1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Sờ Sờ - Tổng Đại lý Box Tâm sự của Cty Cầu Ô Thước

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 08/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thay_tu_new

    thay_tu_new Moderator

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    4.756
    Đã được thích:
    0
    vào điểm danh kẻo mọi người tưởng mình cũng sang .... thái ! he he he ! thời gian bận rộn nhất đã qua , người tưởng như sống lại... giờ nhìn mình cũng ko nhận ra mình, rõ chán ...
    chúc mọi người đầu tuần zui zẻ và hạnh phúc
    www.tagroupsvn.com
  2. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    trời mưa to quá , dạo này chả được đi chơi bùn quá cơ , nhà tớ lại toàn bị ngập lụt , hichichic
    hatxi ui, có cần nhà SS cử người đại diện ôm hoa ra tận sân bay ôm hôn mừng trở về kô nhẩy???
    giá mà bây h được đi bay nhảy
  3. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    trời mưa to quá , dạo này chả được đi chơi bùn quá cơ , nhà tớ lại toàn bị ngập lụt , hichichic
    hatxi ui, có cần nhà SS cử người đại diện ôm hoa ra tận sân bay ôm hôn mừng trở về kô nhẩy???
    giá mà bây h được đi bay nhảy
  4. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Mấy hôm nay hắt hơi xổ mũi liên tục, hóa ra mọi người nhắc, hic.. Chỉ còn mấy hôm nữa là tớ hồi trần rồi, nói ra thì bảo không yêu nước, nói ra thì sợ Bác Hồ buồn, nhưng thật nòng mà lói thì đã đi rồi thì chẳng muốn về nữa, chỉ muốn bay nhảy tiếp.
    Ruồi ui, tớ trở về toàn thây đã là may mắn lắm rồi, đâu dám phiền mọi người ôm bom ra sân bay đón (à quên, ôm hoa ra sân bay đón) To Ly còi: chị sẽ cố gắng tìm cho-có-lẹt made in Thailand cho cả nhà, ko biết có tìm nổi không, ối giời ơi là giời, ở đây rặt hàng Made in China mới kinh dị chứ. Đúng là phải vái bác Tàu cả nón!!!

  5. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Mấy hôm nay hắt hơi xổ mũi liên tục, hóa ra mọi người nhắc, hic.. Chỉ còn mấy hôm nữa là tớ hồi trần rồi, nói ra thì bảo không yêu nước, nói ra thì sợ Bác Hồ buồn, nhưng thật nòng mà lói thì đã đi rồi thì chẳng muốn về nữa, chỉ muốn bay nhảy tiếp.
    Ruồi ui, tớ trở về toàn thây đã là may mắn lắm rồi, đâu dám phiền mọi người ôm bom ra sân bay đón (à quên, ôm hoa ra sân bay đón) To Ly còi: chị sẽ cố gắng tìm cho-có-lẹt made in Thailand cho cả nhà, ko biết có tìm nổi không, ối giời ơi là giời, ở đây rặt hàng Made in China mới kinh dị chứ. Đúng là phải vái bác Tàu cả nón!!!

  6. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Nhà SS nổi tiếng nhỉ. Tớ vào nhà SS lâu rồi mà chẳng chịu ngó ngàng gì cả. Tình cờ hôm nay vớ được cái http://hXXXXXXl.com/pic_showall.asp?cat_id=8&parent_id=4&parent_name=B%E1%BA%A1n+b%C3%A8&sub_name=C%C3%A1c+nh%C3%B3m+b%E1%BA%A1n
    Hì hì. Toàn ảnh các em xinh tươi. Đồng chí rabbit tẩm ngẩm tầm ngầm quá nhỉ.
  7. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Nhà SS nổi tiếng nhỉ. Tớ vào nhà SS lâu rồi mà chẳng chịu ngó ngàng gì cả. Tình cờ hôm nay vớ được cái http://hXXXXXXl.com/pic_showall.asp?cat_id=8&parent_id=4&parent_name=B%E1%BA%A1n+b%C3%A8&sub_name=C%C3%A1c+nh%C3%B3m+b%E1%BA%A1n
    Hì hì. Toàn ảnh các em xinh tươi. Đồng chí rabbit tẩm ngẩm tầm ngầm quá nhỉ.
  8. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    lâu quá đi vắng, ko hiểu mọi ng có trách móc ko ? dù sao chị ly về thế là hay rồi, đợt rồi em bận quá chẳng đi cùng đc với mọi ng nhiều, ghé qua nhà hỏi thăm tình hình sức khoẻ ko mọi ng lại bảo em đầu thai sang nhà khác thì khổ, tiện kéo cái mái nhà mình lên cao,ko mấy hôm nữa mưa to lại dột.
  9. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    lâu quá đi vắng, ko hiểu mọi ng có trách móc ko ? dù sao chị ly về thế là hay rồi, đợt rồi em bận quá chẳng đi cùng đc với mọi ng nhiều, ghé qua nhà hỏi thăm tình hình sức khoẻ ko mọi ng lại bảo em đầu thai sang nhà khác thì khổ, tiện kéo cái mái nhà mình lên cao,ko mấy hôm nữa mưa to lại dột.
  10. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Tặng một mùa Hà Nội nóng, tặng những ai đó ..........
    Một mùa hè lại đến. Những nỗi nhớ vẫn vô tâm đi rồi về chẳng hẹn.
    Một mùa hè của Hà Nội, nếu ai sinh ra ở nơi đó, lớn lên ở đó mỗi khi hè đến cái không khí nóng cũng thật riêng biệt. Thử so sánh mà xem, khi vào Sài Gòn, cái nóng trong đó sao khác vậy nhỉ, khô và nóng, gió cũng khô như không có nước, hơi thở cũng trở nên nóng đến ngạt thở nếu là người Bắc vào Nam.
    Cái nóng của Hà Nội lại khác, có khác chắc vì mình đã quen với nó bao nhiêu năm cuộc đời. Nhớ mùa hè mà mất điện thì cả phố đổ ra, ầm ầm ĩ ĩ nói chuyện, chơi những trò chơi mà từ lâu lắm rồi chẳng ai chơi ngày hè, mọi người đều quá bận rộn với công việc, đi và về, trốn trong những phòng máy lạnh, quạt máy, những hàng quạt nan, quạt giấy hiếm hoi lắm thì bán được còn lại thì rẻ đến mức mua cả chục cái cũng chẳng ai ngại mua.
    Đọc tin Hà Nội mất điện, những ký sự chợt tự dưng cười vì cái hình ảnh dân tình đổ xô ra đường để hóng mát cứ như một đốm lửa nhỏ làm ấm lòng, những kỷ niệm, những cái ngày xưa cũ của Hà Nội .
    Nhớ nhà quá đi mất, nhớ cái Hà Nội toả nắng trong nụ cười, trong từng giọt mồ hôi mùa nóng, trong từng cái lạnh se sắt của mùa đông, trong mùi hoa sữa nồng nồng đầu con phố mùa thu về, trong từng cơn gió hiu hắt, từng giọt mưa phùn mùa xuân nhiều khi khó chịu........ ơ trời ơi, nhớ nhà, nhớ cái không khí của Hà Nội quá, cho dù nó nóng nực đến không thở được, cho dù nó lạnh đến mức thở ra khói , cho dù ...........nhưng mà Hà Nội là gì nhỉ, là nơi của tất cả, là gia đình, là tình yêu, là nỗi nhớ,........ồ, là thế đấy, là Hà Nội.
    Chúc cả nhà mình cuối tuần vui vẻ !!! uống bia cho mát .

Chia sẻ trang này