1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bán dạ thi .... Mời bạn bè cùng cảnh vào chơi ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi ktbdtnVTc, 15/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daikho720

    daikho720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hoà trong cốc cafe đêm
    Giọt cay , giọt đắng ướt mềm mi em
    Gạt đi tất thảy ....
    Khói ...
    Bụi...
    Chỉ còn hư vô !
    Hôm nay mới có dịp đi ngang trang của Bác nên ghé lại góp vui chút. Mong không thất lễ !
    Biết thơ là do mỗi người cảm nhận cách khác nhau.
    Nên "bát hủ tiếu " là của Bác còn "cốc cafe" là của em hihihi . Mến !
  2. daikho720

    daikho720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    mưa bên chồng có làm em ướt mắt ?
    nắng riêng anh vẫn se thắt mong chờ !
    đêm đã ngủ bỏ phố khuya ngơ ngẩn
    anh thẫn thờ giấu nỗi nhớ vào thơ.....

    ( đêm đã ngủ thật rồi ! )
  3. ktbdtnVTc

    ktbdtnVTc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Em từ thơ dại dạ thưa
    Để rồi từ ấy tình xưa ướt mềm
    Đêm về qua phố êm đềm
    Nghe đâu tiếng gọi, bên thềm mưa ngâu
    Đêm về qua phố canh thâu
    Nghe trong tất dạ tiếng sầu đong đưa​
    Quá mộ Sài Thành 28/08/2005_ktbdtnVTc_demtp
    Đong đưa với các bác vài lời cho xôm tụ. Tự nhiên lật lại mấy bài thơ cũ, nhớ kỉ niệm ngày xưa với một nữa còn lại của ktbdtnVTc lại thấy vui vui... nên làm bài thơ. Thơ viết vội, các bác thứ cho nếu có sai sót
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Đời ngưòi vừa đó mà lâu
    Thời gian như giọng ngâm câu thơ buồn ....
    Em à : Khi nào ra bắc ?
  5. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Trăm năm hẹn cuộc trùng phùng
    Để say cho đặng cho cùng với nhau
    Chắc sẽ còn lâu mà cũng không là lâu...nhưng chắc sẽ về bác à!
  6. ktbdtnVTc

    ktbdtnVTc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Xuân về với nắng vàng tươi
    Câu ca dí dặm nhắc nguời phương xa
    Đêm giờ này ở đâu ta?
    Chúc em li rượu ướp hoa Hồng Đào ....
  7. ktbdtnVTc

    ktbdtnVTc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Mưa đêm buồn quá em ơi
    Mình anh núp bóng chơi vơi lặng thầm
    Cuối Xuân nghe tiếng cổ cầm
    Bên chung rượu nhạt âm thầm uống đêm.........
  8. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Thế cho nên mới thành điên
    để ta ngồi chết trên thềm ngõ xưa
  9. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    HỦ TÍU chứ không phải HỦ TIẾU! Tiếu thế này thì tếu quá!
    Đêm nay có thức không em
    Vẫn mơ xa giấc mơ êm ấm tình
    Tình đi trong sự lặng thinh
    Anh mơ đến lạnh cả mình đấy thôi
    Người ta cứ tưởng điên rồi
    Nào đâu có biết anh cười người ta
  10. ktbdtnVTc

    ktbdtnVTc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhé tớ pót cái riêng tư nhé bác.(mà ai pót thì chi co tớ và bác biết thôi)
    Gửi em!
    Thế là cuối con dường chỉ một mình anh đi đúng không em? Hai năm trời chúng ta mỗi người mội nơi... để ngày tao ngộ cũng là lúc anh biết mình mất em. Ngày xưa anh nhớ em chỉ gọi anh là hai thôi... thế nên mới hay chứ, hai... rồi thì ngày hai nói yêu em, em chẳng biết phải gọi hai là gì nữa. Khờ khạo quá TC nhỉ? Bao nhiêu tuổi rồi chúng ta vẫn cứ khờ khạo thế nhi?
    Thế là chia tay đúng không em? Ừ thì đã đfành mọi chuyện thế rồi... Ngày xưa anh nhớ em vẫn tròn xoe mắt cố nhìn anh qua cai webcam nhỏ xiu... uhm để rồi khi được nhìn nhau thí cũng là lúc em quay đi. Bao nhiêu cái sống rồi nhi? để rồi khi sống cảm thấy cái chết dật dờ trôi lơ lững.
    Ta chập choạng bước chân mình qua phố
    Nghe thời gian gõ từng giọt sầu ngân
    Nghe cô dơn đốt lòng trong lửa vắng
    Những âm ba từ cõi chết hoá hình
    Ta chập choạng trong nỗi khờ vụng dại
    Để nhận ra lục bác chẳng là thơ
    Để nhận ra hình hài mình mình vẫn đấy
    Nhưng tâm hồn thần chết cướp đi đâu?
    Rồi thì Hà Nội...ừ thì ta ở đây mà, chẳng biết em có hiểu không nhỉ? Những lời ta ói, những ngôn từ rồ dại ấy, những ohù phiếm trong từng cung bậc của lời, của từ của ngôn ngữ!
    Ừ thì...
    đau khổ
    Nhơ nhớp trên môi hoa mĩ lời
    Ừ...
    Ừ...
    là ta đây em!
    Bước chân về cùng nữa nát rữa thời gian
    Rồi thì Sài Gòn... còn vài tháng nữa ta đặt chân vào lại nơi ấy. Sẽ quên hay chẳng thể nhớ, mà chẳng có cái gì để dám nhớ. Nhớ gì, giữa những bận rộn của thời gian ấy nhỉ? Nhớ gì giữa cái thối rữa ăn mòn hai bên cuốn phổi để vào buồn phổi để đốt và để phun ra những đống máu mỗỉ sáng nhỉ?
    Ta về trên phố chiều mưa
    Nghe đâu trong gió lời xưa hẹn hò
    Lời nào tô điểm môi khô
    lời nào ai oán, dày vo thân ta
    Lời ca du mục thây ma
    Lời ca vắt veo sầu a ha sầu!
    Em... anh cố viết cho trọn một luồn khí nóng vừa bay vào trong tâm phổi, những luồn khí vật vờ những thây ma nicotin thối rữa, những thây ma gặm nhấm từng phân tử một. "Bỏ thuốc đi hai! không tốt đâu!" Ừ... bỏ đi, để những thây ma ko còn là một nữa cùa anh nữa, bỏ đi để không dật dờ trước mặt anh nữa... bỏ đi để anh quên mất mình có nhau.
    Làm sao bỏ được hả TC...? Những gì có thể làm anh đã làm, để được gì đâu! Thế sao lại phải bỏ? Bỏ đi ...hay để lại có gì thừa hay thiếu không? TC...
    Dạ tịch Hà Thành!

Chia sẻ trang này