1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FXR vô địch Robocon châu Á thái bình dương !!!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Computerdeptrai, 11/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dongnhatchimai

    dongnhatchimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười nhở? Tôi bình phẩm gì nào? Đã nguyên gốc cái bài của người ta, khuyên là có vui thì vui có chừng mực thôi, cứ hô hào lên gân thì có mà sau này hối hận. Rồi sau đấy, có dăm ba bộ sậu nữa thấy tự ái dồn dập, ko biết là tự ái vì cái gì, vì người ta chê BK của các cậu hay là vì bất bình cho tài năng trẻ Vn, hay chỉ vì bản thân thích cãi cọ nên lên đây nói phét vài câu....chuyện sau đó thì dễ hiểu wá phải ko nào?
    Tôi thì tôi chưa hề nói 1 câu nào về chuyện cái đội robocon kia làm hay hay làm dở, ý kiến của tôi thuộc dạng nào bạn cũng ko phân biệt được à?
    Cái chuyện chảy máu chất xám ở đây bản thân nó là 1 VD, còn cái người mà chuyên môn chăm chăm đi moi móc và đào sâu vào những vấn đề ko đâu vào đâu thì ko biết là ai à...
    Nếu đã có gan nói thì đừng bày đặt thân mến làm gì ...Nghe nó giả lắm, nó dễ sợ lắm...Nghe nó đểu nữa...Ở đây ko welcome thì ta đi nơi khác vậy...
  2. dongnhatchimai

    dongnhatchimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hờ, rồi, lại thêm 1 anh nông dân ...ảnh hưởng nhà văn nào hở?Lại là giới trẻ VN cơ đấy..Tôi thì thiểu năng , nhìn nhận kém nên ko dám tranh luận với cậu này...Tôi sợ nói 1 hồi mà cứ tủm tỉm cười thì có nước mà chết.
    Ngộ wá, ủng hộ tài năng VN, ủng hộ đóng góp tài năng cho...liên doanh nước ngoài.
    Thôi, tư tưởng này cao siêu wá, cỡ tôi chưa dám hỉu, đành dừng ở đây vậy.
  3. dongnhatchimai

    dongnhatchimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hờ, trái ngược thì sao? Tôi phải suy nghĩ giống người ta à? Tôi là tôi chứ.
    Tôi thì nói thẳng ko phải là thiên tài như mọi người ở đây rồi...
    Ờ , tài năng trẻ VN điển hình đây.
    Thì sao? Có gì là wan trọng? Sống ko thẹn với bản thân thì thôi, ý kiến người ngoài có gì là đáng chú ý???
    MÀ ý kiến ĐÚNG thì còn có sức ảnh hưởng mà suy ngẫm lại chứ...đằng này....
  4. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Đời có khối kẻ gàn!
  5. becun

    becun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của bong cuc trang viết lúc 20:59 ngày 22/09/2004:

    Bác dongnhatchimai cứ yên tâm, tụi này chỉ sung sướng cổ vũ thôi chứ có ru mình trong chiến thắng đâu, mà bọn tớ có phải người chiến thắng đâu , cả những người chiến thắng cũng không ngủ đâu , tớ nghĩ thế, nếu cậu theo dõi cuộc thi Robocon sẽ thấy có những nhà vô địch của năm trước lại thi tiếp năm sau, hoặc tiếp tục theo học cao hơn.... Tớ nghĩ đây là một cuộc thi khơi dậy ước mơ chứ không phải là cuộc thi ru ngủ đâu

    Hờ, nói đi nói lại , nó cũng chỉ là 1 cuộc chơi mà thôi.Nếu mới chỉ có 1 cuộc chơi mà đã sung sướng nồng nhiệt đến thế thì...chậc...Vn mình cũng chả hy vọng được gì.
    Trích từ:

    Còn Nhật với Trung Quốc có đưa đội mạnh nhất đi thi không ấy à ? Thế theo cậu những nước mạnh có thích cử những đội cà mèng đi để nhường chức vô địch cho các nước khác không ?

    Nói xin lỗi chứ kì Olympics vừa rồi đội hình bóng rổ của Mỹ toàn là dân nghiệp dư cả. Bọn chuyên nghiệp chúng nó khoái giải trong nước hơn.
    Trích từ:

    Những đội đó đều là vô địch các cuộc thi trong nước rồi mà.Còn nếu cậu cho rằng đội vô địch chưa chắc đã là đội mạnh nhất thì tớ chịu cậu rồi. Chắc chả nước nào cố công tìm nhân tài ẩn náu rồi chả cần thi cử trong nước mà thi quốc tế luôn đâu.

    Nói thế thì đúng là chỉ thấy cây chứ ko thấy rừng...Vô địch trong nước thì đã sao...cái đáng nói là nếu nó ko đầu tư cũng lên được ngần ấy, khả năng cũng đến được ngần ấy rồi, thì cái chuyện ta thắng chả có gì ầm ĩ.
    Trích từ:

    Dù gì thì những cuộc thi thế này cũng góp phần khẳng định tiềm năng của giới trẻ Việt Nam. Nhưng không phải cứ có người tài là sẽ có phát minh lớn đâu. Có phát minh lớn hay không thì còn phụ thuộc nhiều chuyện lắm, VD chế độ đãi ngộ, sự cộng tác trong một nhóm với bên ngoài, chế độ quản lý .... mấy cái này lên Thảo luận đọc chắc nhiều lắm

    Hờ, thì nó lúc nào cũng tiềm năng mãi thôi...tiềm riết chắc thành thiểu năng mất.. Có người tài chưa hẳn là phải có phát minh lớn...eh....suy nghĩ kiểu này chỉ có nước là tụt hậu.
    Trích từ bài của Saladin viết lúc 22:29 ngày 25/09/2004:

    Tôi thì lại nghĩ khác chỗ này. Có những cái gọi là thực lực và có những cái gọi là phù du. Đi học hầu như ai cũng muốn điểm cao nhưng đó chỉ là phù du, thực lực là cái mình có trong người, cái khả năng mà mình có thể ứng dụng được trong cuộc sống. Vì dẫu sao thì học cũng để đem ra đời mà dùng.

    Cái cậu này ăn nói buồn cười nhể??? Cậu học tàn tàn mà tự tin là có thực lực xem, ra đời người ta nhìn cái gì để mướn cậu? Chẳng nhẽ bảo cậu làm thử xem thế nào rồi người ta mới đánh giá là có thực lực hay ko à? Người ta ko nhìn bằng cấp thì nhìn cái gì? Cho dù là bằng cấp có giả thì người ta cũng nhìn bằng cấp trước cái đã...NẾu nói thực lực như cậu thì sao ko thấy mấy thằng công nhân lên làm kĩ sư, chúng nó cũng có " thực lực " đấy, khối thằng còn hơn kĩ sư trường cậu ra.
    Trích từ:

    Cho nên ví dụ thắng Robocon thì đúng là có thực lực vì những tên không có thực lực không thể thắng được. Còn rớt đồ án thì chẳng cần bàn. Vì xưa nay đồ án được xem như đậu tất yếu (nếu có làm).
    Saladin
    Cẩm tú sơn hà
    Thái bình thảo mộc

    Để tớ nói cho cậu biết, cậu nghĩ thực lực đó là thực lực gì? Nói cho cùng đó cũng chỉ là 1 trò chơi ko hơn ko kém... Nhà trường đầu tư tiền của, thời gian, người đi thi dồn hết tâm huyết...chỉ để cho 1 trò chơi....Nghe có buồn cười ko? Tớ là tớ vui khi chiến thắng, nhưng đến đó thôi, chấm hết. Tớ ko có mà đi viết báo tâng bốc cho mấy tuần liền, rồi lại đi lên ti vi để kể về những chuyện mà các báo viết đi viết lại mãi suốt mấy tuần,kể những chuyện vui , nhí nhố....để rồi cuối cùng chả phát minh được cái khỉ khô gì ra hồn. Sống phải biết mình là ai, cậu hỉu ko?
    Có còn nhớ Seagame ko? Đấy, khí thế hùng hồn, đá đồng đều Thái Lan trong những ngày đầu đấy...Có thật là đồng đều ko, khi mà mình thì có ngón gì cũng giở ra cho người ta xem,Thái Lan đá giữ sức thì mình mới hoà người ta? Đường dài mới biết sức ngựa, phải biết cái gì là nên đầu tư, cái gì ko nên.Cuối cùng thì sao? Còn nhớ trận cuối ko?Thấy VN đá thế nào, tớ nói thật chứ trái cuối chỉ là ăn may mới gỡ hoà.
    Các cậu là SV BK thì phải có suy nghĩ khác chứ, hoá ra cũng chỉ đến thế này....
    Trích từ bài của Saladin viết lúc 00:59 ngày 28/09/2004:

    Có lẽ quan niệm của tôi khác bạn. Tôi thì đã bắt đầu thiên hẳn về khía cạnh thực lực khi còn ở cuối năm 3 đại học. Có lẽ tôi thấy xu thế ngày nay người ta dùng người căn cứ vào khả năng nhiều hơn.

    Cái đó đứa con nít 3 tuổi cũng biết. Nhưng mà có ai công nhận hay ko? Đó mới là vấn đề lớn lao...Người ta, cậu nói là người nào? Là 1 cơ wan nhà nước nào đó, hay đang chỉ những công ty tư nhận và liên doanh nước ngoài. Có phải là những nơi đã từng hô hào rằng tự hào vì chiến thắng Robocon ko? Tôi hỏi cậu đấy, nên tự trải cái đầu mình ra mà nghiền ngẫm 1 tí....
    Trích từ:

    Cũng có thể tôi ghét cái sự bất công, ghét nhiều kẻ bất tài mà nắm những chức vụ cao trong bộ máy nhà nước mình bây giờ làm cho đất nước chạy lùi. Rồi chính vì ghét thế mà thành ra cay cú, rồi cũng từ đó lại vui khi có một thành tích gì đó của những người trẻ tuổi.

    Thoạt nghe thì tưởng rất già dặn , rất khôn ngoan, nhưng trong đó lại có 1 cái gì đó giả tạo, show off trong đó...Cậu thì chắc hỉu tôi muốn nói gì...Cậu tự hào bằng cách nào? Ai trong những người viết bài trả lời ở đây đã tự hào bằng cái gì cụ thể, xin mời giơ tay lên và mở miệng nói tiếp, còn ko, to mồm thì được cái gì???
    Cậu có mở quỹ hay đầu tư tiền của cho những người thi robocon ko? Cậu có noi gương người ta làm được cái gì mà cơ khí, động cơ ko? Cậu có đóng góp quỹ phát triển tài năng trẻ ko? Thế cậu đang làm gì? Ngày ngày khua môi múa mép trên các diễn đàn á??? Tôi thì tôi sống đúng với tôi , đúng với cái position của tôi. Tôi đang đứng ở đâu, làm gì, ở vị trí nào, tôi hiểu rất rõ. Cái gì là thực lực, cái gì là ăn may, tôi ko cần biết, tôi chỉ wan tâm mình đã làm được những gì rồi. Đó mới là thực tế, thực tiễn, mà ko có trường nào dạy tôi điều đó.
    OK, cứ cho là VN thắng đi, thắng bằng thực lực, thắng vẻ vang, sung sướng ngất ngây con gà tây...Rồi sao nữa...Rồi thì lên ti vi, lên báo, rồi sao nữa...rồi thì học bổng, ko thì ra trường, tốt nghiệp, chế tạo...rồi sao nữa...rồi thì mất dạng, mất tăm, mất tích.Rồi thì VN vẫn lại là chảy máu chất xám, vẫn chỉ là thiếu tài năng trẻ, thiếu phát minh sáng tạo, thiếu cái này , thiếu cái nọ....
    Rồi sao nữa, cậu nào viết tiếp được thì nhào vô xem nào....
    Trích từ bài của becun viết lúc 08:13 ngày 28/09/2004:

    Thế bạn đã làm được điều gì rồi? Đã đóng góp được gì rồi mà lên đây chỉ trích hay bình phẩm?

    Buồn cười nhở? Tôi bình phẩm gì nào? Đã nguyên gốc cái bài của người ta, khuyên là có vui thì vui có chừng mực thôi, cứ hô hào lên gân thì có mà sau này hối hận. Rồi sau đấy, có dăm ba bộ sậu nữa thấy tự ái dồn dập, ko biết là tự ái vì cái gì, vì người ta chê BK của các cậu hay là vì bất bình cho tài năng trẻ Vn, hay chỉ vì bản thân thích cãi cọ nên lên đây nói phét vài câu....chuyện sau đó thì dễ hiểu wá phải ko nào?
    Tôi thì tôi chưa hề nói 1 câu nào về chuyện cái đội robocon kia làm hay hay làm dở, ý kiến của tôi thuộc dạng nào bạn cũng ko phân biệt được à?
    Trích từ:

    Chuyện chảy máu chất xám, chuyện mất dạng mất tăm sau này của mỗi người là do tự mỗi người quyết định dưới tác động của yếu tố khách quan. Ai chẳng ích kỷ, ai chẳng fải lo cho mình trước đã, ai cũng thế cả thôi.. Muốn đóng góp muốn xây dựng xã hội người ta cũng fải có một vị trí đáng kể nào cho họ đã bạn ạ. Tài năng thì không thiếu, nhưng tài năng mà không được đãi ngộ thì họ fải tự tìm con đường tốt hơn cho mình thôi. Ai cũng vậy cả. Ở 1 nơi làm việc 3000 đô với 1 nơi 300 đô thì bạn chọn nơi nào?

    Sao cứ nghe mãi mấy câu này nhỉ...Chán thật!!!
    Bạn đang nói về cái gì? Lý do để bạn cự tôi là gì? Bạn chừng nào determine được cái đấy thì ta nói tiếp.
    Trích từ:

    Cái chuyện chảy máu chất xám này muốn bàn thì nên lập một topic khác mà bàn. Ở đây họ biểu dương thành quả của những người lao động cật lực để chiến thắng, ko welcome những ý nghĩ "dự đóan" không biết sau này team này đi đâu về đâu rồi bàn ra rồi nói tới nói lui. Bộ bạn không phân biệt được à?
    Thân mến.
    [blue]Trong câu thơ của anh em không có mặt
    [blue]Em đâu buồn mà chỉ tíêc anh không đi hết những ngày đắm say

    Cái chuyện chảy máu chất xám ở đây bản thân nó là 1 VD, còn cái người mà chuyên môn chăm chăm đi moi móc và đào sâu vào những vấn đề ko đâu vào đâu thì ko biết là ai à...
    Nếu đã có gan nói thì đừng bày đặt thân mến làm gì ...Nghe nó giả lắm, nó dễ sợ lắm...Nghe nó đểu nữa...Ở đây ko welcome thì ta đi nơi khác vậy...
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Đọc bài viết của bạn tôi có cảm giác bạn không nhớ mình đã nói những gì, nên tôi cố gắng ngồi gom lại những bài viết của bạn để bạn đọc lại đấy. Ai là người "chuyên môn chăm chăm đi moi móc và đào sâu vào những vấn đề ko đâu vào đâu thì ko biết là ai à..." mọi người đọc chắc đều thấy cả nhỉ? Tôi cũng chả fải tranh luận làm gì. Còn "Thân mến" à, là tôi dành cho những người tôi thấy nên thân mến, còn bạn à, chắc nhầm đấy, không viết câu ấy cho bạn đâu, hì thế là hết "dễ sợ", hết "đểu" bạn nhé . Thêm ý này nữa nhé, lỡ nói nói 1 lần, tôi cũng không thích cãi qua cãi lại làm gì. Muốn khuyên ai cái gì thì nên nhìn lại mình một tẹo đã nhá bạn .
    Thân mến (ấy ấy, là tôi nói với những người vào đây đọc bài tôi và "thân mến" với tôi, chứ bạn đừng nhầm lẫn nhá, rồi lại nặng lời với tôi, tội tôi lắm).
  6. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0

    Được mechatronics_HCM sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 30/09/2004
  7. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Trường BK đang mở đợt thi sáng tạo khoa học cấp trường đó,ai muốn chứng tỏ mình giỏi thì xin đăng ký nhận đề tài mà làm,ở đây cãi nhau làm chi cho tốn................tiền net.................
  8. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại nói không có căn cơ nên cuối cùng chẳng nhớ nói cái gì dó mà. Hôm nay tôi không có nhiều thời gian dành cho bạn dongnhatchimai này, bây giờ tôi thấy việc dành thời gian cho bạn là vô ích quá!
    Chỉ góp ý một tí, trong bài viết của bạn vui lòng hạn chế bớt từ ngữ cháo lòng đi. Nếu bạn muốn dùng tiếng Anh bạn có thể dùng toàn bộ bằng tiếng Anh. Tôi tin có người sẽ tiếp chuyện với bạn. Còn không thì dùng tiếng Việt cho chuẩn vào. Như có vài người đang tranh luận với bạn, sống và làm việc ngoài Việt Nam nhưng tìm đỏ mắt trong bài viết người ta mới có một chữ tiếng Anh.
    Nói chung tranh luận thẳng thắn chẳng chết thằng tây nào!
  9. Ogidogi

    Ogidogi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước em đọc báo thấy người ta bảo thanh niên VN không có lòng tự tin.
    SeaGames thành công thì bảo là do trọng tài ăn gian, thi mấy môn trời ơi đất hới, thi Robocon vô địch thì bảo ăn gian, may mắn hay người ta thả....
    Giờ mới thấy tận mắt 1 ví dụ.
    Than ôi, thậm chí cả người nước ngoài cũng khen Việt Nam vẫn luôn có thể tự hào sánh vai với tất cả các dân tộc về mặt yêu nước, vậy mà...

Chia sẻ trang này