họ Lê mà.
    7. Thành viên già nhất: khitatre. Khi ta trẻ nghĩa là ta đã già rồi, hiện đang ngồi suy tưởng lại những ngày thanh niên trẻ trung.
    8. Thành viên gốm sứ nhất: Tuanbass - đọc ra là tuấn bát. Bát tức là gốm sứ rồi.
    9. Thành viên giăng lưới kinh dị nhất: NFM - không cho chúng nó thoát.
    10. Thành viên có cái tên gợi nhớ đến động vật cảnh nhất trong lịch sử box beat: Timail - Tiến mèo.
    11. Thành viên nghe ngoại quốc nhất: Julia.
    12. Thành viên có lịch sử tình ái phức tạp nhất: Cacmen. Thì cứ suy từ vở balê Cacmen ra là biết ngay.
    13. Thành viên  lạnh giá nhất: White and Cold gọi tắt là WC.
    14. Thành viên nhiều nick nhất: Tôi.
    15. Thành viên mát tay nhất: Trangsarah, bác sĩ mà.
    16. Thành viên tên nghe kêu nhất: kilica - kiếm liền cà.
    17. Thành viên mê game nhất: kta heroes. Chú này là một tay nghiện nặng loạt game heroes của 3DO.
    18. Thành viên gợi nhớ đến thức uống các cụ vẫn uống buổi sáng: Iamthewalrus. Trà đấy.
    19. Thành viên nghe baby nhất: Ozzfan. Ót di fan mà.
    Done. Hết.
  2. nofreeman

    nofreeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Oan quá!
  3. Gmandolin

    Gmandolin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    kỳ lạ thật , tại sao anh tak lại là "thành viên mát mẻ" nhất nhỉ, chắc tại tính anh tak hiền dịu ạh.
  4. timail

    timail Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Được đó nhưng mà nhân tiện đây xin thông báo là sao các bạn chẳng chịu tuân thủ quy định của BTDL thế nhỉ....trời các bạn tệ quá !!!
    Nếu như tất cả chúng ta không thể viết thêm về Beatles thì ít nhất những thông tin của BoxBeat cũng cần phải đúng nội dung và nội quy chứ nếu không nó tồn tại chỉ như một sọt rác ???
  5. Tuanbeat

    Tuanbeat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Thành viên khó tính nhât: Timail - đội trưởng đội bảo vệ kiêm phát ngôn viên của Box Beat.
    Thành viên khát máu nhất: Julia - đội trưởng kiêm đội viên đội ACG
    Thành viên baby nhất: All Things Must Pass
    Mới nghĩ ra 3 ý kiếm thêm .
    ALL TOGETHER NOW
  6. Lovely_seen

    Lovely_seen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    Anh Hùng Liệt Truyện

     
    PaulLennon vừa có một giấc mơ thú vị. Chàng mê thấy chính tay mình bắt sống được GiamdocX, tên nick ảo láo toét giám khinh Box Beat bằng nửa con mắt.
    Tháng trước, GiamdocX tự tiện chui vào box, ngang nhiên mở một chủ đề khiêu chiến, bắt Box Beat phải làm thế này, phải làm thế nọ. Ai nấy đều bầm gan tím ruột. Nhưng vì không muốn để xảy ra chuyện can qua nên ai nấy đều nuốt cay ngậm đắng. PaulLennon thì không chịu được. Chàng chỉ nghĩ làm sao bắt được nó mà chẻ xác nó ra...
    PaulLennon bắt được nó mà mọi thành viên từ già đến trẻ đều không ai biết. Chàng trói nó lại, đập roi lên đầu nó và quát lớn:
    - Mày còn giám hạch sách nữa không, đừng có khinh box tao bé nhỏ.
    GiamdocX lạy PaulLennon như tế sao. PaulLennon treo liền nick nó ba tháng. Thấy nó khóc lóc, PaulLennon ôm bụng cười sặc sặc. Giữa lúc ấy thì chàng tỉnh giấc. Chàng không thấy GiamdocX đâu cả, chỉ thấy mình nằm trơ trọi trong phòng.
    PaulLennon dụi mắt, gạt tung cái chăn ra và ngồi dậy. Mọi người đi đâu hết cả. Gian nhà im ắng lạ thường. Trên tường, ngọn đèn ngủ phát ra ánh sáng mờ mờ nhạt nhạt trong ánh sáng rực rỡ của mặt trời chiếu rọi. Chiếc máy tính bật từ hôm qua chưa tắt nằm im lặng trên chiếc bàn hiệu Xuân Hòa. Màn the lớn căng từ tường ra tới gần cửa nơi kê cái giường của PaulLennon vẫn còn rủ. Bật màn hình lên, rồi chàng ngó vào cái conf mà các bô lão lập từ tối qua.
    Ơn cái Box Beat này như trời biển. Từ ngày PaulLennon theo bạn bè vào box, chàng được mọi người giữ lại, tiếp đón trọng thị, cùng ăn cùng uống, thật là bốn bể một nhà không phân biệt trên dưới. Ngày đi học, tối thì trải gối dài, chăn rộng, bật máy lập conference cùng nhau chat chit chia sẻ niềm đam mê. Ơn ấy dù gan óc lầy đất, PaulLennon phải nghĩ mà báo đáp. Khốn một nỗi, chàng cứ bị coi là một đứa trẻ con chưa ráo máu đầu. Mỗi khi chàng góp chuyện thì các bô lão trong box nói:
    - Em còn nhỏ chưa biết được việc box trọng sự.
    Nể các vị chú bác, PaulLennon đỏ mặt làm thinh. Một hôm PaulLennon đánh liều thưa:
    - Em còn ít tuổi thật. Nhưng ví bằng cái lũ láo toét vào box phá phách thì em cũng xin theo các chú các bác cho chúng biết tay.
    Các bô lão cười ồ. Takbeatles nói:
    - Em có khẩu khí anh hùng. Thế mới là thành viên Box Beat. Nhưng bây giờ em phải học đã, sao cho văn hay, võ giỏi rồi mới choảng chúng được.
    Các bô lão lại quay vào bàn việc box, chẳng để ý đến PaulLennon. Và sớm nay các bô lão đột ngột đi đâu mà không cho chàng biết.
    Nhìn cái conference vắng ngắt, PaulLennon tức đến phát khóc. Chàng log out, tắt máy, mở cửa phòng. Được rồi, các bô ở đâu ta tìm đến đó. Việc box là việc chung, không cho bàn ta cũng cứ bàn. Thử xem gan ai to hơn. Xem ta có lấy được đầu nó không.
    Đấy là một thanh niên, không đấy là một thiếu niên thì đúng hơn, vì PaulLennon chưa tới 25 tuổi. Bộ áo phông lùng thùng chưa bó sát vào tấm thân phì nhiêu. Tay áo ngắn theo kiểu áo chơi bóng rổ rộng rãi so với bả vai tròn lẳn. Mớ tóc hơi dài xùm xòa sau gáy và hai bên tai. Kể ra chàng cũng là người chóng nhớn, như tất cả con trai trong giòng họ. Với thân hình tầm trung mập mạp, áo xống hơi phủi phủi, bước đi hoành tráng hiên ngang. PaulLennon làm cho những người mới thoạt nom thấy có thể ngỡ chàng là một bậc bô lão đã từng xông pha trăm trận. Nhưng khi ngắm chàng tận mặt thì không ai nhầm được cả. Khuôn mặt trái xoan với đôi má phinh phính còn bụ sữa chưa biết đến mùi dao cạo. Nước da ngăm ngăm với hàng ria lún phún mọc trên mép. Môi dày đỏ chót. Đôi lông mày chưa rậm viền cong cong trên mắt làm cho mặt chàng thêm vẻ thanh tú. Chàng xinh như một cô gái. Nhiều kẻ mong ước được đẹp như chàng. Nhưng PaulLennon lại không thích thứ đẹp ẻo lả ấy. Chàng muốn có cái uy phong quắc thước của bô cả Seathndr, tài trí của bô Fate và cái sức khỏe lẫm liệt của bô Tuanbeat. Chàng muốn xông vào giữa muôn trùng bài viết, treo nick kẻ phá hoại dễ như trở bàn tay.
    PaulLennon chạy như bắn qua bao nhiêu phố, bao nhiêu đường, bao nhiêu quán, chàng không biết nữa. Chàng chạy một mạch suốt quận Thanh Xuân, tìm đến Nhạc Tranh quán ngồi nghỉ, gặp người quen. Đoạn hỏi:
    - Các bô đã ra đây chưa?
    Một người thưa:
    - Các bô có ra đây, nhưng rồi đi từ tinh mơ.
    - Các bô đi đâu.
    - Đến chú còn không biết thì chúng tớ biết sao được. Chỉ thấy các bô kéo nhau ra Nguyên Hồng. Takbeatles có dặn chúng tớ nói cậu phải về Nghệ An ngay, kẻo mẹ ở nhà mong. Lâu rồi chưa thấy về.
    PaulLennon bặm môi vì tức giận. Anh lôi ta vào đây, nay lại bảo ta về quê, nghĩa là thế nào? PaulLennon nói:
    - Được. Được. Tớ sẽ viết một email rồi gửi vào hộp thư của bà, thưa với bà rằng tớ chưa về định tỉnh thần hôn được. Ta còn phải đi gặp các bô đã.
    Gửi thư xong. Chàng nhảy phắt lên xe, phóng thẳng ra đường Huỳnh Thúc Kháng. Qua những câu chuyện nghe lỏm được, PaulLennon đoán là các bô hạ giá tới 50 Nguyên Hồng để bàn việc. PaulLennon tay vít ga hết cỡ, mình cúi rạp trên yên, miệng thét người đi đường dẹp tránh chỗ.
    Còn tiếp...
    Được lovely_seen sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 13/09/2004
  7. Lovely_seen

    Lovely_seen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    PaulLennon nằn nì thế nào người bảo vệ cũng không cho vào. Chàng đứng ngoài thẫn thờ nhìn vào quán.
    Trong quán, xe của các bô về hội sư đậu dài san sát, sơn đủ các màu. Nào là xe của bô cả Seathndr, của bô Cuk, bô Tak, bô Tuanbeat, Ozzfan, Timail, Fate, Trangsarah, Khitatre. Mắt chàng đăm đăm nhìn xe của Cacmen, Julia, NFM, WnC, Gman, Kilica, JohnLennon, Walrus, All mà cảm thấy ấm ức chỉ vì chúng là phụ nữ, trẻ em nhỏ tuổi được các bô ưu tiên. Chàng càng ức hơn vì thấy xe của tên AXL cũng nằm ở đó. Hắn có hơn tuổi mình đâu, thậm chí còn sinh sau mình đến vài tháng thế mà cũng được vào đó, ắt hẳn hắn đã dùng thủ đoạn mua chuộc các bô bằng những chiếc vé đi xem Rock miễn phí. Mắt chàng giương to đến rách, nhìn những con số nhảy múa trên các biển số xe. Qua cửa, PaulLennon nhìn thấy các bô đang bàn việc và cười nói với các nàng, điệu bộ vui vẻ lắm. Chàng chẳng biết các bô nói gì. Nhưng bàn gì thì bàn, PaulLennon dám chắc cũng chẳng ngoài việc lớn là liệu có nên nhượng bộ tên GiamdocX hay là treo xừ nó lên vài tháng vì cái tội xấc láo. Dã tâm của quân giặc đã hai năm rõ mười rồi. Nó giả tiếng đóng góp, kì thực là phá hoại. Chỉ có việc treo nick, làm gì phải kéo nhau ra tận đây mà bàn bạc đi bàn bạc lại? Chao ôi! Lúc này mà PaulLennon được vào quán và được bàn việc box! Chàng sẽ xin các bô cho treo nick!
    Quán im lặng. Chốc chốc lại thấy người phục vụ bê đồ lên cho các bô và mấy tên kia. PaulLennon muốn xô mấy người bảo vệ để chạy xuống nhưng lại sợ tội làm kinh động cuộc họp.
    Chàng muốn thét to: Xin các bô cho treo nick, nhưng lại e phạm thượng.
    Mấy ngày ở trên box, thấy nó hạch sách đủ điều, PaulLennon chỉ có một ý nghĩ là treo nick, treo để giữ lấy box thể. Rồi lại đến ngày các bô mời các thành viên thượng thặng từ khắp nơi về để hỏi ý kiến nên nhượng bộ hay treo. Các thành viên kia tuy là những kẻ ngoại đạo, chất phác, chưa từng đặt chân vào box, chưa bao giờ được bàn việc box, thế mà nghe các bô hỏi, họ đều nắm tay, gân mặt, khẳng khái nói: Hãy treo nick, trăm miệng một lời, làm rung chuyển cả một chủ đề. Những người ấy còn biết đường phải trái huống chi ta là thành viên cứng cựa há lại không nghĩ được như họ hay sao? Đến họ mà các bô còn hỏi, sao ta là người gần gụi, các bô chẳng hỏi một lời?
    Suốt từ ngày hôm qua, PaulLennon cưỡi xe đi tìm các bô, quên ăn uống. Hôm nay, đợi mãi từ sớm đến trưa, PaulLennon thấy đói cồn cào, mắt hoa lên, đầu choáng váng, chân tay buồn bã. PaulLennon không chịu được nữa. Đứng mãi đến đây bao giờ? Thôi thì liều một chết vậy. Ta cứ xuống, chỉ nói hai tiếng xin treo, rồi mặc cho các bô luận tội. PaulLennon xô người bảo vệ ngã chúi, xăm xăm vào quán. Một người bảo vệ khác hốt hoảng chạy tới níu áo PauLennon lại. PaulLennon nắm tay, mắt trừng lên một cách điên dại:
    - Không buông ra, ta đánh!
    Người ta ập đến giữ lấy PaulLennon. Thực ra, vì nể chàng là người quen nên họ để cho chàng đứng đấy từ sáng. Nay thấy chàng làm quá, người bảo vệ nói:
    - Box pháp vô thân, anh không có phận sự ở đây, nên trở ra cho anh em ta làm việc. Nhược bằng khinh nhường phép box, anh em ta tất phải chiếu theo thượng lệnh.
    PaulLennon đỏ mặt bừng bừng quát lớn:
    - Ta xuống xin bệ kiến các bô, không kẻ nào được cản. Lôi thôi thì hãy nhìn quả đấm này.
    Người bảo vệ tái mặt, hô anh em vây kín lấy PaulLennon. Chàng vung quyền múa tít, không ai dám tới gần. Tiếng kêu, tiếng thét náo động cả một khu phố.
    Vừa lúc ấy cuộc họp bàn ở trong quán tạm nghỉ. Bô cả Seathndr và nhiều bô khác tranh thủ ngắm tranh. Nghe tiếng ồn ào phía bên ngoài quán, bô cả và các bô nhìn ra, thấy PaulLennon đang giằng co với một đám bảo vệ. Bô cả hỏi:
    - Cái gì ngoài ấy?
    PaulLennon thấy bô cả ngồi oai vệ trên ghế, phía dưới tán cây khế. Bô cả trông còn rất trẻ, mặt đỏ như gấc chín (áng chừng đã làm vài chai bia trong cuộc họp). Phía bên cạnh là bô Cuk mái tóc bay phất phơ trước trán. Bô Tak lật đật chạy ra ngoài hỏi em:
    - Em không sợ tội khai trừ hay sao mà đến đây? Ai bảo em?
    PaulLennon thưa:
    - Em nghe các bô họp với nhau ở đây nên em tới.
    - Em chưa đến tuổi bàn việc box. Bên trong là tình anh em thân mật xuề xòa thế nào cũng được. Nhưng ra ngoài là việc box có tôn ti, có phép tắc, không thể coi thường. Em tự tiện đến đây đã là không phải, lại gây sự với bảo vệ, đấy là tội khai trừ. Anh cũng vạ lây. Sao em không nghe lời anh, về quê chăm sóc mẹ, mà lại tự nhiên vô cớ đến đây gây ra cái vạ tày trời này?
    PaulLennon cúi đầu thưa:
    - Em biết là mang tội lớn. Nhưng em trộm nghĩ rằng khi box biến thì đến đứa trẻ cũng phải lo huống hồ em đã lớn. Em chưa đến tuổi dự bàn việc box nhưng em có phải là giống cỏ cây đâu mà ngồi yên được? Bô lo thì phận trẻ cũng phải lo. Em được anh chỉ bảo chăm sóc. Anh thường dạy em những điều trung nghĩa, em vẫn ghi trong tấc dạ. Em liều chết đến đây, chỉ muốn góp vài lời. Thưa anh, chẳng hay bô cả cùng các bô khác bàn định thế nào? Nhân nhượng hay treo?
    - Việc đó còn đang bàn. Có người chủ treo có người chủ nhân nhượng...
    PaulLennon đứng phắt dậy, mắt long lên:
    - Ai chủ nhân nhượng? Ai chủ nhân nhượng? Nhân nhượng nó ư? Không biết đấy là kế cáo giả thỏ hay sao? Dâng cái box này cho giặc hay sao mà bàn thế?
    PaulLennon chạy xồng xộc vào quán, quỳ xuống nói như thét:
    - Xin các bô cho treo! Nhân nhượng là hỏng box.
    Nói xong, PaulLennon run bắn người, đưa hai tay lên chịu tội. Bô cả gật đầu mỉm cười nhìn bô Timail và bô Timail cũng gật đầu. Lời nói của PaulLennon đều hợp ý cả hai bô. Nhưng trong đám người ấy có người sa sầm nét mặt. Đấy là bô Tuanbeat. Tuanbeat là kẻ chủ nhân nhượng. Tuanbeat nói:
    - PaulLennon làm loạn phép box. Muốn trị box phải trị người thân trước đã. Xin các bô khai trừ để nghiêm phép box.
    Bô cả ôn tồn nói:
    - PaulLennon làm trái phép box, tội ấy đáng lẽ không dung. Nhưng PaulLennon còn trẻ, tình cũng đáng thương, lại biết lo cho box, chí ấy đáng trọng.
    Bô cả đỡ PaulLennon dậy và nói tiếp:
    - Việc box đã có người lớn lo, PaulLennon nên về quê thăm hỏi mẹ. Đế vương lấy hiếu để trị thiên hạ, em ta không nên sao nhãng phận làm con.
    Vừa lúc ấy, người phục vụ bưng một khay quả đi qua. Bô cả cầm lấy một quả cam sành chín mọng trên khay, đưa cho PaulLennon. Bô nói:
    - Tất cả mọi người đến đây đều có phần cam. Chẳng lẽ PaulLennon lại không được hưởng. Vậy ta thưởng cho em ta một quả.
    PaulLennon cầm lấy cam, cảm ơn, lủi thủi bước ra ngoài. Đằng sau có tiếng cười của bô cả và các bô khác. Nghe rõ cả tiếng cười của mấy tên kia nữa. Bô cả cho cam ngon. Nhưng dự bàn việc box thì không cho. PaulLennon vừa tức, vừa hờn vừa tủi. Uất nhất là mấy người bảo vệ cũng khúc khích cười chế nhạo. Được rồi! Ta sẽ tập hợp mọi người lại. Xem cái thằng đứng ngoài rìa này có phải là một kẻ toi cơm không. Hai hàm răng PaulLennon nghiến chặt. Hai bàn tay càng nắm chặt lại, như để nghiền nát một cái gì. Hai bàn tay rung lên vì giận dữ. PaulLennon lẩm bẩm: rồi xem ai treo được nick giặc, ai bảo vệ được box, xem ai hơn ai kém. Rồi các bô sẽ biết tay ta. Hai bàn tay PaulLennon càng bóp mạnh.
    Đám người nhà trông thấy PaulLennon hầm hầm trở về thì chạy ùa tới hỏi chuyện. Để đỡ ngượng với họ, PaulLennon nói liều:
    - Ta đã nói với các bô cho treo. Bô cả tặng ta quả cam này. Ta định tý nữa chia, anh em cùng hưởng.
    PaulLennon xòe bàn tay phải ra. Quả cam đã nát bét chỉ còn trơ bã.
    Sau đó PaulLennon đã tập hợp được nhiều người và xử lý gọn vụ rắc rối do tên phá hoại kia gây ra. Từ đó tình hình yên bình lại trở về với box và cũng từ đó uy tín của chàng ngày càng lớn trong lòng mọi người.
    Hết.
    Được lovely_seen sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 13/09/2004
  8. iamthewalrus

    iamthewalrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Anh cuk muôn năm!!
  9. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Em muốn biết thật sao? Thế thì em phải hỏi tác giả đã viết ra kỉ lục đó thôi. Đến anh cũng chẳng biết là tại sao lại được gán với hai chữ "mát mẻ" đó ! Nhưng mà hai từ "hiền dịu" nghe ngượng chết. Không hợp, không hợp, ...
  10. Lovely_seen

    Lovely_seen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Danh hiệu này được Cacmen bình chọn nhiều lần nhất nên được anh đưa vào thành kỉ lục. Mát mẻ nghĩa là ***y đấy em.

Chia sẻ trang này