1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

When a woman loves a man - tiêu điểm cho bà con bàn luận

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi marktinh, 08/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    When a woman loves a man - tiêu điểm cho bà con bàn luận

    Không phải la` Man loves woman mà là ngược lại. Mà cũng chẳng bao giờ thấy anh chị em mình miêu tả cảm giác này này, hờ hờ. Chắc là thú vị lắm.
    Riêng M nghĩ, khi M được một cô gái nào đó yêu thực sự "Love actually" thì chắc chắn sẽ hạnh phúc và tự hào lắm... mà chả biết có chuyện đấy không nữa...hơ hơ

    Gọi tên ai đó, tiếng vỡ tan ......... gió mùa đông, mùa đông này có nắng...anh nghe ấm bên tai.....!!!!!!!!

    Được marktinh sửa chữa / chuyển vào 04:41 ngày 08/09/2004
  2. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Quên từ đây chịu ...iêu trước đê!!!
    Ps: cái lão Mark này toàn post iêu với đương thế nhờ
    [​IMG]
  3. Pretty-ugly-boy

    Pretty-ugly-boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Nghe này, yêu là tiểu xảo của lừa đảo ! Xét cho cùng "yêu" cũng chỉ là 1 động từ .
  4. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    A woman love a man à.
    Xem nào, phim bộ Hồng Kông thì woman sẽ cãi nhau chí choé với man, thù ghét ra mặt, và cuối cùng là ... iu nhau .
    Phim Hàn Quốc thì bao giờ cũng 2 anh chị đi dạo với nhau ở một con đường hun hút lá, hay 1 cánh đồng bạt ngàn hoa, rồi thì ... em tin là tình yêu của em sẽ đủ cho cả 2 chúng ta .
    Phim Mỹ thì... woman sẽ gặp man trong 1 bữa tiệc, rồi nháy mắt vài cái, nói vài câu ... và rồi ... eo .
    Phim Việt Nam thì... "chúng ta hãy là bạn tốt của nhau nhé... Cùng cố gắng học thật giỏi nhé"... Thế nào nữa nhỉ...
  5. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    anh zai em cứ mơ là sẽ được thôi mà
    vouloir c''est pouvoir
  6. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc ? Có hạnh phúc không khi đồng chí không thể đáp lại tình cảm của người ta ?
    tự hào ? Tự hào vì cái gì ? Vì có đứa kon gái thích mình trước và lại "thực sự" nữa ?
  7. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Lâu quên mất cảm giác ấy ấy rồi, giờ khơi lại đê nhớ xem nó làm sao......mà đúng là lâu thật
  8. loveflower

    loveflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    when a woman loves a man ,the man will feel happy ,the woman feel happier.But how can woman say "I love you "to the man?
  9. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Hê hê,bác cứ đùa!
    When a woman loves a man,she''ll feel happy,but the man is the happiest.Wonder why?Just ask MarkTinh,he said he''s mad on love ( by a woman).Heh heh
    TO MT.Em trêu anh thôi..
    Chẹp,dạo này chẳng có hững iu đương...Em quyết đi tu rồi
  10. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Trước sau cái giề cái quan trọng vẫn là kết cục cơ mà .. ai dám khẳng định là mình cảm trước nào ...
    To ..: tất cả sẽ qua thôi , đúng hơn là tất cả sẽ phải qua thôi .. cố lên nào

Chia sẻ trang này