1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em chỉ là một người phụ nữ đứng trước một người đàn ông.....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi cundc, 11/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    bạn này vào sở thích làm topic mới đê
  2. brownie

    brownie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã gợi ý, mời bạn tham gia nhá, topic mới bên box Sở Thích, do Brownie khởi tạo. Thân
  3. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ là một người phụ nữ, đứng trước một người đàn ông để...
    đá lông nheo với anh,
    cười duyên với anh,
    líu lo với anh
    rồi... "trói" anh thật chặt
    Anh cẩn thận nhé, em mà cứ đứng trước mặt anh là anh phải cẩn thận...he he...
    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 01/08/2005
  4. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí!!!
    BÁc tac-ke sưu tầm được cái nì hay đấy. Nhưng em lăn tăn là tại sao bác lại liên tưởng đến cái ý "che chở" đó nhỉ? Xin bác lưu ý giúp em: Trong bài Cundc post thì người phụ nữ chưa bao giờ cầu xin người đàn ông che chở cho mình.
    Bác "rà soát" lại giúp em xem có đúng vậy không nhé. Cundc chỉ cầu xin Tình yêu - cầu xin những Đắm say, những Yêu thương Trìu mến, cầu xin được khoác tấm áo lên người đàn ông chuẩn bị đi chiến đấu.
    Người phụ nữ đáng được yêu trước hết phải là người phụ nữ biết tự bảo vệ mình - một người có tính tự chủ cao. Vì thế cô ta vẫn sẽ sống đàng hoàng mà không cần chờ đợi mong mỏi sự che chở của một ai hết. Và khi đó, người đàn ông xuất hiện không phải vì anh ta sinh ra để "che chở" cho người phụ nữ, mà là vì xứ mệnh "làm cho cuộc sống của người phụ nữ có ý nghĩa hơn".
    Bác hiểu ý em chứ ạ? Túm lại là: Phụ nữ không cần che chở, cô ta cần những điều khiến cho cô ta tự cảm thấy mạnh mẽ lên và không sợ hãi bất cứ điều gì.
  5. chelseavnDOTcom

    chelseavnDOTcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bác này đến ko nhớ đc tựa film thì sao dám bình loạn 1 câu nói "điinh" của film nhò?
    Film là film, chẳng có gì sai cả, có cơ chế xin cho thì tình yêu cũng vậy thôi. Nếu bác xem film và trong vị trí chàng trai thì sẽ hiểu được tại sao có chuyện "xin tình yêu". Đó là lời nói từ đáy lòng của người ohụ nữ ko muốn đánh mất tình cảm của mình thì xin hay cho gì chẳng qua là 1 cách diễn đạt ý muốn và bày tỏ sự chân thật mà thôi.
    LẠM BÀN !
  6. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Phim Notting Hill
    Mọi người vào xem rồi bình luận nhé. Ngoài vài cảnh hài, phim này khá tệ.
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thú thật với bác tac_ke, em chưa từng xem trọn vẹn Noting Hill. Em làm topic này đơn giản chỉ vì 1 câu nói trong phim đó thôi. Chắc bác đọc từ đầu cũng thấy rồi đấy. Hừm... ừ thì... bác nói cũng đúng đúng... Noting Hill không hấp dẫn lắm, trừ câu nói đó...
    Em thích viết về tình yêu trong những bộ phim có nhiều ý nghĩa hơn là tình yêu, bộ phim đó gắn với sự kiện lịch sử thì càng tốt. Như Cuốn Theo Chiều Gió được hư cấu từ cuộc sống của những con người đi qua thời nội chiến Nam-Bắc Mỹ, hay The Last Samurai dựa trên câu chuyện của thời kỳ world war Nhật Bản bị chiếm đóng... Còn phim "thuần" về TY thì cũng phải như First 50 Datings đề cao humanity, giá trị nhân bản của nó ít ra cũng thể hiện ở tình yêu thương dành cho những con người không may bị tật nguyền...
    Thế đấy bác tac_ke ạ. Em không hiểu rõ ý bác khi bỗng dưng lại hỏi về Noting Hill. Bác muốn hạ thấp điểm của bọn em bằng cách chứng minh rằng cái phim mà bọn em nhắc dên ngay đầu topic là một phim nhạt nhẽo đã "bị" bọn em "Tâng bốc"? Bây giờ bác hiểu rồi nhé. Hãy biết phân biệt đâu là vấn đề chính. Em chưa từng nói em khoái Noting Hill, mà em chỉ để ý đến câu nói trong phom đó mà thôi.
    Okie, Sir?
    Dù seo cũng thank bác vì để ý đến mấy dòng văn vẻ của chị em trong đây.
  8. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Một người phụ nữ đứng trước một người đàn ông để...
    Nhận được tình yêu
    Nhận được chia sẻ
    Được nắm tay cùng anh suốt cuộc đời.
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Dừng lại ở đây thôi. Nốt một lời chào cuối.
    Em chỉ là một người phụ nữ đứng trước một người đàn ông để... hỏi rằng... Hey man, can I hold you?
    Cái ôm cuối cùng em ngả cả vào anh
    Trao hết niềm yêu
    Em đi trong lòng trống rỗng
    Thôi chào nhau một lần vòng tay cuối
    Em chỉ là một người phụ nữ
    Đứng trước người đàn ông không phải của em...
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    and Man trả nhời : oki, u can, cưng iu của anh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này