1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyên Quang: khi mùa xuân đang về (tất nhiên là vẫn đang có cái lạnh mùa đông nữa:D)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi camchanh, 10/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Cứ bước sang một năm mới, hay nói đơn giản hơn là khi ngày 1/1 của một năm mới tới thì coi như mùa xuân đã đi được nửa hành trình quay trở về mang theo mưa xuân và lộc biếc chồi non. Dù bây giờ đang trong những ngày rét đậm, nhưng mà cảm nhận năm mới (dương lịch và âm lich) đều rất rõ ràng với cảm xúc thật đặc biệt.
    Ví như mình ngồi viết một lúc, rồi lại tự hỏi, không biết là khi nào mùa xuân mới về theo đúng nghĩa (đừng có ai bảo là chưa Lập xuân đấy nhá)
    Mùa Xuân và cái Tết ở Tuyên Quang thường thì sẽ như thế nào nhỉ?
  2. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Mùa Xuân ở TQ nhìn màu xanh mướt mát. Và mưa phùn. Thềm nhà lem nhem dấu giày.
    Tết ở TQ hả? Em chỉ thích đi chợ Tết ở TQ thôi, anh có về làm xe ôm cho em không để em đỡ được một khoản.
  3. longcc8

    longcc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Từ này xa Tq rong ruổi theo chiều dài đất nước từ miền trung chở vào miền nam thì không biết lạnh ,miền trung thì chỉ có hai mùa không còn cảm giác của thời tiết 4 mùa nữa ?Nhiều khi mình tự hỏi không biết có phải như vậy không hay chỉ là do quá bận với công việc mà không còn biết đến thời tiết nữa không?
    Nhớ tết tq quá ?nhưng cũng phải vậy thôi
  4. camchanh

    camchanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    0h24phút ngày mùng 4 tết,trùm chăn online,ngoài cửa sổ từng hạt mưa tí tách,lạnh lẽo.thế .mà khi o Hà Nội cứ mong sao đc về TQ giờ về rồi lại cứ thấy mình lạc lõng,mẹ giục đi ngủ để giữ gìn sức khoẻ,khổ thật câu nói mà ngày học cấp 3 mình ghét nghe nhất trong ngày,hai mấy tuổi rồi mà lúc nào trong mắt mẹ mình cứ như con nít,khách khứa đến nhà chúc tết hỏi bao giờ minh lấy chồng là mẹ lại bảo lấy gì mà lấy mới có vài tuổi ranh,thế đấy thế mà ngày xưa bằng tuổi mình mẹ chẳng đẻ anh Định là gì.
    vâng con biết rồi,com đi ngủ ngay dây.Khổ lắm cơ
  5. ke_la_mat04

    ke_la_mat04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác kể về cái lạnh ở TQ thật hay, tui chưa dến TQ lần nào nhưng đã đc ở cùng rất nhiều anh chị ở TQ họ cũng kể về TQ thật hay, mong ràng 1 ngày ko xa mình cũng đc lên TQ chơi.
    ở dướibọn tui cũng lạnh lắm ko kém gì TQ các bạn đâu hihi...
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    TQ lạnh hơn Ninh Bình nhà bạn trung bình là 3 độ , nhưng không hiểu sao TQ có một mùa đông cứ riêng biệt thế nào ấy....
  7. ke_la_mat04

    ke_la_mat04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    uh! thì tất nhiên roài bọn tớ cách bọn ấy những mấy trăm cây số cơ mà nhưng mà ở trên bạn lạnh thì ở dưới bọn tớ cũng lạnh chỉ hơn kém nhau tí chút thôi nhể
  8. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Và mùa xuân đã qua, và mùa hè đã tới...
    Nge nói ở ngoài đó nóng lắm, có bác nào tả lại cảm xúc đó không ạ?
    Trong này cũng đang nó khủng khiếp, nhưng cũng chỉ 37-38 độ thôi, ngoài đó có nơi lên đến 39-40 độ. Không biết TQ nhà mình nóng đến mức nào nhỉ? Nóng thế này rủ nhau đi tắm suối thì tuyệt phải biết!

Chia sẻ trang này