1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

83 và các nhân vật Tam Quốc Chí à Chí à Chí à Chí.....!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 15/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    83 và các nhân vật Tam Quốc Chí à Chí à Chí à Chí.....!

    - Bạn thích nhân vật nào nhất?
    - Bạn ghét nhân vật nào nhất?
    - Nếu cho bạn là một nhân vật nào đó mà bạn tự chọn , bạn hãy cho biết bạn muốn có một cách giải quyết nào đó khác với nhân vật đó đã làm trong trường hợp đó hay ko (trường hợp mà bạn chọn trước đó để thể hiện)?
    - Bạn thích đoạn nào nhất trong truyện?
    ...........................

    Nói chung bạn hãy nói lên tiếng nói của mình xoay quanh chủ đề " Bạn và Tam Quốc Chí"
  2. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hồi bé chơi Sango ( đánh nhau bằng những nhân vật TQC ) với ông anh. Ổng khoái Quan Vũ , lắc thì chỉ chọn Triệu Tử Long ( Triệu Vân ); 2 anh em chỉ đánh nhau = 2 người đó hehe , lắc lúc đó còn non nên đánh ko lại ông anh, nhưng cũng thắng ko ít ván hehehee ....thích nhất Triệu Vân mặc dù chưa đọc TQC bao giờ ....
  3. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    - Với Tôi ấy hả, thích nhất là Tào Tháo!!! Trong toàn bộ chuyện thì chẳng ai giỏi như ổng. Người ta cứ nhầm rằng Khổng Minh là người giỏi nhất chỉ vì Tác giả nói quá nhiều đến Khổng Minh (hơn 1/2 cuốn chuyện là có nói và miêu tả về tâm trạng lẫn hành động của Khổng Minh). Khổng Minh rất giỏi về mặt bài Binh bố trận nhưng xét lại thì không giỏi về Quyền Pháp. Còn Tào Tháo thì không những giỏi về dụng Binh mà QUyền Pháp thì cũng thượng thừa. Còn về chuyện người yêu kẻ ghét thì ai cũng có, Tào ta có rất nhiề kẻ ghét nhưng xét cho cùng thì ông ta cũng thu phục được rất nhiều Hiền tài.
    - Còn nếu ghét thì khá nhiều.
    - Mai mốt bàn tiếp nữa vậy...
  4. funloveTA

    funloveTA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Lữ Bố chết vì Tình,Lưu bi thì tức mà chết ,Trương phi thì chết vì uống rượu ,Quan Vũ chết vì Kiêu căng ,Tào tháo đa nghi chết vì bệnh ,Khổng Minh giỏi nhưng cũng chẳng thống nhất được .....tất cả bọn họ đều là người và không tránh được những khuyết điểm .
  5. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Giống Lắc thích Triệu Vân vì hồi đó xem phim TQC chỉ nhớ nhất đoạn Triệu Vân 1 mình phá vòng vây địch,trong tay đang ôm con của Lưu Bị
  6. huywin2000

    huywin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    đúng như funloveTA nói...ko có ai xứng đáng để ta có thể gọi là thần tượng...những nguời đó cũng chỉ toàn mắc sai lầm...nếu nói Huy ngưỡng mộ..thì Huy xin trích 1 ít từ mỗi người mà gộp lại...
    có đức như Lưu bị..có Tài như Tào Tháo..thông minh như Khổng Minh..hùng dũng như Quan Vũ..mạnh mẽ như Trương Phi..vân..vân..kể ra ko hết..hic hic
  7. nerazzuri1996

    nerazzuri1996 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Triệu Vân là số 1 ....
    đơn thương cứu thiên tử
    độc mã phò nhị nương
  8. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Tui thì lại thích nhất nhân vật Trương Phi.
    Ông này là con người thật thà, thẳng tính không lượn lẹo, nghĩ sao nói vậy và cũng rất có tinh thần trách nhiệm (sẵn xàng chịu chém vì 0 hoàn thành nhiệm vụ), nóng tính và rất bốc đồng nhưng cũng vẫn biết sử dụng cái đầu khi cần thiết. Đặc biệt Trương Phi rất chung thành với anh trai kết nghĩa - đồng thời là minh quân của mình, căm thù kẻ theo giặc. Bằng chứng là vụ Trương Phi đòi giết Quan Vũ khi nghe tin ông này ở bên Tào về.
    Tiếc là cái chết của anh sau này lại do rượu chứ không phải là ngoài chiến trường với "da ngựa bọc thây" heheheh.
    Thích nhất đoạn Trương Phi đứng trên cẩu Trường Bản (hay Bảng gì đó) chặn địch cho Triệu Vân chạy thoát (0 có anh thì công lao Triệu Vân 1 mình cứu ấu chúa cũng vô ích). Chỉ với 1 tiếng gầm vang đầy uy lực đã làm tướng tào sợ vỡ mật mà chết => quân Tào không dám đuổi theo nữa. Anh cũng rất khôn khi biết tận dụng chỉ khoảng > chục kị binh với cành cây buộc vào đuôi ngựa chạy vòng vòng trong rừng mà làm quân Tào tưởng có cả 1 đạo quân mai phục trong đó. Rất tiếc là sau đó anh lại phạm 1 sai lầm là chặt đứt cầu để quân Tào 0 qua được (vô hình chung đã bộc lộc sự yếu kém của quân mình )
  9. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Còn nhân vật nữ sao ko thấy nói đến nhỉ?
    - Chu Du tài nhưng ko được như Khổng Minh, lại thêm tính đố kỵ mà tức chết....
  10. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Quan Vũ tuy anh dũng nhưng lại là kẻ ngu trung xét cho cùng cũng chỉ là công cụ cho kẻ khác lợi dụng.Trương Phi quá nóng nảy 0 được lòng quân,đầu óc đơn giản chỉ được cái sức mạnh phi phàm.Làm tướng mà 0 có óc chiến lược lại 0 được lòng quân là những thứ cơ bản nhất cần có của 1 vị tướng =>vứt,cũng may là có chiến lược của khổng minh chứ 0 chắc đứt sớm rồi.Lưu Bị cũng là kẻ gian hùng nhưng xét cho cùng bản lĩnh lớn nhất chính là bản lĩnh mị dân nên lại được các vị tướng tài và KM theo phò,về bản chất 0 khác tào tháo mấy nhưng lại kém tài phải dựa vào bộ thuộc chứ 0 có bản lĩnh tự xưng hùng.Triệu Vân 1 mình 1 thương cứu ấu chúa phò nhị nương lại biết ứng biến nơi chiến trường chỉ tiếc là ít được nhắc đến.Khổng Minh tuy tài giỏi nhưng quá tự thị vào bản lĩnh của mình nên ôm đồm quá nhiều thứ 0 chịu giao cho người khác bớt công việc,hậu quả là đại nghiệp khó thành về sau nghiệp lớn chưa xong đã chết vì lao lực .Thân là quân sư được ưu ái nhất của Lưu Bị nhưng vẫn mang lòng ghanh ghét với những tài năng khác dẫn đến dùng người sai lầm.Tào Tháo tuy đa nghi nhưng biết cách dùng người chưa từng bị phản bội.Lại là kẻ gồm cả văn lẫn võ về điểm này có thể nói 0 hề thua kém tài năng của KM lại có điểm hơn là dám dùng tướng tài không kể xuất xứ.Tháo từng có câu :"Nếu là kẻ có tài thì cho dù có là kẻ giết cha mẹ ta ta vẫn cứ dùng".Chỉ tiếc quá đa nghi nên cuối cùng chết vì bệnh tật.
    Cuối cùng thích nhất vẫn là tào tháo và triệu tử long.Tào tháo tuy đa nghi nhưng biết đề phòng đó là lẽ thường khi sống trong thời chiến loạn.
    Về sau con người của dòng họ Tư Mã thực sự khiến tui nổi gai ốc khi đọc đến đoạn hắn dám mặc váy vào chầu(hình như thế,đọc lâu lắm rồi 0 nhớ nữa),con người biết ứng biến nhẫn nhịn như vậy mới thực sự là loại đáng sợ nhất.Như 1 con mãnh thú trước khi săn mồi thu mình khiến con mồi không nhận ra đồng thời tích trữ sức mạnh để khi tấn công là 1 đòn sấm sét khiến con mồi 0 thể chống đỡ.
    Được atulavuong sửa chữa / chuyển vào 19:49 ngày 29/09/2004

Chia sẻ trang này