1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội ngày qua ngày ...

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi QuyenTieuMuoi, 31/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    23
    Hà Nội mấy hôm rất nhiều sương mù, sương phủ kín những tòa nhà cao cao. Ra ngoài đường, nhìn sương lơ lửng trên đầu, thấy hay hay. Cộng thêm mưa phùn lất phất.
    Chiều tối qua, mưa to hơn. Nghe nói lạnh tăng cường. Lạnh hơn, mưa hơn. Nhìn mãi vào 2 khung cửa ẩm ướt, phủ nhiều rêu xanh. Không có gì. Đôi khi, gặp lại cảm giác bần thần, xa lắm rồi, cứ nhìn mãi vào một nơi nào đó, hàng giờ...Giống như là chờ đợi.
    Không biết mùa đông đã đến hẳn chưa. Hay là qua đợt lạnh này, trời lại nắng? Mình không thích đông đến muộn, tận cuối năm. Lúc đó, trở tay không kịp.
    Trong cái bầu trời âm u đầy hơi nước, trong cái không khí ảm đạm có thể nhìn thấy khắp mọi nơi, khi gió lạnh lùa vào mái tóc, bàn chân giẫm ra sàn đá cũng lạnh... Mình bỗng nghĩ về biển. Biển xa vắng. Biển mùa đông...
    Từng ngày trôi qua, Hà nội ngày càng ồn ào hơn...
  2. laurent.fashionita

    laurent.fashionita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội bây h ... xô bồ và náo nhiệt quá :( chẳng còn nữa nhưng không gian tĩnh mịch nhẹ nhàng mang nét Tràng An khi xưa ...
    mh chỉ yêu Hà Nội của những ngày tết cổ truyền thôi :)
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    23
    Ngày qua ngày, càng thấy tâm hồn mình chai sạn đi. Ngày qua ngày, càng thấy mọi thứ thay đổi quá nhanh. Như hôm trước bạn nói; Ngày trước mình ngồi đấy cafe, bây giờ nó đã có một tòa nhà 68 tầng và một cái cầu vượt rồi. Ngày trước ấy xa quá mất rồi.
    Hà Nội giữa đông rồi, đang khá lạnh. Trời nhiều sương mù và bầu trời đầy hơi nước, không khí ẩm ướt. Đôi lúc nghe tiếng mưa lao xao. Hơn tháng nữa là Tết. Mình chưa có thời gian đi ngắm xem lâu nay, khi đông sang, Hà Nội thay đổi thế nào. Từng ngày từng ngày, đường phố vẫn tấp nập, đôi lúc muốn nhìn thấy thời gian trôi chầm chậm. Như một chiếc lá khô chao nghiêng trong gió. Như những nỗi nhớ xao xác của nhiều mảnh ký ức...
    Mình vẫn còn ở lại nơi này, với Hà Nội...vẫn bởi mong muốn khi ai đó đi xa trở lại, vẫn luôn thấy Hà Nội là nhà...
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    23
    Giữa hè, nắng kinh khủng khiếp. Đường đầy nắng, chói lóa không nhìn được cái gì xung quanh. Đường cây to vẫn nắng. Ra ngoàitrời, đi một đoạn mà rồi mệt đứt hơi.
    Nắng thế này, làm gì cũng ngại. Đường vắng hơn, giành cái đông cho buổi tối. Tối, mọi người đi chơi, hóng gió. Tối, tắc đường.
    Ghét mùa hè lắm.
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    23
    Mới hôm qua, trời chỉ lạnh bình thường, giống như mùa đông. Từ tuần trước xem dự báo, ngày này cũng chỉ mười mấy độ. Sáng nay ra đường. Lất phất mưa phùn và gió lạnh buốt. Chưa từng có cảm giác lạnh như thế này. Có phải tại vì mình đã tự nói: ngày mai sẽ lạnh.
    Đường không vắng hơn. Lạnh nên người ta thích đi xe có mái che, điều hòa hơn. Đi xe máy, xe đạp chẳng ai phóng nhanh. Lạnh quá, nên quần áo cứ kiểu na ná nhau. Bỏ găng tay là giá buốt. Chân cũng lạnh. Mà tay chân mình vốn đã lạnh. Vào Lotte mua một món đồ, không khí rất ấm áp và rực rỡ. Mở cửa ra. Gió vù vù.
    Đợt này, Hà Nội nhiều đèn lòe loẹt. Mình thích những đèn đợt 1000 năm hơn. Ít người còn thong dong dạo phố trong tiết trời lạnh giá.
    Ngày mai, nghe nói trời còn lạnh hơn. Mình lại đi xa hơn, về gần phía biển. Mênh mông và tha hồ gió.
    Lâu lắm mới ho, tự nhiên. Chắc là do trời đột ngột lạnh. Thời gian nhanh nhanh. Sắp đến tháng 2. Sắp Tết.
    Hà Nội, ngày qua ngày.
    Weiss thích bài này.
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    23
    30/4- ngày giải phóng.
    Lâu lâu mới được rảnh rỗi như đợt này. Không đi xa lắm, chỉ loanh quanh gần nhà. Thấy đường cũng không mấy vắng.
    Mai mới đi xa hơn nhà một chút, để xem HN thế nào. Rất rất nhiều người đã rời khỏi Hà Nội, các cửa ngõ đông nghịt và ách tắc. Mình thích Hà Nội yên ả, dịu dàng. Mấy ngày, trời sẽ đẹp.
    Qua ngày, Hà Nội có nhiều thay đổi.
    Ngày qua ngày, nhiều người cũng có nhiều thay đổi.
    Nhạt.
  7. sonlq001

    sonlq001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2015
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    23
    Hà Nội gần cuối thu rồi. Vậy mà mình quên mất chưa kịp đi chụp hoa sữa, hoa đã tàn mất( dù biết là còn đợt nữa).
    Mấy ngày nay, Hồ Tây cá chết hàng loạt. Trắng mặt nước. Không biết là bao nhiêu tấn. Không biết rõ vì sao. Đi đường lôn thấy tắc đường
    Thấy buồn. Hà Nội càng ngày càng nhỏ.
  9. sim3gPro1

    sim3gPro1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2016
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    cai nay hay day ti em lien he

Chia sẻ trang này